Bài Thơ: DẠT DÀO TÌNH THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: DẠT DÀO TÌNH THU (Tác giả: Thanh Hùng)

DẠT DÀO TÌNH THU
Thơ: Thanh Hùng

Chiều phai nhàn nhạt sương mù
Ai làm cho cảnh mùa thu héo tàn
Lạnh lùng gió thổi miên man
Nhìn đâu cũng thấy ngập tràn niềm thương

Lá rơi vàng cả cung đường
Trở về lòng đất thoát vương nợ trần
Mỉm cười nhìn kiếp phù vân
Chờ mưa độ hóa tan dần về mô

Hanh hao nắng trải mặt hồ
Sương lam khói quyện hư vô ảo mờ
Làm buồn cho những hồn thơ
Heo may lạnh buốt lượn lờ sau lưng

Lơ thơ nắng rọi nửa chừng
Phất phơ hạt ngọc rưng rưng giữa trời
Dặt dìu đẩy nhớ mù khơi
Lang thang tìm lại một thời thương yêu

Ngẩn ngơ vạt nắng cuối chiều
Tiễn hoàng hôn tím phiêu diêu chốn nào
Và từng lọn gió xôn xao
Để ta ngây ngất dạt dào tình thu.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
3 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi xin chúc mừng em

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
3 years ago

Nhẹ nhàng cảm xúc lắm anh

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt anh.

Trần Thúy Nga
Trần Thúy Nga
3 years ago

Rat tuyet ❤️!!!

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
3 years ago

Em trai

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
3 years ago

Chúc anh trai Btvv an lành

Thanh Nga
Thanh Nga
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ

A Man Nguyen
A Man Nguyen
3 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Nguyễn Quốc Thủ
Nguyễn Quốc Thủ
3 years ago

Bài thơ ngọt ngào. Chúc mừng em nhé

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

bài Thơ hay quá em ơi

Oanh Bui
Oanh Bui
3 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Hay quá em ơi, ảnh rất đẹp nha

Dần Nguyễn
Dần Nguyễn
3 years ago

Bài thơ rất hay anh, ngày cuôi tuần vui vẻ anh nhé

Giang Đôn Bùi
Giang Đôn Bùi
3 years ago

Thơ hay và hình ảnh đẹp quá.

Ba Gần
Ba Gần
3 years ago

Bài thơ hay quá ?
Thật tuyệt vời ❤❤

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
3 years ago

Chiều phai nhàn nhạt sương mù
Ai làm cho cảnh mùa thu héo tàn
Lạnh lùng gió thổi miên man
Nhìn đâu cũng thấy ngập tràn niềm thương
Lá rơi vàng cả cung đường
Trở về lòng đất thoát vương nợ trần
Mỉm cười nhìn kiếp phù vân
Chờ mưa độ hóa tan dần về mô
Hay quá cơ

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
3 years ago

Tuyệt thật

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
3 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng tg

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
3 years ago

Bài thơ hay lắm

Scroll to Top