Thơ MÙA XUÂN rất hay với sự vui tươi & hạnh phúc (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về MÙA XUÂN với tâm trạng vui tươi, hạnh phúc,.. đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Mùa Xuân Hay

Thơ miêu tả vẻ đẹp & sự thay đổi của không gian khi Mùa Xuân về; Tâm trạng hân hoan, tràn đầy năng lượng khi đón chào một mùa xuân mới;..

Độc giả đừng bỏ qua các tuyển tập thơ viết về Mùa Xuân dưới đây nữa nhé!

Bài Thơ: HOA XUÂN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: HOA XUÂN (Tác giả: Thanh Hùng)

HOA XUÂN
Thơ: Thanh Hùng

Đào Mai vừa mới lập loè
Cúc Hồng Lan Huệ vội khoe đáng đài
Mãn Đình Hồng chẳng kém ai
Tường Vy Thược Dược tranh tài gởi trao

Trà My Cẩm Tú ngọt ngào
Hoa Lài Nguyệt Quế ước ao khoe mình
Từng cành Dạ Lý thật xinh
Bát Tiên rực rỡ gởi tình đến xuân

Để cho hoa Sứ ngại ngần
Xương Rồng cũng thế phân vân trong chiều
Dịu dàng Hoa Giấy đáng yêu
Ti Gôn thả dáng có điều suy tư

Play Ơn giận dỗi bây chừ
Cát Tường lặng lẽ dường như là hờn
Có loài Thạch Thảo thiệt hơn
Mâm Xôi cũng thế chập chờn khẽ lay

Hoa xuân chỉ có mấy ngày
Nở bừng tươi thắm đẹp thay xuân nồng.

P T H



Bài Thơ: XUÂN VỀ (Tác giả: Phạm Vậng)

Bài Thơ: XUÂN VỀ (Tác giả: Phạm Vậng)

XUÂN VỀ
Thơ: Phạm Vậng

Em ơi ! hãy lắng nghe
Xuân đang về lặng lẽ
Nhịp thời gian nhè nhẹ
Đào mai hé nụ chờ

Chú bướm vàng ngẩn ngơ
Hoa khép hờ cánh mỏng
Dải mây vờn gợn sóng
Bay bổng giấc xuân nồng

Cây trước nhà trổ bông
Sắc tươi hồng rực rỡ
Vòng tay em rộng mở
Xuân bỡ ngỡ bên thềm

Gió mơ màng dịu êm
Hôn tóc mềm như lụa
Làn môi em thắp lửa
Xuân chan chứa ân tình

Cúc khoe màu nở xinh
Yên bình trong nắng mới
Én liệng chao mời gọi
Lòng phơi phới xuân về…

Phạm Vậng 21/01/2020

Bài Thơ: MÙA XUÂN TRONG MẮT EM (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: MÙA XUÂN TRONG MẮT EM (Tác giả: Thanh Hùng)

MÙA XUÂN TRONG MẮT EM
Thơ: Thanh Hùng

Có phải là ở trong mắt của em
Xuân thật đẹp êm đềm như lá cỏ
Chút bảng lảng miên man cùng cơn gió
Là hồn thơ ai đó viết thành lời

Cũng đúng thôi xuân là của mọi người
Mang sức sống với nụ cười rạng rỡ
Rất có thể xuân cũng là cái cớ
Họp mặt nhau nhắc nhở chuyện vui buồn

Xuân yêu thương luôn là sự khơi nguồn
Bao cảm hứng được tuôn ra nhiều nhất
Từ hoa mỹ cho đến lời chân thật
Nói về xuân lòng lại rất chân thành

Xuân đã về cùng tia nắng long lanh
Đang vẫy gọi trên từng cành hoa thắm
Hãy tận hưởng mùa xuân tươi đẹp lắm
Xuân đất trời và xuân của riêng ta.

P T H



Bài Thơ: CHÀO XUÂN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CHÀO XUÂN (Tác giả: Thanh Hùng)

CHÀO XUÂN
Thơ: Thanh Hùng

Lâu rồi nắng cứ ngủ say
Đột nhiên tỉnh dậy trở ngày sang xuân
Bừng lên ánh sáng trong ngần
Ánh vàng rực rỡ cuối chân trời hồng

Vậy là sắp hết mùa đông
Nàng xuân nhỏ nhẹ đan lồng trên hoa
Rung rinh hé nụ chan hòa
Nghiêng mình cùng gió giao thoa đất trời

Nắng hồng trải khắp muôn nơi
Ngàn hoa khoe sắc tuyệt vời làm sao
Nàng xuân đến thật ngọt ngào
Cho lòng người cũng nao nao đợi chờ

Xuân về gởi những vần thơ
Chúc ai cũng trọn bến bờ yêu thương
Niềm vui tràn ngập phố phường
Xuân về gợi chút vấn vương trong lòng.

P T H

Bài Thơ: XUÂN XUÂN ƠI… XUÂN ĐẾN RỒI (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: XUÂN XUÂN ƠI... XUÂN ĐẾN RỒI (Tác giả: Thu Hà)

XUÂN XUÂN ƠI… XUÂN ĐẾN RỒI
Thơ: Thu Hà

Mùa xuân về trên khắp đất quê tôi
Việt Nam đó rạng ngời đầy sức sống
Nhìn đất nước chuyển mình thêm cao rộng
Mỗi năm qua lại cống hiến thêm nhiều.

Ai lớn lên trên mảnh đất thân yêu
Hẳn sẽ có biết bao điều muốn nói
Lòng xao xuyến khi nghe mùa xuân gọi
Nhắc lòng mình…rồi hỏi những xuân qua.

Giữa đông xuân là khoảnh khắc giao hòa
Cây nẩy lộc nụ hoa đang hé nở
Cánh đào mai cũng khoe mình rực rỡ
Khắp nơi đều họp chợ thật đông vui.

Ước xuân về gian khó được đẩy lùi
Mong tất cả an vui và mạnh khỏe
Chẳng còn ai trong nỗi buồn lặng lẽ
Sống an nhiên thêm trẻ thêm yêu đời !



Bài Thơ: CHIỀU XUÂN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: CHIỀU XUÂN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CHIỀU XUÂN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Cỏ biếc xanh màu đón nắng xuân
Bềnh bồng mây trắng gió bâng khuâng
Sông dài uốn lượn lăn tăn sóng
Cành mai thức giấc nụ nở bừng

Đồng xa mơn mởn màu lúa mạ
Trải cánh cò bay nắng ngập ngừng
Lang thang gió bỡn cùng cây lá
Gió nói điều chi lá vui mừng

Trời xanh lồng bóng chiều ráng đỏ
Nắng nhẹ triền đê soi bước chân
Từng đôi én lượn đưa xuân đến
Ôi buổi chiều xuân đẹp quá chừng.

Bài Thơ: XUÂN MƠ MÀNG (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: XUÂN MƠ MÀNG (Tác giả: Chiều Tím)

XUÂN MƠ MÀNG
Thơ: Chiều Tím

Vậy là năm mới đã sang
Xuân ngời sắc nắng, mơ màng gió lay
Em cười rạng rỡ mỗi ngày
Níu câu thơ gọi vần say trở mùa !

Kiếp người mặn đắng chát chua
Choàng lên năm cũ được thua, mất còn
Câu thơ góp nhặt nỉ non
Chiều ba mươi Tết có còn tỉnh không ?

Sông kia nửa đục nửa trong
Qua rồi một thuở đắng lòng khát khao
Ngày mong đêm nhớ cồn cào
Ngổn ngang câu chữ vẫn khờ khạo đan !

Chiều Tím 17/02/2019



Bài Thơ: XUÂN TRÀN (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: XUÂN TRÀN (Tác giả: Chiều Tím)

XUÂN TRÀN
Thơ: Chiều Tím

Xuân tràn trề trên phố
Mai đào rộ bừng hương
Cửa nhà ai để ngỏ
Ngẩn ngơ mắt môi hường !

Xua buốt lạnh thê lương
Cõi vô thường khắc khoải
Dường như đông chán chường
Bước đi không ngoái lại !

Gửi tình xuân trong nắng
Gói yên lặng miệt mài
Món quà anh trao tặng
Xôn xao cả thiên thai !

Đâu những tháng năm dài
Tình chia hai từ ấy
Mộng mơ kiếp trang đài
Xuân chiều nay, thức dậy !

Chiều Tím 13/02/2019

Bài Thơ: XUÂN TINH KHÔI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: XUÂN TINH KHÔI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

XUÂN TINH KHÔI
Thơ: Nguyễn Hưng

Đời một thoáng đã bạc phai mái tóc
Bao gió giông suốt dọc kiếp phong trần
Ta mãi đi tìm kiếm một mùa xuân
Đâu là chốn dừng chân bờ hạnh phúc ?

Chảy muôn dặm con sông phải uốn khúc
Kiếp làm người có lúc lắm trái ngang
Chí hùng trai đâu sá lửa thử vàng
Sải bước rộng sẽ băng qua biển lớn.

Dẫu thành bại ta không thể hèn đớn
Phải bỏ buông chẳng gợn nỗi u sầu
Tự nhủ mình nếu có ngã ở đâu
Thì nơi đó ngẩng đầu ta đứng dậy.

Trái ngào ngọt tự tay ta hái lấy
Đón mùa xuân én vẫy phía chân trời
Kìa cánh đào xao xuyến khúc tình khơi
Ngày rộn rã nắng ngời lên mắt biếc.

Nhìn dĩ vãng ta không hề hối tiếc
Cũng đủ rồi gối chiếc với đơn côi
Ngày hôm nay xuân thắm đã đến rồi
Ta cất bước tinh khôi con đường mới.

Nguyễn Hưng 12/02/2019



Bài Thơ: LẠC MẤT MÙA XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: LẠC MẤT MÙA XUÂN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

LẠC MẤT MÙA XUÂN
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Lạc mất mùa Xuân hỡi em có tiếc!?
Những sắc hương trên dòng kiệt đã tàn
Em hỏi lại ta… rằng ta đâu biết
Chắc bởi Xuân nồng tạm biệt trần gian!

Ta vẫn còn mơ Xuân tràn rực rỡ
Cây cỏ lung linh hoa nở muôn màu
Trời đất tinh khôi làm ta mãi nhớ
Niềm vui dâng trào xoa dịu buồn đau!

Ta thấy hôm nay giữa màu nắng mới
Một chút bâng khuâng vời vợi trong lòng
Có lẽ giêng hai đã về em hỡi
Mai không còn Xuân em có buồn không?

Có một vần thơ xuống dòng lặng lẽ
Cảm xúc tình Xuân dịu nhẹ… không còn
Nhưng trái tim ta tình yêu luôn trẻ
Hẹn đến mùa sau dào dạt… yêu hơn!

Ngày 12. 02. 2019

Scroll to Top