Bài Thơ: VẦN THƠ ĐÊM 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VẦN THƠ ĐÊM 2 (Tác giả: Hồng Giang)

VẦN THƠ ĐÊM 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh muốn viết thêm một vần thơ nữa
Dấu yêu ơi đã quá nửa canh rồi
Ngoài hiên thì tí tách giọt mưa rơi
Sao lòng anh cứ chơi vơi đến vậy

Vần thơ tình trong anh luôn bỏng giẫy
Sao bây giờ bỗng chợt thấy mong manh
Tiếng chim đêm ríu rít gọi đầu cành
Chùm hoa Sữa tròng trành trong gió muộn

Bao nhiêu điều mà anh hằng mong muốn
Sao đêm nay theo gió cuộn về đâu
Trái tim anh trĩu nặng mối u sầu
Tại em đó làm mùa ngâu vương vấn

Tại em đó hẹn rồi còn vướng bận
Làm anh buồn anh giận cả vần thơ
Suốt ngày dài cứ ra vẩn vào vơ
Bao trông ngóng đợi chờ về phương ấy

Vần thơ đêm anh viết hoài trên giấy
Cơn mưa buồn…..
Run rẩy……
Đẫm vần gieo !

26/09/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

đừng thức đêm lại bệnh nửa đó tg à

Vo Anh Nguyet
Vo Anh Nguyet
3 years ago

Hay quá ạ

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Tuyệt lắm chàng thơ

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG!

Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
3 years ago

Hay quá anh ơi iii

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Tại em đó hẹn rồi còn vướng bận .
Làm anh buồn anh giận cả vần thơ .
Suốt ngày dài cứ ra ngẩn vào ngơ. Bao trông ngóng đợi chờ về phương đó .
Ui lơi thơ trách hờn trông ngóng nhơ nhung sao ma dễ thương quá . Thi sĩ ơi .?????????????????????????????????

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh muốn viết thêm một vần thơ nữa
Dấu yêu ơi đã quá nửa canh rồi
Ngoài hiên thì tí tách giọt mưa rơi
Sao lòng anh cứ chơi vơi đến vậy
Bởi tình anh luôn dâng trào bỏng giẫy , luôn dạt dào thương nhớ đến mênh mông
Luôn ấm êm khi giá lạnh đêm đông , luôn ấp ủ giấc nồng năm canh vắng
Hồng Giang ơi…thơ của chàng sâu lắng , đọc thơ rồi nước mắt đắng bờ mi
Xót thương cho số kiếp lắm sầu bi , trôi lăn mãi không đường đi hạnh phúc
Chút giận hờn càng giục lòng ai nhớ nhau hơn
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất hay , làm say đắm lòng người
Cảm ơn chàng nhiều lắm
Gửi đến chàng niềm cảm hứng ngọt ngào để chàng viết tiếp những vần thơ tình say đắm

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Cảnh đẹp thơ hay

Scroll to Top