Thơ Chúc Người Yêu Ngủ Ngon với lời nhắc đầy yêu thương

Tuyển tập những bài thơ chúc người yêu ngủ ngon thật là hay với lời nhắc nhở người yêu đi ngủ sớm thật tình cảm, ngập tràn yêu thương.

Bài Thơ: NGỦ ĐI EM 3 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NGỦ ĐI EM 3 (Tác giả: Hồng Giang)

NGỦ ĐI EM 3
Thơ: Hồng Giang

Ngủ đi em giận hờn điều chi nữa
Mùa thu kia một nửa đã qua rồi
Chiếc lá vàng cơn gió cuốn nổi trôi
Thời gian cũng xa rời trong trống vắng

Ngủ thôi em kẻo giọt sầu chát đắng
Đêm cô phòng thức trắng nhớ nhung ai
Ngoài trời kia mưa gió cứ giăng hoài
Đừng trăn trở ngày mai trời lại sáng

Ngủ đi em vừng đông vừa hé rạng
Ánh trăng mờ bảng lảng khuất về tây
Thức làm chi cho mòn mỏi thân gầy
Đêm cuối tháng làn mây tìm chốn cũ

Ngủ thôi em bờ mi buồn héo rũ
Năm canh tàn nhắn nhủ đợi người dưng
Ngọn đèn khuya đã vụt tắt nửa chừng
Sao em cứ ngập ngừng trong hoang hoải

Ngủ đi em xin em đừng khắc khoải
Chút tình si …..
Mê mải …..
Đến dại khờ !

26/09/2017 Hồng Giang .



Bài Thơ: NGỦ ĐI EM 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NGỦ ĐI EM 2 (Tác giả: Hồng Giang)

NGỦ ĐI EM 2
Thơ: Hồng Giang

Ngủ đi em trời đã sắp sáng rồi.
Em đừng để lệ trôi mờ mắt biếc.
Thu đã sang lá vàng rơi từng chiếc.
Em đừng buồn đừng hối tiếc hạ qua.

Ngủ đi em giờ đã quá canh ba.
Mảnh trăng khuya đã ngang qua cửa sổ.
Bầu trời thu mây kéo về loang lổ.
Ngủ đi nào trời sắp đổ mưa ngâu.

Xin em đừng có suy nghĩ đâu đâu.
Bởi cách xa nên vương sầu nhung nhớ.
Nhưng anh vẫn bên em từng hơi thở.
Trái tim này mãi ở cạnh tình si.

Ngủ thôi em đêm trắng sắp qua đi.
Bình minh sẽ mang những gì tươi sáng.
Đến cùng em xua đêm dài u ám.
Mình bên nhau tháng tám rực nắng vàng.

Rồi ngày mai hạnh phúc sẽ sang trang.
Ta bên nhau ….
Ngập tràn ….
Trong bể ái !

15/08/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: NGỦ THÔI EM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NGỦ THÔI EM (Tác giả: Hồng Giang)

NGỦ THÔI EM
Thơ: Hồng Giang

Ngủ thôi em đêm đã muộn quá rồi
Đừng thức nữa thời gian trôi nhanh lắm
Cuộc đời em vẫn còn nhiều rối rắm
Ngủ đi em đừng đắm những cơn say

Ly rượu nào xóa được hết đắng cay
Men sầu có giúp quên ngày xưa cũ
Thu đã về mang bao điều quyến rũ
Vẫn chờ em nhắn nhủ những yêu thương

Làm sao em cứ chìm đắm vấn vương
Tương lai là những con đường tươi sáng
Ngủ đi em vừng đông dần hé rạng
Chân trời xa sáng lạn vẫn chờ trông

Ngủ đi em đừng để nhạt môi hồng
Đường em đi dẫu chất chồng gian khó
Em hãy tin là có anh nơi đó
Mong chờ em trái tim đỏ khát khao

Ngủ đi em cuộc sống vẫn ngọt ngào
Luôn chờ em…..
Trên lối vào….
Hạnh phúc !

04/08/2016 Hồng Giang.



Bài Thơ: ĐÊM MUỘN RỒI SAO NGƯỜI CÒN CHƯA NGỦ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM MUỘN RỒI SAO NGƯỜI CÒN CHƯA NGỦ (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM MUỘN RỒI SAO NGƯỜI CÒN CHƯA NGỦ
Thơ: Hồng Giang

Đêm muộn rồi sao người còn chưa ngủ
Trăng thượng tuần nào đủ để chao nghiêng
Có phải chăng người có nỗi buồn riêng
Nên nhung nhớ nên ưu phiền trăn trở.

Ngủ đi thôi bài thơ tình viết dở
Chờ chi hoài cho đêm lỡ tàn canh
Cuối hạ rồi thời gian cũng trôi nhanh
Cơn mưa muộn giăng mành đâu ướt áo.

Ngủ đi em mối tình si thật ảo
Nghĩ làm gì đầy khờ khạo đắng cay
Ly rượu nhạt nào đủ để em say
Mà em uống quên tháng ngày xưa cũ.

Ngủ đi thôi cánh phượng hồng héo rũ
Buổi hôm nào nhắn nhủ phút chia ly
Lời yêu thương theo cơn gió thầm thì
Đâu gói hết những gì em mong muốn.

Ngủ đi em biển tuôn trào sóng cuộn
Tấp vô bờ…
Cuốn sạch hết…
Sầu lo!

09/07/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: ĐÊM MUỘN RỒI NƠI ẤY ĐÃ NGỦ CHƯA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM MUỘN RỒI NƠI ẤY ĐÃ NGỦ CHƯA (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM MUỘN RỒI NƠI ẤY ĐÃ NGỦ CHƯA
Thơ: Hồng Giang

Đêm muộn rồi nơi ấy đã ngủ chưa
Trăng đầu hạ vừa mới rời mây trắng
Gió trốn đâu mà hàng cây lẳng lặng
Lũ Ve Sầu im ắng chẳng thèm ca.

Đêm muộn rồi bỗng nhớ một người xa
Câu thơ viết nhạt nhoà trang giấy trắng
Ly Cafe uống buổi chiều chát đắng
Nỗi ưu tư trống vắng đến nao lòng.

Cuộc đời mà nào ai thấu đục trong
Ai đong đếm mà lượn vòng nỗi nhớ
Để cho ai trót vì ai trăn trở
Năm canh dài nặng nợ nhớ nhung ai.

Biển giận hờn mặc con sóng giằng giai
Thương bờ cát chờ hoài đau ghềnh đá
Sóng đẩy xô cánh buồm chao nghiêng ngả
Con Dã Tràng xa lạ bới ưu tư.

Tháng sáu về bất chợt nhớ lời ru
Thời gian trôi…
Chần chừ…
Canh khuya vắng!

05/06/2020 Hồng Giang.



Bài Thơ: NGỦ ĐI EM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NGỦ ĐI EM (Tác giả: Hồng Giang)

NGỦ ĐI EM
Thơ: Hồng Giang

Người xưa bảo tháng năm ngày dài lắm
Đêm chưa nằm đã đắm giấc chiêm bao
Ngủ đi em cho tròn giấc ngọt ngào
Hình bóng ai đưa em vào mộng mị.

Ngủ đi em có điều gì suy nghĩ
Tiếng ve sầu năn nỉ suốt canh thâu
Thời gian trôi chẳng biết đợi ai đâu
Sao em cứ u sầu vì nhung nhớ.

Ngủ đi em vần thơ tình viết dở
Cứ bồng bềnh trăn trở nhớ người dưng
Đêm cô đơn em thức giấc nửa chừng
Nụ hoa phượng ngập ngừng chưa muốn nở.

Ngủ đi em đời vốn là duyên nợ
Tội tình gì mà em nỡ vấn vương
Dẫu đôi ta mãi chẳng được chung đường
Câu hẹn ước nhớ thương còn trọn vẹn.

Ngủ đi em vầng trăng khuya e thẹn
Vén mây mờ….
Len lén….
Đợi tàn canh!

26/05/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: NGỦ NGON ANH NHÉ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGỦ NGON ANH NHÉ (Tác giả: Mạc Phương)

NGỦ NGON ANH NHÉ
Thơ: Mạc Phương

Nếu một ngày mình được ở bên nhau.
Cảm ơn đời thấu cho em nỗi nhớ.
Ánh trăng nghiêng em không còn nức nở.
Xót phận mình cô lẻ giữa đêm thâu.

Gà đã gáy… Gió hú tận nơi đâu.
Em bồn chồn… Mong anh hãy ngủ đi.
Và lắng nghe trong gió tiếng thầm thì.
” Ngủ ngon nha và mơ về em nhé !”

Gửi nụ hôn đến bên anh nhè nhẹ.
Trên môi mềm êm ái của ngày qua.
Trong giấc mơ sẽ rất nhớ người xa.
Lời ấp ủ bao ngày em chưa nói.

Ánh trăng ngà đậu vàng trên mái ngói.
Hình bóng anh cứ hiện hữu đâu đây.
Vòng tay ôm đã khiến say ngất ngây.
Trong cõi nhớ mình trao nhau ân ái.

( PH 15/3/2016 )

Scroll to Top