Bài Thơ: CHÚ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHÚ (Tác giả: Hồng Giang)

CHÚ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em giận rồi chẳng nhớ chú nữa đâu
Tại chú đó làm em sầu trăn trở
Tại chú viết câu thơ tình dang dở
Làm lòng em cứ thấy nhớ bâng quơ

Ghét chú ghê làm em cứ ngẩn ngơ
Cứ xao xuyến cứ đợi chờ mối tối
Để được đọc câu thơ tình viết vội
Đọc xong rồi lại mong mỏi chờ trông

Nghĩ đến chú má em lại ửng hồng
Tim bối rối nhủ thầm sao ghét thế
Chú ơi chú đừng làm em rơi lệ
Dẫu cuộc đời đâu thể mãi hồng tươi

Em ghét rồi sao chú cứ trêu ngươi
Cứ với em như một người xa lạ
Để đêm về sau một ngày vất vả
Em lại ngồi nghiêng ngả nghĩ về ai

Nắng thu buồn từng sợi vẫn giằng giai
Ghét chú thế ……
Sao chờ hoài……
Tin chú !
27/09/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Dễ thương quá a Giang à

Nguyễn Đào
Nguyễn Đào
3 years ago

Em ơi ! Đừng gọi anh bằng chú.
Từ mai em gọi chú bằng anh
Thơ hay ! Chúc mừng tg

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Nhớ chú nhớ thơ chú rồi

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Trăn trở lắm

Yen Dinh
Yen Dinh
3 years ago

Đừng gọi anh bằng chú
Cho anh thấy không vui
Bao lần anh đã bảo
Thì em hỡi đừng quyên …

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Dễ thương qúa !

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Em giận rồi chẳng nhớ chú nữa đâu
Tại chú đó làm em sầu trăn trở
Ghét chú ghê làm em cứ ngẩn ngơ
Cứ xao xuyến cứ đợi chờ mỗi tối
Ghét chú rồi…ghét chú quá đi thôi
Cứ để em chơi vơi buồn mỗi tối
Bài thơ rất hay , làm bao con tim bối dối
Từng câu vần , cung bậc thật đáng yêu
Xin chúc mừng Hồng Giang , cảm ơn chàng nhiều lắm
Tối bình yên hạnh phúc nhé chàng

Scroll to Top