Bài Thơ: NHẶT HỒN THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NHẶT HỒN THU (Tác giả: Hồng Giang)

NHẶT HỒN THU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Em nhặt nhạnh chút hồn thu rơi vãi
Kẻo mai đây đông lạnh lẽo tràn về
Làn gió mùa mang hơi lạnh ủ ê
Làm cóng cả đam mê chiều băng giá

Chút hồn thu vương nên vàng sắc lá
Nắng hanh hao sóng nghiêng ngả hồ xanh
Lá vàng rơi xào xạc gót chân anh
Cây bàng già xòe cành soi bóng nước

Chút thu vương em cúi mình nhặt được
Là nỗi niềm ao ước lẫn chờ trông
Cho ngày mai trời sẽ ửng sắc hồng
Ta cùng bước trên cánh đồng hoa trái

Cả mùa thu theo lá vàng dàn trải
Cho lòng em hoang hoải những ngẩn ngơ
Gói ân tình vào trong mấy vần thơ
Chiều đơn lẻ vẩn vơ tìm bóng nắng

Em tha thướt tà áo dài mầu trắng
Giữa chiều buồn …..
Im ắng….
Nhặt hồn thu !
26/09/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Em tha thướt tà áo dài mầu trắng
Giữa chiều buồn…im ắng…nhặt hồn thu
Buồn…nhung nhớ…ngẩn ngơ
Bài thơ rất hay , ngọt ngào mà sâu lắng
Xin chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Cuối tuần tràn ngập yêu thương bên gia đình chàng nhé
Nhớ…thứ bẩy máu chảy về tim
Chớ…thứ bẩy máu chảy ra ngoài nhé chàng thơ

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Ảnh đẹp dễ thương! Bài thơ viết cũng rất hay..
Thanks em. Hồng Giang Tg.

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Hay lắm

Scroll to Top