Bài Thơ: ĐÊM THU LẠNH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM THU LẠNH (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM THU LẠNH
Thơ: Hồng Giang
(thơ hoạ theo ảnh)

Đêm thu lạnh vầng trăng treo chênh chếch
Mặt hồ nghiêng ngờ nghệch chiếc thuyền trôi
Sóng lăn tăn như rạn vỡ mất rồi
Làn mây tím đơn côi chân trời vắng.

Ly rượu nhạt uống một mình chát đắng
Gió hanh hao lẳng lặng hắt hiu sầu
Vần thơ tình bỗng trôi lạc về đâu
Để đêm lạnh tím một mầu trăn trở.

Có phải chăng chúng mình không duyên nợ
Nên thơ anh dang dở chẳng tròn vành
Cuối tháng rồi thu lại quá mong manh
Hình bóng ai chòng chành trong nỗi nhớ.

Gió se sắt luồn qua khe cửa hở
Chắc giờ này người đã ngủ mê say
Đêm tàn canh thao thức ánh trăng gầy
Người có biết nơi đây hồ soi bóng.

Đêm thu lạnh chiếc thuyền con lóng ngóng
Dạt về đâu…
Bờ bến vắng…
Cô liêu !

27/09/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay cảnh đẹp

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Tuyệt vời anh

Tạ Văn Cường
Tạ Văn Cường
3 years ago

Bài thơ rât hay câu thơ ngọt ngào lắm ảnh đẹp tuyệt vời mến chúc tg luôn vui khỏe nhé

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Đêm cô lạnh chiếc thuyền con lóng ngóng
Dạt về đâu…bờ bến vắng…cô liêu
Thương chiếc thuyền con quá đi , lênh đênh giữa dòng cô quạnh
Biết về đâu khi không bến không bờ
Bài thơ rất hay , ngọt ngào sâu lắng
Xin chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang rất nhiều
Chúc Hồng Giang buổi tối ngập tràn yêu thương

Scroll to Top