Bài Thơ: TIẾNG XUÂN VƠI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TIẾNG XUÂN VƠI (Tác giả: Mạc Phương)

TIẾNG XUÂN VƠI
Thơ: Mạc Phương

Em đã nghe tiếng xuân vơi nghẹn ứ
Đang cạn dần lời tình tự yêu thương
Dẫu em biết là quy luật đời thường
Không thể cưỡng nhạt vấn vương xao xuyến.

Người xa lạ mà sao em quyến luyến
Luôn mong hoài một bữa tiệc không tên
Nhìn chiếc lá đáp nhẹ xuống bên thềm
Một nỗi nhớ bùng lên trong mưa bụi.

Tại ông trời khiến tháng ba hờn tủi
Tắt than hồng trong đống củi vui xuân
Để cô gái mang dáng vẻ bần thần
Ngồi trầm ngâm vít cong cần rượu nhạt.

Mưa đầu mùa như tấm khăn bàng bạc
Khắp núi non xào xạc tiếng reo ca
Cây gạo già lác đác trổ vài hoa
Cho Nàng Bân trao tháng ba tấm áo.

Em đã nghe tiếng trái tim mách bảo
Tình yêu phây là ảo ảnh mà thôi
Vẫn bồn chồn mong anh nhắn một lời
” Anh nhớ em…người dưng ơi…rất nhớ !”

MP 10/3/2019

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
5 years ago

Chúc thơ hay, em xinh quá!

Thanh Ha Vu
Thanh Ha Vu
5 years ago

Tuyệt vời MP.!

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
5 years ago

Mùng tám ơi sao em thấy xuyến xao
Chỉ ước ao một tình yêu nồng thắm
Làn môi em ngày ngày tô thắm
Và được nhìn và Âu yếm như xưa

Quang Nguyễn
Quang Nguyễn
5 years ago

Hay lắm e ơi

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá chân tình quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Hieu Van
Hieu Van
5 years ago

Tho hay lam em

Mạc Yên
Mạc Yên
5 years ago

Tho hay em gai ho o que đâu em

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Hay lắm nàng thơ ui

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có ngày chủ nhật thật tươi hồng hạnh phúc

Tôi Họ Hoàng
Tôi Họ Hoàng
5 years ago

Hay tuyệt vời

Huong Que
Huong Que
5 years ago

Mạc Phương!

Tinh Nguyen
Tinh Nguyen
5 years ago

Tho rat hay

Xuân Hoán Bùi
Xuân Hoán Bùi
5 years ago

Thơ hay. Hình đẹp em

Thanh Tùng
Thanh Tùng
5 years ago

Hay lắm em gái chúc buổi trưa vv nha hjhj

Sau Mac Van
Sau Mac Van
5 years ago

Nữ tính. Duyên dáng. Thuần khiết đúng là phụ nữ vn.

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
5 years ago

“Nhớ lắm lắm… Nàng thơ ơi…
Rất nhớ…

Thanh Tien
Thanh Tien
5 years ago

‘ Nhìn chiếc lá đáp nhẹ xuống sân thềm
Một nỗi nhớ bùng lên trong mưa bụi ‘
Lãng mạn đến thế là cùng !

Viet Ho Quoc
Viet Ho Quoc
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị ơi

Phạm Hồng Công
Phạm Hồng Công
5 years ago

Muốn gửi tặng em một bó hoa .
Màu hoa tươi thắm , thắm tình xa.
Người đọc yêu thơ, yêu tác giả .
Tác giả yêu người thích đọc thơ

Khoan Nguyen
Khoan Nguyen
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp hoa Huyện thành một tác phẩm hoàn hão

Tinh Nguyenhuu
Tinh Nguyenhuu
5 years ago

Nhắn làm tri cho con tim mang nợ
Để nhớ nhiều thời có đỡ hơn không
Mong chúng ta đều yêu thích hoa hồng
Thầm cho nhau tình mặn nồng say đắm.
Hì !

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Hạt Cát
Hạt Cát
5 years ago

Thơ rất hay !

Mai Lê
Mai Lê
5 years ago

Hay lqăm a

Thinh Le Dong
Thinh Le Dong
5 years ago

Anh nhớ em …người dưng ơi …anh nhớ

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Hay quá chị yêu

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
5 years ago

Thơ rất hay đan xen chút tâm trạng càng làm cho thơ tuyệt hơn . Chúc mừng Em cùng ngày mới tuần mới vui và thành công nhé Mạc Phương .

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
5 years ago

Bài thơ hay đầy ngọt ngào và tình cảm lắm, hình mình họa đẹp.Chúc em ngày mới vui vẻ nhé!.

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay thi hữu !

Nguyen Hữu Du
Nguyen Hữu Du
5 years ago

Mạc Phương tho rất hay xin chúc mùng em

Phuong Anhhong
Phuong Anhhong
5 years ago

Hay lắm nàng thơ ơi

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

Thơ hay , ảnh dep??

Dung Le Van
Dung Le Van
5 years ago

Bài thơ hay lắm ơi

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị

Pha Le Tuyet
Pha Le Tuyet
5 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp chị ạ chúc Chi buổi tối bình an hạnh phúc nhé

Scroll to Top