Bài Thơ: CHỜ ĐỢI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHỜ ĐỢI (Tác giả: Hồng Giang)

CHỜ ĐỢI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Có một ngày thơ dỗi bỏ đi đâu
Để cho em phải âu sầu chờ đợi
Bởi em yêu vần thơ tình vời vợi
Nên muôn đời nghĩ ngợi nắng hanh hao

Em mong rằng vần thơ ấy bay cao
Từ nơi anh luôn ngọt ngào tình ái
Đến bên em vờn tóc mây mê mải
Để lòng em đầy hoang hoải chờ trông

Vần thơ anh luôn đượm thắm mầu hồng
Của quê hương cánh đồng cò bay mỏi
Bữa cơm chiều bếp rạ đun đầy khói
Bên ấm trà cha nói chuyện ngày xưa

Thơ âm thầm gói trọn cả nắng mưa
Chải mái tóc hàng dừa xanh đầu ngõ
Cô láng giềng bao năm rồi vò võ
Chờ tin chồng gò má đỏ hây hây

Bài thơ tình anh viết vội hôm nay
Có sóng gió …..
Của bao ngày ……
Chờ đợi !
27/09/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Suong Mai
Suong Mai
3 years ago

Rất hay anh!

Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
3 years ago

Thơ hay lắm anh!!

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Người ta bảo chờ đợi là hp đấy a à

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Hay quá đi

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Thơ hay lắm em

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Có một ngày thơ dỗi bỏ đi đâu
Để cho em phải âu sầu chờ đợi
Sự chờ đợi chính là gia vị cho tình yêu thêm mặn nồng
Bài thơ rất hay , yêu thương ngọt ngào , đi vào lòng người sâu lắng
Xin chúc mừng và cảm ơn nhiều lắm Hồng Giang
Đêm ngon giấc mộng đẹp nhé chàng

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay quá bạn ????

Scroll to Top