Thơ viết về NỖI NHỚ người yêu rất hay nhưng buồn (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Nỗi Nhớ đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Viết Về Nỗi Nhớ

Thơ viết về nỗi nhớ người yêu hay; Thơ nói lên tâm trạng nhớ nhung người đang ở xa; Thơ tình tự sáng tác viết về nỗi nhớ đã được chọn lọc;.v.v.

Bài Thơ: LẠI NHỚ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: LẠI NHỚ (Tác giả: Thanh Hùng)

LẠI NHỚ
Thơ: Thanh Hùng

Rồi một chiều thêm nỗi nhớ không tên
Cứ đeo đẳng vang rền trong tâm trí
Dù sắt đá cũng một lần ủy mị
Tại nhớ thôi rồi tự kỷ một mình

Rồi một ngày dậy sớm ngắm bình minh
Thèm hơi ấm lời trần tình ai nói
Nhưng ngoảnh lại thấy lòng thêm mệt mỏi
Và trái tim chợt đau nhói vô cùng

Rồi một chiều nỗi nhớ lại mông lung
Bởi cơn gió đang lạnh lùng thổi tới
Lòng tê buốt như có gì vời vợi
Đang xé toang người hỡi biết ta buồn

Có những lần bất chợt thấy mưa tuôn
Từng giọt ngắn giọt dài luồn qua mắt
Lòng cứ ngỡ là nỗi buồn vụn vặt
Nhưng nào hay niềm hiu hắt trong hồn

Có những lần đi dưới ánh hoàng hôn
Niềm thương nhớ đổ dồn lên nỗi nhớ
Dù vẫn biết mình không còn duyên nợ
Vẫn miên man nức nở nhớ về người.

P T H



Bài Thơ: KHOẢNG LẶNG MÊNH MANG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHOẢNG LẶNG MÊNH MANG (Tác giả: Mạc Phương)

KHOẢNG LẶNG MÊNH MANG
Thơ: Mạc Phương

Có khoảng lặng giấu kín chút men say
Mà ở đó ngày ngày em mong đợi
Dẫu vài giây em vẫn tin anh tới
Nói một lời để cởi tấm bình phong.

Khoảng lặng ấy đôi lúc rất long đong
Khi vắng anh em lòng vòng tìm kiếm
Buổi bình minh nóng ran “trong chảo kiến”*
Anh sao rồi…liệu có biết em chờ…

Và cứ thế…cảm xúc lại ngẩn ngơ
Bởi em biết…bây giờ anh đang bận
Khép lòng mình vùi quên trong tất bật
Phụ nữ mà…công việc chật thời gian.

Mùi hương sữa quấn quýt cạnh đầu sàn
“Chín bậc thang” mà gian nan quá đỗi
Nỗi nhớ thương khiến trái tim nông nổi
Vãn chợ đời còn rong ruổi tìm anh…

Tiếng thở dài mang cảm giác mong manh
Gió vô tình gõ lanh canh kí ức
Rồi nhẹ nhàng len sâu vào lồng ngực
Anh cười xòa…em náo nức bình tâm.

MP 2/12/2019
Ảnh internet
* ý trong thành ngữ

Bài Thơ: TÌNH YÊU TRONG NỖI NHỚ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH YÊU TRONG NỖI NHỚ (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH YÊU TRONG NỖI NHỚ
Thơ: Mạc Phương

Em đã ươm trong tâm tư giấc mộng
Tình yêu anh như sức sống mỗi ngày
Cũng bao lần em tự nhủ buông say
Để từ giờ hết trả vay cảm xúc.

Nhưng lỡ giam trái tim nơi tù ngục
Nên ngày ngày vòm ngực cứ bâng khuâng
Và đôi lúc ảo ảnh cũng lâng lâng
Em không thể vâng lời anh đã nhắc:

” Sống vui vẻ không tủi thân rồi khóc
Bởi bao người còn khó nhọc hơn mình
Luôn mỉm cười mỗi buổi sáng bình minh
Em hãy tin có tình anh bên cạnh.”

Đông lại về giữa không gian lành lạnh
Nghe nỗi buồn nơi trang sách ngân nga
Chưa một lần nếm trải vị đậm đà
nỗi nhớ người xa luôn rất thật…

MP 29/11/2019



Bài Thơ: SỢ TRÁI TIM MÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SỢ TRÁI TIM MÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

SỢ TRÁI TIM MÌNH
Thơ: Mạc Phương

Muốn đẩy lùi một chiếc bóng vô hình
Mà rất khó khi bình minh tỉnh giấc
Ánh mặt trời đã khơi lên ngọn bấc
Cháy bập bùng trong tiếng nấc đêm đông.

Mong một ngày khi đón ánh mai hồng
Em không còn ngóng trông người xa lạ
Không nhớ anh khiến lệ rơi lã chã
Rồi trách mình vì đã lỡ yêu anh…

Muốn đẩy lùi dòng kí ức mong manh
Nơi cõi mộng đã đồng hành chia sẻ
Cảm ơn anh đến bên em lặng lẽ
Cũng ngọt ngào như thời trẻ ngày xa.

Nếu mai này tình cảm ấy đậm đà
Em lại mong la cà nơi thành phố
Lại tìm anh như buổi nào gặp gỡ
Thì tim em rất sợ phải xa anh.

Em chỉ là cô gái của rừng xanh…

MP 21/11/2019

Bài Thơ: CHỈ LÀ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: CHỈ LÀ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

CHỈ LÀ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Chỉ là …nỗi nhớ thôi anh.
Chỉ là…cảm xúc mình dành cho nhau.
Chỉ là…rơi rớt giọt ngâu.
Để cho Ngưu Chức bắc cầu tình yêu.

Chỉ là… một giấc mơ phiêu.
Đường xưa ai nhuộm tím chiều mộng mơ.
Chỉ là… một chút ngẩn ngơ.
Để ai lại viết vần thơ ái tình.

Chỉ là… nét miệng cười xinh.
Để ai mê mẩn bóng hình người thương.
Chỉ là… dạ khúc vấn vương.
Để cho ai phải…
Tìm đường theo em

Chỉ là… một chút ngọt mềm.
Để mây xao động bên thềm ngó trăng
Chỉ là… một chút mơ màng.
Để cho nỗi nhớ lang thang khắp trời.

Chỉ là… môi chạm bờ môi.
Mà sao lại thấy….
Bồi hồi con tim….!

Giọt Mưa Thu
HN 10/7/2019



Bài Thơ: NẾU VẮNG EM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: NẾU VẮNG EM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

NẾU VẮNG EM
Thơ: Giọt Mưa Thu

Nếu một ngày vắng em Anh có nhớ.
Có thấy lòng trăn trở lắm không anh.
Có thấy buồn trong khoảng trống mong manh.
Có thấy nhớ bờ môi hằng ao ước.

Anh có nhớ đôi hàng mi mắt ướt .
Lúc kề bên tóc phủ xõa vai mềm.
Nụ hôn nồng ấp ủ lửa đam mê.
Gió lay khẽ vỗ về bờ vai ngọc.

Anh có nhớ những lời em trách móc.
Lúc giận hờn lệ nhỏ trái tim đau.
Có khi nào mình xa được lâu đâu.
Bao nhung nhớ cả đêm thâu trăn trở.

Anh có nhớ từng nhịp tim em thở.
Lúc chúng mình vẫn sánh bước cùng nhau.
Khi tình yêu hai đứa đã đượm màu.
Lòng đã hiểu mình trao nhau tất cả.

Nếu một ngày thiếu vòng tay mềm mại.
Có thấy lòng hoang hoải bởi cách xa.
Đừng để em rơi rớt lệ mi nhòa.
Cùng nhau thắp ngọn lửa tình ân ái.

Gom tất cả những yêu thương cất lại.
Cho đôi mình….
Mãi mãi chẳng rời xa…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 19/3/2018

Bài Thơ: ANH LÀ NỖI NHỚ TRONG EM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: ANH LÀ NỖI NHỚ TRONG EM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

ANH LÀ NỖI NHỚ TRONG EM
Thơ: Giọt Mưa Thu

Anh là gì trong nỗi nhớ tim em.
Là ánh trăng soi bên thềm đêm vắng.
Là giọt sương giấu mình trong khoảng lặng.
Cuốn em vào lối mộng của yêu thương.

Anh là gì mà xuân tỏa ngát hương.
Là cơn gió rung rinh vờn hoa nắng.
tình yêu hay giấc mơ nồng ấm.
Thắp lửa lòng thấy loạn nhịp con tim.

Anh là gì trong tia nắng bình minh.
Đã sưởi ấm khi trong lòng lạnh giá.
Để cơn gió cũng hờn ghen nghiêng ngả.
Làm chênh chao đôi mắt biếc nhung huyền.

Anh là gì mà dạ thấy bâng khuâng.
Xuân hẹn ước đọng vương hoài nỗi nhớ.
Anh là gì trong tim em bé nhỏ.
Anh hãy là…
Ly rượu đắm men say….!!!

Giọt Mưa Thu
HN 18/2/2019



Bài Thơ: NỖI NHỚ TRONG ĐÊM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: NỖI NHỚ TRONG ĐÊM (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

NỖI NHỚ TRONG ĐÊM
Thơ: Giọt Mưa Thu

Gió mùa về chợt thấy lạnh chiều nay.
Góc phố đợi hàng cây nghiêng trút lá.
nỗi nhớ trong đêm sao kỳ lạ.
Bởi biết rằng anh nơi ấy… Nhớ em.

Thắt buồng tim khi gió khẽ lay rèm.
Cứ tưởng tượng ánh trăng mơ soi bóng.
Là anh đó mắt dõi theo thầm lặng.
Ủ cho em hơi ấm giữa đông tràn.

Nỗi nhớ nhung vì ai đã giăng mành.
Cứ ẩn hiện trên mọi miền ký ức.
Từng con sóng cuộn dâng trong lồng ngực.
Giấc mơ yêu vời vợi đến hao gầy.

Tình đôi mình luôn thắm mãi không phai.
Bao kỷ niệm chứa đầy từng ngõ phố.
Đông tràn đến thì thầm câu hỏi nhỏ.
Nhớ thật nhiều…
Anh có thấy không anh …!!!

Giọt Mưa Thu
HN 27/11/2018

Bài Thơ: YÊU VÀ NHỚ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: YÊU VÀ NHỚ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

YÊU VÀ NHỚ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Yêu cánh tím bằng lăng cuối Hạ
Yêu giọt sương đan ngả nụ hồng
Yêu con đò nhỏ ven sông
Yêu từng lớp sóng bềnh bồng nhẹ ru

Yêu cả tiếng chim gù gọi bạn
Yêu dương cầm rung bản tình ca
Yêu thêm sợi nắng hiên nhà
Yêu cơn gió nhẹ ngân nga điệu tình

Yêu buổi sớm bình minh hé rạng
Yêu quê hương năm tháng nhớ về
Yêu từng ngọn cỏ bờ đê
Yêu anh nguyện giữ lời thề trong tim

Nhớ những lúc nén ghìm xúc cảm
Nhớ mỗi khi khẽ chạm môi hồng
Nhớ chiều lặng lẽ bên song
Nhớ màu hoa cải gọi Đông rực vàng

Nhớ buổi ấy bóng hoàng hôn ngả
Nhớ từng lời ta đã cùng trao
Nhớ hơi thở ấm quyện vào
Nhớ từng kỷ niệm xuyến xao trong lòng

Nhớ đêm vắng đếm đong chờ đợi
Nhớ một người vời vợi nơi xa
Nhớ mong chung bước một nhà
Nhớ về anh nhé hai ta tương phùng.

BẰNG LĂNG TÍM
17/11/2018



Bài Thơ: TÂM TƯ NỖI NHỚ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: TÂM TƯ NỖI NHỚ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

TÂM TƯ NỖI NHỚ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Xa nhau rồi nỗi nhớ trải mênh mông .
Chùm hoa nắng lao xao hờn ngõ vắng.
Từng cơn gió nhẹ ru vào khoảng lặng.
Gọi chênh chao đằm thắm giấc mơ hồng.

Thoảng hương nồng bên góc phố rêu phong.
Giọng ai hát nao nao hồn thi sĩ.
Ở nơi đó anh nhớ em không nhỉ.
Một chút thôi cho kỷ niệm quay về .

Mùi hương thơm vương đọng mái tóc thề.
Để nỗi nhớ lại cồn lên khắc khoải.
Anh đã hứa ở bên em mãi mãi.
Góc bình yên mong mỏi có nhau kề.

Nắng cuối chiều rớt từng giọt đê mê .
Cho bờ môi chạm về bao nỗi nhớ.
Cùng trao nhận trái tim yêu thắm đỏ.
Mãi bên nhau…
Tìm bến đỗ trọn đời… !!!

Giọt Mưa Thu
HN 24/9/2018

Scroll to Top