Thơ HOA SỮA hay với chút lãng mạn & hoài niệm (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Hoa Sữa đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Về Hoa Sữa

Thơ miêu tả và ca ngợi vẻ đẹp của sắc hương Hoa Sữa; Thơ tình Hoa Sữa với tình yêu đôi lứa thật lãng mạn, nhiều tâm trạng & cảm xúc;.v.v.

Bài Thơ: MÙA HOA SỮA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Mùa Hoa Sữa

MÙA HOA SỮA
Thơ: Nguyễn Hưng

Vẫn tê tái một mùa hương hoa sữa
Mùa chia ly xé nửa ánh trăng thề
Một chiều đông cơn gió lạnh tái tê
Em quay gót đi về miền xa khuất.

Ngày hôm ấy cơn mưa giăng lất phất
Xác lá rơi chồng chất khắp con đường
Mùi hoa sữa cứ vô tình toả hương
Anh đứng lặng nhìn phương trời tím vỡ.

Lá vàng rơi hỏi đâu là nguyên cớ
Duyên không thành gặp gỡ để làm chi
Kiệt cùng yêu rồi nắm níu được gì
Hay đổi lại hàng mi giọt lệ đẫm ?

Đã xa rồi thuở nao vòng tay ấm
Mấy độ thu chầm chậm bóng hoàng hôn
Trong lòng anh gắng gượng những sóng cồn
Bởi đâu dễ vùi chôn bao kỷ niệm.

Biết làm sao xua nỗi buồn xâm chiếm
Khi mộng còn tìm kiếm bóng hình quen
Và con tim cửa đóng vẫn còn lèn
Thì niềm vui đâu chen vào được nữa.

Đông lại đến lại thêm mùa hoa sữa
Bấc lạnh căm như cứa buốt vào tim
Con đường xưa giờ vắng lặng im lìm
Chỉ mình anh đi tìm hương yêu cũ.

Nguyễn Hưng 19/11/2018



Bài Thơ: NHỚ MÙA HOA SỮA (Tác giả: Hồng Giang)

NHỚ MÙA HOA SỮA

NHỚ MÙA HOA SỮA
Thơ: Hồng Giang

Em nghe kìa trời đã chớm sang thu
Gió se lạnh đánh đu ngoài khung cửa
Thoảng đâu đây hương nồng nàn hoa Sữa
Bao ngọt ngào chất chứa những yêu thương

Anh lại nhớ về ngày ấy vấn vương
Ta bên nhau con đường hoa Sữa nở
Em gục đầu vào vai anh mắc cỡ
Hoa Sữa thẹn thùng chẳng nỡ đưa hương

Em bảo anh rằng sẽ mãi yêu thương
Dẫu nắng nhạt thu dường như cũng vội
Hạt trắng li ti đan cài làn tóc rối
Cơn gió nghiêng vẫn thổi hắt hiu chiều

Nay anh về con đường vắng liêu xiêu
Còn chứa đựng bao nhiêu điều kỷ niệm
Hoa Sữa thơm đâu có gì giấu giếm
Thu nhạt nhoà tìm kiếm nửa vần thơ

Anh lại tìm về trong những giấc mơ
Mùa hoa Sữa…..
Đợi chờ…..
Nơi phố cũ !

15/07 /2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: KỶ NIỆM MÙA HOA SỮA (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

KỶ NIỆM MÙA HOA SỮA

KỶ NIỆM MÙA HOA SỮA
Thơ: Dương Bích Hạnh

Ta trở lại trên con đường thủa trước
Nơi cùng ai từng sánh bước chung đôi
Kỷ niệm xưa cuộn sóng dậy bồi hồi
Hương dịu ngọt hoa sữa, ôi ngây ngất

Chợt dừng bước nghe trái tim thổn thức
Ký ức xưa cứ ngỡ mới hôm qua
Hình bóng ai sâu lắng mãi thiết tha
Mùi hoa sữa quyện hòa tình đôi lứa

Bao nguyện ước kỷ niệm mùa hoa sữa
Nhớ chăng anh lời hứa mãi còn đây
Ánh mắt ai chìm đắm nỗi mê say
Nụ hôn trao ngất ngây hương hoa sữa

Trên lối cũ gợi nhớ tình một thủa
Tuổi dại khờ hai đứa lạc mất nhau
Hoa sữa thơm tinh khôi thấm đượm màu
Hương tình ái mình trao nhau thắm mãi..!!!

Thơ:Dương Bích Hạnh.15.10.2017



Bài Thơ: MÙA HOA SỮA NỞ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

MÙA HOA SỮA NỞ

MÙA HOA SỮA NỞ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Em trở về nơi góc phố thân quen
Ô cửa nhỏ ánh đèn đêm hiu hắt
Chiếc lá úa rơi bên thềm cúi nhặt
Giấu nỗi buồn nơi khóe mắt cay cay

Hoa sữa nồng hương phảng phất đâu đây
Nhớ kỷ niệm những ngày ta chung bước
Con phố nhỏ vòng xe chiều xuôi ngược
Ngắm trời xanh cùng ước hẹn duyên đầu

Mùa Thu về trời chợt đổ mưa ngâu
Hai bến nước nhịp cầu sao chẳng vẹn
Từ cuối Hạ con đò neo đậu bến
Lỗi mùa thương cố nén xót xa lòng

Nắng muộn chiều ai mang trải ra hong
Tàn xuân sắc má hồng giờ phai nhạt
Mãi ngóng đợi tim úa nhàu se sắt
Biết về đâu góp nhặt chút hương tình

Khuyết trăng ngà nửa mảnh vỡ chung trinh
Em lẻ bước một mình đêm khuya vắng
Mùa hoa sữa mang Thu về thầm lặng
Sương lạnh rơi lòng nặng trĩu u buồn.

Bài Thơ: ĐƯỜNG HOA SỮA (Tác giả: Mạc Phương)

ĐƯỜNG HOA SỮA

ĐƯỜNG HOA SỮA
Thơ: Mạc Phương

Trời cuối thu có còn gì mong nhớ.
Ngủ đi nào tia nắng quái chiều hôm.
Em đừng khóc khi tiễn ngọn gió nồm.
Dẫu thu tàn nắng vẫn còn nồng ấm.

Lau đi em giọt lệ rơi má thắm.
Đừng buồn sầu làm u ám khóe mi.
Ánh mắt bỏng em tiễn một người đi.
Đường Cổ Ngư vẫn ngọt ngào hương sữa.

Vết yêu thương nơi đây còn lần lữa.
Đời gập ghềnh mỏi gối bước chân xưa.
Đâu có còn ai đó đón hay đưa.
Chỉ hoa sữa vẫn thơm nồng ngọn gió.

Hoa mỏng manh tấm thân tàn trước ngõ.
Nỡ vô tình bỏ ngỏ chốn mộng mơ.
Chiều cuối thu chầm chậm những ngẩn ngơ.
Về chốn cũ đã bụi mờ rêu phủ.

Nắng nhạt nhòa cuối dốc đời nhắn nhủ.
Người xưa ơi có trở lại nơi này.
Em vẫn là một trong những áng mây.
Che cái nắng cuối chiều mùa hoa sữa.

Đống tro tàn vẫn ánh lên ngọn lửa.
Phố lặng thầm lưu dấu một tình yêu.

BLT 28/10/2016
Ảnh internet



Bài Thơ: MÙA HOA SỮA (Tác giả: Mạc Phương)

MÙA HOA SỮA

MÙA HOA SỮA
Thơ: Mạc Phương

Nếu ngày mai hai đứa phải xa nhau.
Gửi theo anh nồng nàn hương hoa sữa.
Nén chặt nỗi đau giấu lời đã hứa.
Lệ nhạt nhoà em chúc phúc cho anh.

Phút giây này, hương sữa thật trong lành.
Hãy xiết ghì ôm thật chặt em đi.
Để mai ngày lệ đẫm ướt hàng mi.
Em sẽ nhớ tình anh …mùa hoa sữa

Bao năm qua trái tim em lần lữa.
Chẳng nỡ rời hương hoa cũ ngày xưa.
Em thẫn thờ ngắm chùm sữa đung đưa.
Mà ngỡ như thấy bóng anh thuở ấy.

Đông lại về năm nào hoa cũng vậy.
Vẫn nồng nàn ngào ngạt góc phố quen.
Bước chầm chậm khi phố sáng ánh đèn.
Em thầm ước bàn tay anh ấm áp.

BLT 14/10/2016
Ảnh internet

Scroll to Top