Bài Thơ: NGỦ ĐI EM 3 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NGỦ ĐI EM 3 (Tác giả: Hồng Giang)

NGỦ ĐI EM 3
Thơ: Hồng Giang

Ngủ đi em giận hờn điều chi nữa
Mùa thu kia một nửa đã qua rồi
Chiếc lá vàng cơn gió cuốn nổi trôi
Thời gian cũng xa rời trong trống vắng

Ngủ thôi em kẻo giọt sầu chát đắng
Đêm cô phòng thức trắng nhớ nhung ai
Ngoài trời kia mưa gió cứ giăng hoài
Đừng trăn trở ngày mai trời lại sáng

Ngủ đi em vừng đông vừa hé rạng
Ánh trăng mờ bảng lảng khuất về tây
Thức làm chi cho mòn mỏi thân gầy
Đêm cuối tháng làn mây tìm chốn cũ

Ngủ thôi em bờ mi buồn héo rũ
Năm canh tàn nhắn nhủ đợi người dưng
Ngọn đèn khuya đã vụt tắt nửa chừng
Sao em cứ ngập ngừng trong hoang hoải

Ngủ đi em xin em đừng khắc khoải
Chút tình si …..
Mê mải …..
Đến dại khờ !

26/09/2017 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

kg gủ được vì..rất nhớ !!

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Đọc xong dòng thơ tình của chàng.. ngủ ngon luôn:))

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Ngủ đi em xin em đừng khắc khoải
Chút tình si…mê mải…đến dại khờ
Ngủ sao đây khi con tim ngơ ngẩn
Nhớ một người…người có nhớ ta không
Bài thơ rất hay , thật ngọt ngào nồng ấm…ngấm
Đọc thơ rồi nỗi nhớ lại nhiều thêm
Xin chúc mừng Hồng Giang với bài thơ tình rất đắm say

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay ảnh minh hoạ đẹp

Scroll to Top