Thơ hay về Đêm Mùa Thu thật tâm trạng & cảm xúc (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Đêm Mùa Thu đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Thơ nói lên tâm trạng, cảm xúc của tác giả trong đêm mùa thu; Thơ tình đêm mùa thu lãng mạn, buồn, cô đơn, nhớ người yêu, hoài niệm cũ;.v.v.

Bài Thơ: ĐÊM THU LẠNH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM THU LẠNH (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM THU LẠNH
Thơ: Hồng Giang
(thơ hoạ theo ảnh)

Đêm thu lạnh vầng trăng treo chênh chếch
Mặt hồ nghiêng ngờ nghệch chiếc thuyền trôi
Sóng lăn tăn như rạn vỡ mất rồi
Làn mây tím đơn côi chân trời vắng.

Ly rượu nhạt uống một mình chát đắng
Gió hanh hao lẳng lặng hắt hiu sầu
Vần thơ tình bỗng trôi lạc về đâu
Để đêm lạnh tím một mầu trăn trở.

Có phải chăng chúng mình không duyên nợ
Nên thơ anh dang dở chẳng tròn vành
Cuối tháng rồi thu lại quá mong manh
Hình bóng ai chòng chành trong nỗi nhớ.

Gió se sắt luồn qua khe cửa hở
Chắc giờ này người đã ngủ mê say
Đêm tàn canh thao thức ánh trăng gầy
Người có biết nơi đây hồ soi bóng.

Đêm thu lạnh chiếc thuyền con lóng ngóng
Dạt về đâu…
Bờ bến vắng…
Cô liêu !

27/09/2019 Hồng Giang.



Bài Thơ: ĐÊM THU MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM THU MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM THU MUỘN
Thơ: Hồng Giang
(thơ hoạ theo ảnh)

Muộn lắm rồi ngủ đi nhé dấu yêu
Đừng thức nữa có điều gì trăn trở
Đêm cô đơn ngọn đèn khuya cháy dở
Khúc nhạc sầu để lỡ nửa cung bi

Có điều chi làm em phải nghĩ suy
Thời gian đã qua đi nào trở lại
Cuối thu rồi vần thơ tình khắc khoải
Lẽ nào làm mê mải trái tim em

Dòng tin nhắn mà em mới vừa xem
Anh đã gửi kèm theo làn hơi ấm
Để xua đi nỗi buồn đang gặm nhấm
Đêm thu tàn ướt đẫm nỗi sầu vương

Ngủ đi em đường phố vắng mờ sương
Chùm hoa Sữa tỏa mùi hương thoang thoảng
Chân trời xa hừng đông vừa hé rạng
Ánh ban mai lay gọi ráng mây hồng

Ngủ đi em đừng chờ đợi hư không
Đêm cô lẻ …..
Chờ trông ……
Hoài trăn trở !

22/09/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: HƯƠNG SỮA ĐÊM THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HƯƠNG SỮA ĐÊM THU (Tác giả: Hồng Giang)

HƯƠNG SỮA ĐÊM THU
Thơ: Hồng Giang

Đêm thu lạnh nồng nàn hương hoa Sữa
Gió uốn cong một nửa giấc mơ sầu
Giọt sương rơi trên nỗi nhớ đục ngầu
Bài thơ viết chẳng tròn câu hò hẹn

Trăng mười sáu vén làn mây e thẹn
Giọt ngâu vương ứ nghẹn nửa câu thề
Đêm vo tròn đắm đuối với cơn mê
Hình bóng cũ theo về trong nhung nhớ

Chùm hoa Sữa ven đường vừa hé nở
Chút hương nồng nhắc nhở mối tình xa
Giọt lệ rơi trong ký ức nhạt nhòa
Thoảng đâu đó bản tình ca dang dở

Dẫu vẫn biết đời người là duyên nợ
Sao ta còn trăn trở đắn đo chi
Để đêm buồn ướt đẫm cả bờ my
Cố níu kéo những gì chưa trọn vẹn

Hương hoa Sữa đêm thu buồn ứ nghẹn
Vẫn nồng nàn ……
Len lén ……
Đắm hồn ai !

07/09/2017 Hồng Giang .



Bài Thơ: ĐÊM THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM THU (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM THU
Thơ: Hồng Giang

Chớm thu rồi trời hôm nay se lạnh
Anh một mình cô quạnh đếm canh thâu
Dấu yêu à giờ em ở nơi đâu
Có trống vắng có u sầu không nhỉ

Anh và đêm như hai người tri kỷ
Tiếng côn trùng rầu rĩ khúc nhạc xưa
Bản tình ca ai hát giữa đêm mưa
Ướt hết cả chút duyên thừa sót lại

Ly rượu đắng đốt canh tàn khắc khoải
Cánh Vạc buồn mê mải giữa tầng không
Nỗi nhớ thương ngày tháng cứ chất chồng
Trĩu nặng cả giấc mơ hồng bữa ấy

Gói cô đơn trút hết vào trang giấy
Gửi về người bỏng giẫy trái tim anh
Nét mực xanh tờ giấy trắng mong manh
Nhưng chứa đựng chân thành tình anh đó

Em có nghe lời thì thầm trong gió
Chân trời xa …..
Ửng đỏ ….
Ánh bình minh !

23/07/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: MƯA ĐÊM THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MƯA ĐÊM THU (Tác giả: Hồng Giang)

MƯA ĐÊM THU
Thơ: Hồng Giang

Mưa đêm qua ướt chiều dài nỗi nhớ
Phải chăng là hơi thở của mùa thu
Anh thoáng nghe văng vẳng tiếng Cu gù
Xen lẫn cả với lời ru của Mẹ.

Gió mỏng manh phút giao mùa khe khẽ
Chiếc lá rơi nhè nhẹ giữa dòng đời
Hoa Cúc vàng ai đó lỡ đem phơi
Mà rực rỡ cả một trời trăn trở.

Phải chăng thu mãi mãi là duyên nợ
Nên cứ vàng trong nỗi nhớ mong manh
Để quên đi ngày hôm trước hạ xanh
Nồng nàn lắm cũng chòng chành nhiều lắm.

Cơn mưa thu người ơi nghe đăm đắm
Như tình mình muôn dặm bởi cách xa
Để chiều nay thơ anh viết nhạt nhoà
Từng con chữ nhởn nha vì khắc khoải .

Có phải chăng hạ vẫn còn mê mải
Nên thu sầu….
Tê tái….
Một mùa ngâu!

11/07/2019 Hồng Giang.



Bài Thơ: GIẤC MỘNG ĐÊM THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: GIẤC MỘNG ĐÊM THU (Tác giả: Phú Sĩ)

GIẤC MỘNG ĐÊM THU
Thơ: Phú Sĩ

Anh hẹn em đi hái trăng vàng
Anh có biết Cuội thở than lắm đấy
Kiếp trần gian ngày nào câu khờ dại
Cuội ôm sầu lên mãi tận cung trăng

Anh rủ em đi theo ngắm chị Hằng
Anh có biết Cuội ghen thầm lắm đó
Một quảng đời trên cung Hằng vò võ
Cuội chưa từng ngầm ngó bóng giai nhân

Anh đưa em đi hái nụ tầm xuân
Đêm trung thu với muôn ngàn tinh tú
Anh có biết nỗi lòng hoa thắm nụ
Chờ người trao ấp ủ một thâm tình

Ta hãy cùng thắp sáng ánh lung linh
Đêm trăng sáng Cuội nhìn ta Cuội nói
Đã yêu thế sao chần chừ chẳng ngỏ
Như Cuội giờ đành ôm mối tình côi.

Bài Thơ: MỘNG ĐÊM THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: MỘNG ĐÊM THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MỘNG ĐÊM THU
Thơ: Nguyễn Hưng

Mây thu buồn giăng sầu muôn ngả
Lá vàng rơi lả tả giọt chiều
Bên đời một giấc mộng phiêu
Thiên thai tiếng suối tiêu dao lưng trời

Đời lữ thứ chơi vơi chân bước
Kiếp phong trần vai ướt gió sương
Trót say một dáng má hường
Một đời trĩu nặng vấn vương chữ tình

Bởi luyến ái chùng chình chân bước
Nẻo quan san mộng ước lầu son
Thu gầy lên má héo hon
Dõi trông cánh nhạn mắt mòn đụm mây

Người nơi ấy vui vầy nắng sớm
Có biết chăng ai rớm giọt sương
Đường thu lẻ bóng đêm trường
Sắt se gió thoảng mùi hương ngày nào

Bóng trăng tà nôn nao nỗi nhớ
Nét thu xưa bỡ ngỡ môi hồng
Con đò ngày ấy sang sông
Sầu neo bến vắng cánh đồng mưa giăng

Đời mãi cứ dùng dằng nhẫn cỏ
Kỷ niệm xưa dễ bỏ được đâu
Nợ duyên một kiếp cơ cầu
Ai buông lá rụng để sầu trên mi

Như có tiếng thầm thì trong gió
Ánh trăng khuya lúc tỏ lúc mờ
Canh tàn đêm vắng ngẩn ngơ
Lời yêu một thuở thẫn thờ giọt châu

Còn đây thôi một đầu nỗi nhớ
Gói niềm riêng gửi gió thu tàn
Khép lại một giấc mơ hoang
Chuông chiều sực tỉnh bàng hoàng thu xưa.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 03/10/2016

Scroll to Top