Bài Thơ: XUÂN CŨ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: XUÂN CŨ (Tác giả: Thanh Hùng)

XUÂN CŨ
Thơ: Thanh Hùng

Ta đứng lặng ngắm màu trời vàng úa
Tự vấn lòng mùa cũ của ta đâu
Sao mây đen còn giăng mắc trên đầu
Rồi đổ xuống những giọt sầu buồn bã

Chắc có lẽ trời sắp vào mùa hạ
Nên nền trời xám cả một màu mây
Gió liêu xiêu chẳng mát mảnh vai gầy
Bởi cái nóng làm đỏ hây trên má

Xuân gần hết chuyển tiếp vào mùa hạ
Cội phượng già ve rỉ rả vang ngân
Trên trời cao những giọt nước trong ngần
Thi nhau đổ tạo thanh âm ảo não

Ngày nắng nóng đường vắng người đi dạo
Đêm lạnh về khẽ bảo rét tháng ba
Biết rằng xuân vẫn còn đó kia mà
Nhưng cứ ngỡ đã qua ngày mùa hạ

Bởi xuân mộng dường như đang vội vã
Khi tiết trời cứ oi ả khô rang
Mới hừng đông đã rực rỡ nắng vàng
Như chào đón hạ sang chào xuân cũ.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
4 years ago

?

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Hay quá bạn ơi

Van Anh Phung
Van Anh Phung
4 years ago

Hay lắm em à!

Hải Dương
Hải Dương
4 years ago

Tuyệt vời lắm biết không bạn ơi

Phương Nga
Phương Nga
4 years ago

Hay lắm iu

Thủy Lăng
Thủy Lăng
4 years ago

Hay lắm em trai

Trần Tuyết
Trần Tuyết
4 years ago

Hay quá em ơi dạt dào cảm xúc

Bằng Lăng
Bằng Lăng
4 years ago

Thơ hay bạn nè

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

hay lắm em

An Nhiên
An Nhiên
4 years ago

Thơ hay lắm bạn.

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
4 years ago

Rất hay em à

Trần Phong
Trần Phong
4 years ago

Bài thơ hay

Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
4 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi

Nhánh Rong
Nhánh Rong
4 years ago

Bài thơ hay quá anh ạ

Dương Hoàng
Dương Hoàng
4 years ago

Bài thơ hay

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
4 years ago

Anh trai Nmvv hạnh phúc an lành

Thiên Đường KhócK
Thiên Đường KhócK
4 years ago

Thôi đừng đến nữa hỡi xuân ơi
Cánh én ngày xưa đã lạc rồi
Hiên vắng, mai không còn giữ nụ
Thì đừng đến nữa hỡi xuân ơi.

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
4 years ago

Rất tuyệt vời bạn ơi

Oanh Bui
Oanh Bui
4 years ago

bài thơ hay lắm em ah

Không Trần
Không Trần
4 years ago

Thơ hay anh, chúc buổi trưa vui vẻ Z

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt anh.

Thanh Bắc
Thanh Bắc
4 years ago

Bài thơ hay quá
Dạt dào cảm xúc và ý nghĩa
Hình ảnh rất đẹp
Chuc mừng tác giả

Ngô Bill
Ngô Bill
4 years ago

Bài thơ rất hay, like!

Thanh Nga
Thanh Nga
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Rất hay.

Quang Nguyen
Quang Nguyen
4 years ago

Bài thơ rất hay bạn

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
4 years ago

Thơ hay quá em

Scroll to Top