Thơ tình CUỐI MÙA XUÂN hay & lời tạm biệt Xuân yêu thương

Tuyển tập những bài thơ hay viết về những ngày Cuối Xuân đã được đăng tải trên Thi Hữu.

Thơ nói lên tâm trạng & cảm xúc của tác giả trong những ngày cuối của mùa Xuân; Thơ tình tạm biệt Mùa Xuân yêu thương với chút luyến tiếc, nhớ mong;

Những vần thơ tiễn Xuân, tàn xuân,.. sẽ được thi hữu chúng tôi liên tục cập nhật những sáng tác mới nhất.

Bài Thơ: HẠ ƠI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: HẠ ƠI (Tác giả: Thanh Hùng)

HẠ ƠI
Thơ: Thanh Hùng

Bâng khuâng ta hỏi nắng vàng
Phải chăng xuân đợi giao ban chuyển mùa
Bởi hàng phượng vĩ già nua
Lơ thơ vài nụ mới vừa trổ bông

Lung linh một ánh màu hồng
Quyện vào cành lá bên trong sân trường
Có gì đó để vấn vương
Hạ sang nhớ một mùa thương thuở nào

Để lòng cảm thấy chênh chao
Hạ ơi ta nhớ thuở nào năm xưa
Khi trời lắc rắc hạt mưa
Lại đem nỗi nhớ sao vừa hạ ơi

Bên tai gió thoảng ru hời
Khúc tình ai hát Hạ Ơi thật buồn
Ngoài trời lại đổ mưa tuôn
Nhớ ai thuở nọ lỡ buông câu chờ.

P T H



Bài Thơ: XUÂN CŨ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: XUÂN CŨ (Tác giả: Thanh Hùng)

XUÂN CŨ
Thơ: Thanh Hùng

Ta đứng lặng ngắm màu trời vàng úa
Tự vấn lòng mùa cũ của ta đâu
Sao mây đen còn giăng mắc trên đầu
Rồi đổ xuống những giọt sầu buồn bã

Chắc có lẽ trời sắp vào mùa hạ
Nên nền trời xám cả một màu mây
Gió liêu xiêu chẳng mát mảnh vai gầy
Bởi cái nóng làm đỏ hây trên má

Xuân gần hết chuyển tiếp vào mùa hạ
Cội phượng già ve rỉ rả vang ngân
Trên trời cao những giọt nước trong ngần
Thi nhau đổ tạo thanh âm ảo não

Ngày nắng nóng đường vắng người đi dạo
Đêm lạnh về khẽ bảo rét tháng ba
Biết rằng xuân vẫn còn đó kia mà
Nhưng cứ ngỡ đã qua ngày mùa hạ

Bởi xuân mộng dường như đang vội vã
Khi tiết trời cứ oi ả khô rang
Mới hừng đông đã rực rỡ nắng vàng
Như chào đón hạ sang chào xuân cũ.

P T H

Bài Thơ: LỜI YÊU THƯƠNG (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: LỜI YÊU THƯƠNG (Tác giả: Hoàng Lan)

LỜI YÊU THƯƠNG
Thơ: Hoàng Lan

Xuân có đi cũng đừng buồn anh nhé
Lúc hạ về hoa phượng khẽ lay đưa
Dẫu nắng oi không có chút gió lùa
Dịu mát lòng kỷ niệm xưa thoảng lại

Xuân có đi bưởi vào mùa đơm trái
Hương nồng nàn xưa anh hái tặng em
Hoa trắng xinh anh cài suối tóc mềm
Anh dịu dàng tìm lời yêu trong mắt

Xuân có đi hạ sẽ vang khúc nhạc
Dẫu có buồn ve vẫn hát râm ran
Gửi cho nhau trong ánh nắng hạ vàng
Lời yêu thương không lụi tàn xuân hạ.



Bài Thơ: VỊ NGỌT CUỐI XUÂN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VỊ NGỌT CUỐI XUÂN (Tác giả: Mạc Phương)

VỊ NGỌT CUỐI XUÂN
Thơ: Mạc Phương

Anh đã nhen hy vọng
Từ sâu thẳm trong lòng
Để khơi dậy ước mong
Cho tình yêu trở lại.

Có những điều ngang trái
Lý trí rất rõ ràng
Trái tim vẫn mơ màng
Muốn bên anh mãi mãi.

Xin một lần nếm trải
Vị ngọt của tình yêu
Nụ hôn lúc xế chiều
Lại nồng nàn say đắm.

Thêm một lần may mắn
Giữa thành phố hào hoa
Trong ánh điện chói lòa
Hòa nhịp rung rạo rực.

Anh đem niềm náo nức
Sưởi ấm lại con tim
Không còn ngủ im lìm
Lúc xuân đang độ chín.

MP 19/3/2019

Bài Thơ: HƯƠNG XUÂN CHÍN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HƯƠNG XUÂN CHÍN (Tác giả: Mạc Phương)

HƯƠNG XUÂN CHÍN
Thơ: Mạc Phương

Xuân chín rụng trên cành xoan đầu ngõ
Thích dùng dằng khi cô gió đi qua
Sắc tim tím theo ánh nắng bay xa
Anh vô tình lướt qua… ngày tận thế.

Em mong sao chiếc xe đò đến trễ
Để thấy anh nơi vệ cỏ vùng cao
Tuy im lặng… chẳng gặp gỡ nói chào
Nhưng không khí vẫn ngọt ngào đấy chứ.

Chú mây trắng nhởn nhơ vô tư lự
Chẳng hiểu gì nên cứ ghẹo người ta
Em lặng lẽ chỉ đứng ngắm từ xa
Để cảm giác đậm đà thêm rạo rực.

Ngày cuối tuần phố phường không náo nức
Hương vị đời đã đến lúc buông tay
Giữ yêu thương nén chặt chẳng tỏ bày
Đón xuân chín cuối ngày…cho bình thản.

MP 17/3/2019



Bài Thơ: TIẾNG XUÂN VƠI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TIẾNG XUÂN VƠI (Tác giả: Mạc Phương)

TIẾNG XUÂN VƠI
Thơ: Mạc Phương

Em đã nghe tiếng xuân vơi nghẹn ứ
Đang cạn dần lời tình tự yêu thương
Dẫu em biết là quy luật đời thường
Không thể cưỡng nhạt vấn vương xao xuyến.

Người xa lạ mà sao em quyến luyến
Luôn mong hoài một bữa tiệc không tên
Nhìn chiếc lá đáp nhẹ xuống bên thềm
Một nỗi nhớ bùng lên trong mưa bụi.

Tại ông trời khiến tháng ba hờn tủi
Tắt than hồng trong đống củi vui xuân
Để cô gái mang dáng vẻ bần thần
Ngồi trầm ngâm vít cong cần rượu nhạt.

Mưa đầu mùa như tấm khăn bàng bạc
Khắp núi non xào xạc tiếng reo ca
Cây gạo già lác đác trổ vài hoa
Cho Nàng Bân trao tháng ba tấm áo.

Em đã nghe tiếng trái tim mách bảo
Tình yêu phây là ảo ảnh mà thôi
Vẫn bồn chồn mong anh nhắn một lời
” Anh nhớ em…người dưng ơi…rất nhớ !”

MP 10/3/2019

Bài Thơ: NGÀY XUÂN MÃN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: NGÀY XUÂN MÃN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NGÀY XUÂN MÃN
Thơ: Nguyễn Hưng

Ngày sắp cạn nắng tàn trên phố cũ
Dốc chiều nghiêng lá rũ xác xơ gầy
Hình bóng em như vẫn ở đâu đây
Từng cơn gió đoạ đày lên nỗi nhớ.

Anh còn em kỷ niệm đầu gặp gỡ
Mắt vừa trao duyên nợ đã gọi tên
Nguyện trong tim tình ấy sẽ đáp đền
Vẹn cau trầu ở bên nhau mãi mãi.

Đâu có ngờ một ngày thuyền theo lái
Bởi vì em phận gái phải làm sao
Chữ hiếu kia chẳng thể trái khi nào
Đành xuân mãn cánh đào theo mưa rớt.

Tháng ba về giọt phùn rơi không ngớt
Vào hồn anh bao đợt sóng quặn trào
Nỗi nhớ em cứ khắc khoải nôn nao
Màu sưa trắng hanh hao con đường vắng.

Ngày mai đây một mình anh thầm lặng
Gánh nỗi buồn sạm nắng gió trên vai
Vẫn mong em sẽ đẹp mộng trang đài
Và đừng nhớ mãi hoài ngày xưa ấy.

Nguyễn Hưng 06/02/2019



Bài Thơ: NGÀY XUÂN CUỐI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: NGÀY XUÂN CUỐI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NGÀY XUÂN CUỐI
Thơ: Nguyễn Hưng

Dù vẫn biết chẳng có gì mãi mãi
Sao nỗi buồn tê tái chẳng nào nguôi
Trái tình yêu cứ ngỡ đã chín muồi
Nhưng dòng nước đâu xuôi về bến hẹn.

Trách phận số chẳng cho ta trọn vẹn
Giữa mùa xuân cánh én vội rời xa
Để bình minh phủ bóng ánh dương tà
Cung đàn lỡ… tình ca ai viết tiếp ?

Dấu yêu hỡi… nếu tình không trọn kiếp
Hãy xem là giấc điệp lúc ban trưa
Em cứ đi mặc kệ mảnh duyên thừa
Anh đâu trách giọt mưa ngày xuân cuối.

Bao mộng ước chỉ còn là tiếc nuối
Cũng thôi đành hạt muối giữa dòng trôi
Dẫu khát khao vị mặn thấm bên bồi
Nhưng sóng lở đành đôi hàng lệ ướt.

Em đi nhé… ngoài kia màu xanh mướt
Gió theo nhau lướt thướt đám cỏ vờn
Biết đâu rằng con đường ấy đẹp hơn
Rồi giọt nắng thôi hờn mùa ngâu cũ.

Bao vương vấn hãy nhẹ lòng để giũ
Đừng để buồn trú ngụ mãi trong tim
Màu hoa sưa đã trắng lối mộng tìm
Bao kỷ niệm… đành chìm trong dĩ vãng.

Nguyễn Hưng 03/03/2019

Bài Thơ: NHƯ ĐÃ TỪNG XUÂN (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: NHƯ ĐÃ TỪNG XUÂN (Tác giả: Trúc Thanh)

NHƯ ĐÃ TỪNG XUÂN
Thơ: Trúc Thanh

Tim ốm nặng tình xuân còn đau nhức
Cánh mai gầy kiệt sức đã buông tay
Em nhớ thương cầm cự sống qua ngày
Xâu tháng ngắn kết năm dài chữa trị

Kho kỉ niệm đợi thời gian thanh lý
Quay trở về với bình dị hôm qua
Nhìn cuộc đời như trong mộng vừa ra
Mai sẽ gọi tên ta là xuân cũ

Anh! Anh cứ để nguyên lời ấp ủ
Tình xuân qua chưa thu xếp gọn gàng
Giấu đã từng sau non nớt thơm ngoan
Em gấp lại lật đời sang trang mới

Đợi lành lặn tim chẳng còn chới với
Nở nụ cười làm mới một vần thơ
Xuân bước đi, em bước lại thôi chờ
Thay áo đẹp cho bất ngờ kế tiếp.



Bài Thơ: XUÂN PHAI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: XUÂN PHAI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

XUÂN PHAI
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Lẽ nào Xuân đã phôi phai
Ngoài kia màu nắng giêng hai đã về
Nhịp đời với những bộn bề
Ánh Xuân nép ở bên lề nhân gian!

Sáng nay nhìn cội Mai vàng
Vẫn còn e ấp khẽ khàng sắc tươi
Ta vui nở nụ môi cười
Dù Xuân qua giữa nhịp đời… dần tan

Ô kìa góc phố rộn vang
Guồng quay cuộc sống mênh mang… bắt đầu
Chạm vào cảm xúc muôn màu
Đời vui trỗi nhịp thành câu thơ tình!

Bóng Xuân bẽn lẽn bên mình
Chắc còn quyến luyến đứng nhìn trần gian!

Ngày 11. 02. 2019

Scroll to Top