Bài Thơ: DẠT DÀO TÌNH THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: DẠT DÀO TÌNH THU (Tác giả: Thanh Hùng)

DẠT DÀO TÌNH THU
Thơ: Thanh Hùng

Chiều phai nhàn nhạt sương mù
Ai làm cho cảnh mùa thu héo tàn
Lạnh lùng gió thổi miên man
Nhìn đâu cũng thấy ngập tràn niềm thương

Lá rơi vàng cả cung đường
Trở về lòng đất thoát vương nợ trần
Mỉm cười nhìn kiếp phù vân
Chờ mưa độ hóa tan dần về mô

Hanh hao nắng trải mặt hồ
Sương lam khói quyện hư vô ảo mờ
Làm buồn cho những hồn thơ
Heo may lạnh buốt lượn lờ sau lưng

Lơ thơ nắng rọi nửa chừng
Phất phơ hạt ngọc rưng rưng giữa trời
Dặt dìu đẩy nhớ mù khơi
Lang thang tìm lại một thời thương yêu

Ngẩn ngơ vạt nắng cuối chiều
Tiễn hoàng hôn tím phiêu diêu chốn nào
Và từng lọn gió xôn xao
Để ta ngây ngất dạt dào tình thu.

P T H

Bài Thơ: ĐÊM THU LẠNH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM THU LẠNH (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM THU LẠNH
Thơ: Hồng Giang
(thơ hoạ theo ảnh)

Đêm thu lạnh vầng trăng treo chênh chếch
Mặt hồ nghiêng ngờ nghệch chiếc thuyền trôi
Sóng lăn tăn như rạn vỡ mất rồi
Làn mây tím đơn côi chân trời vắng.

Ly rượu nhạt uống một mình chát đắng
Gió hanh hao lẳng lặng hắt hiu sầu
Vần thơ tình bỗng trôi lạc về đâu
Để đêm lạnh tím một mầu trăn trở.

Có phải chăng chúng mình không duyên nợ
Nên thơ anh dang dở chẳng tròn vành
Cuối tháng rồi thu lại quá mong manh
Hình bóng ai chòng chành trong nỗi nhớ.

Gió se sắt luồn qua khe cửa hở
Chắc giờ này người đã ngủ mê say
Đêm tàn canh thao thức ánh trăng gầy
Người có biết nơi đây hồ soi bóng.

Đêm thu lạnh chiếc thuyền con lóng ngóng
Dạt về đâu…
Bờ bến vắng…
Cô liêu !

27/09/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: CHÚ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHÚ (Tác giả: Hồng Giang)

CHÚ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em giận rồi chẳng nhớ chú nữa đâu
Tại chú đó làm em sầu trăn trở
Tại chú viết câu thơ tình dang dở
Làm lòng em cứ thấy nhớ bâng quơ

Ghét chú ghê làm em cứ ngẩn ngơ
Cứ xao xuyến cứ đợi chờ mối tối
Để được đọc câu thơ tình viết vội
Đọc xong rồi lại mong mỏi chờ trông

Nghĩ đến chú má em lại ửng hồng
Tim bối rối nhủ thầm sao ghét thế
Chú ơi chú đừng làm em rơi lệ
Dẫu cuộc đời đâu thể mãi hồng tươi

Em ghét rồi sao chú cứ trêu ngươi
Cứ với em như một người xa lạ
Để đêm về sau một ngày vất vả
Em lại ngồi nghiêng ngả nghĩ về ai

Nắng thu buồn từng sợi vẫn giằng giai
Ghét chú thế ……
Sao chờ hoài……
Tin chú !
27/09/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: CHỜ ĐỢI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHỜ ĐỢI (Tác giả: Hồng Giang)

CHỜ ĐỢI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Có một ngày thơ dỗi bỏ đi đâu
Để cho em phải âu sầu chờ đợi
Bởi em yêu vần thơ tình vời vợi
Nên muôn đời nghĩ ngợi nắng hanh hao

Em mong rằng vần thơ ấy bay cao
Từ nơi anh luôn ngọt ngào tình ái
Đến bên em vờn tóc mây mê mải
Để lòng em đầy hoang hoải chờ trông

Vần thơ anh luôn đượm thắm mầu hồng
Của quê hương cánh đồng cò bay mỏi
Bữa cơm chiều bếp rạ đun đầy khói
Bên ấm trà cha nói chuyện ngày xưa

Thơ âm thầm gói trọn cả nắng mưa
Chải mái tóc hàng dừa xanh đầu ngõ
Cô láng giềng bao năm rồi vò võ
Chờ tin chồng gò má đỏ hây hây

Bài thơ tình anh viết vội hôm nay
Có sóng gió …..
Của bao ngày ……
Chờ đợi !
27/09/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: CHỈ THẾ THÔI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHỈ THẾ THÔI (Tác giả: Mạc Phương)

CHỈ THẾ THÔI
Thơ: Mạc Phương

Thế giới mộng mơ em mãi khát khao
Là đắm chìm trong ngọt ngào quyến luyến
Giữa trời thu bóng tin yêu hiện diện
Dẫu muộn màng cũng giống hệt xuân xưa.

Có nhiều lúc mong một chút đong đưa
Của ai đó chưa lần nào bày tỏ
Chỉ thầm thì ngang qua như làn gió
Lời mến thương nho nhỏ gửi hư không.

Những lý do xuất phát tự đáy lòng
Khiến nơi này ánh mai hồng nhợt nhạt
Chỉ nhìn thôi và chào nhau giây lát
Sao chối từ mặn chát thế người ơi ?

MP 23/9/2020

Bài Thơ: DUYÊN NỢ 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: DUYÊN NỢ 2 (Tác giả: Hồng Giang)

DUYÊN NỢ 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(Họa thơ theo ảnh)

Chắc là mình có duyên mà không nợ
Nên đời này luôn trăn trở vấn vương
Lá thu rơi ngập trắng cả cung đường
Câu hẹn ước cũng dường như bối rối

Bởi yêu thương thì nào đâu có lỗi
Anh xin đành mắc tội với tình si
Em quay lưng lặng lẽ bước chân đi
Anh ngồi lại với những gì khờ dại

Thu cuối rồi hạt nắng còn mê mải
Con đường dài hoang hoải gót chân son
Ái ân kia anh gói mãi không tròn
Nhung nhớ ấy chỉ còn trong nhung nhớ

Thôi em nhé dở dang đành dang dở
Chữ ân tình vướng bởi chữ nợ duyên
Bến quạnh hiu từ đây vắng con thuyền
Đời bạc bẽo chuân chuyên đầy xa cách

Gió se lạnh vần thơ như thầm trách
Nợ duyên đành ….
Trôi sạch..
Cuối trời xa !
26/09 /2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: NGỦ ĐI EM 3 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NGỦ ĐI EM 3 (Tác giả: Hồng Giang)

NGỦ ĐI EM 3
Thơ: Hồng Giang

Ngủ đi em giận hờn điều chi nữa
Mùa thu kia một nửa đã qua rồi
Chiếc lá vàng cơn gió cuốn nổi trôi
Thời gian cũng xa rời trong trống vắng

Ngủ thôi em kẻo giọt sầu chát đắng
Đêm cô phòng thức trắng nhớ nhung ai
Ngoài trời kia mưa gió cứ giăng hoài
Đừng trăn trở ngày mai trời lại sáng

Ngủ đi em vừng đông vừa hé rạng
Ánh trăng mờ bảng lảng khuất về tây
Thức làm chi cho mòn mỏi thân gầy
Đêm cuối tháng làn mây tìm chốn cũ

Ngủ thôi em bờ mi buồn héo rũ
Năm canh tàn nhắn nhủ đợi người dưng
Ngọn đèn khuya đã vụt tắt nửa chừng
Sao em cứ ngập ngừng trong hoang hoải

Ngủ đi em xin em đừng khắc khoải
Chút tình si …..
Mê mải …..
Đến dại khờ !

26/09/2017 Hồng Giang .

Bài Thơ: VẦN THƠ ĐÊM 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VẦN THƠ ĐÊM 2 (Tác giả: Hồng Giang)

VẦN THƠ ĐÊM 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh muốn viết thêm một vần thơ nữa
Dấu yêu ơi đã quá nửa canh rồi
Ngoài hiên thì tí tách giọt mưa rơi
Sao lòng anh cứ chơi vơi đến vậy

Vần thơ tình trong anh luôn bỏng giẫy
Sao bây giờ bỗng chợt thấy mong manh
Tiếng chim đêm ríu rít gọi đầu cành
Chùm hoa Sữa tròng trành trong gió muộn

Bao nhiêu điều mà anh hằng mong muốn
Sao đêm nay theo gió cuộn về đâu
Trái tim anh trĩu nặng mối u sầu
Tại em đó làm mùa ngâu vương vấn

Tại em đó hẹn rồi còn vướng bận
Làm anh buồn anh giận cả vần thơ
Suốt ngày dài cứ ra vẩn vào vơ
Bao trông ngóng đợi chờ về phương ấy

Vần thơ đêm anh viết hoài trên giấy
Cơn mưa buồn…..
Run rẩy……
Đẫm vần gieo !

26/09/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: NHẶT HỒN THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NHẶT HỒN THU (Tác giả: Hồng Giang)

NHẶT HỒN THU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Em nhặt nhạnh chút hồn thu rơi vãi
Kẻo mai đây đông lạnh lẽo tràn về
Làn gió mùa mang hơi lạnh ủ ê
Làm cóng cả đam mê chiều băng giá

Chút hồn thu vương nên vàng sắc lá
Nắng hanh hao sóng nghiêng ngả hồ xanh
Lá vàng rơi xào xạc gót chân anh
Cây bàng già xòe cành soi bóng nước

Chút thu vương em cúi mình nhặt được
Là nỗi niềm ao ước lẫn chờ trông
Cho ngày mai trời sẽ ửng sắc hồng
Ta cùng bước trên cánh đồng hoa trái

Cả mùa thu theo lá vàng dàn trải
Cho lòng em hoang hoải những ngẩn ngơ
Gói ân tình vào trong mấy vần thơ
Chiều đơn lẻ vẩn vơ tìm bóng nắng

Em tha thướt tà áo dài mầu trắng
Giữa chiều buồn …..
Im ắng….
Nhặt hồn thu !
26/09/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: GHEN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GHEN (Tác giả: Hồng Giang)

GHEN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh ghét gió vờn bay làn tóc rối
Giận cơn mưa hôn vội má ai hồng
Cuối thu rồi em có nhớ hay không
Mà mây trắng bềnh bồng chiều nắng nhạt

Anh ghen hờn bờ môi ai khao khát
Say giấc nồng làn gió mát nôn nao
Chiếc lá vàng bay theo gió lao xao
Rồi bỗng chốc đậu vào bờ vai ấy

Anh giận cả những khi em hờn lẫy
Để vần thơ run rẩy chẳng tròn vành
Chữ gieo rồi mà sao cứ mong manh
Bởi ánh mắt chòng chành trong nhung nhớ

Anh dỗi với ly cafe uống dở
Một chiều buồn em vội lỡ bỏ quên
Nhớ hôm nào bên quán vắng không tên
Một mình anh kề bên là chát đắng

Anh ghen đấy buổi chiều thu nhạt nắng
Đợi ai mà …..
Trống vắng …
Cả hồn thơ !
25/09/2017 Hồng Giang.

Scroll to Top