Bài Thơ: NGÀY XUÂN MÃN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: NGÀY XUÂN MÃN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NGÀY XUÂN MÃN
Thơ: Nguyễn Hưng

Ngày sắp cạn nắng tàn trên phố cũ
Dốc chiều nghiêng lá rũ xác xơ gầy
Hình bóng em như vẫn ở đâu đây
Từng cơn gió đoạ đày lên nỗi nhớ.

Anh còn em kỷ niệm đầu gặp gỡ
Mắt vừa trao duyên nợ đã gọi tên
Nguyện trong tim tình ấy sẽ đáp đền
Vẹn cau trầu ở bên nhau mãi mãi.

Đâu có ngờ một ngày thuyền theo lái
Bởi vì em phận gái phải làm sao
Chữ hiếu kia chẳng thể trái khi nào
Đành xuân mãn cánh đào theo mưa rớt.

Tháng ba về giọt phùn rơi không ngớt
Vào hồn anh bao đợt sóng quặn trào
Nỗi nhớ em cứ khắc khoải nôn nao
Màu sưa trắng hanh hao con đường vắng.

Ngày mai đây một mình anh thầm lặng
Gánh nỗi buồn sạm nắng gió trên vai
Vẫn mong em sẽ đẹp mộng trang đài
Và đừng nhớ mãi hoài ngày xưa ấy.

Nguyễn Hưng 06/02/2019

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồng Huấn
Hồng Huấn
5 years ago

Hay quá anh Nguyễn Hưng

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Người điêu thơ cũng điêu

Lã Yến Nhi
Lã Yến Nhi
5 years ago

XUÂN NHỚ ANH..

Em vẫn hoài nhớ chuyện tình ngày ấy..
Dễ thương ghê..! trang giấy trắng trinh nguyên ..
Không vết tỳ rạo rực mộng ương uyên..
Thanh mai trúc.. nhung huyền màu thổn thức..

Rồi hạ đến tiếng ve giữa trời bức ..
Ngây thơ nào đến lúc cũng phôi phai..
Lệ lăn dài trên má thắm môi ai ..
Cũng từ ấy.. Đời trai sương gió phủ ..

Em vẫn bước dưới mái trường thân cũ..
Rồi vào cao đẳng lũ khũ ước mơ ..
Khung trời hồng đẹp ..hơn những vần thơ ..
Em góp ngặt ươm tơ.. cuộn lấy hạnh..

Sắp đến hạ cơn mưa phùn trời lạnh.
Nỗi buồn nào phút chạnh Em nhớ Anh..
Nhớ thật nhiều dưới đáy mắt long lanh …
Từng sợi nhỏ kết manh vùng kỷ niệm …

Mưa vẫn rớt con tim sầu chết liệm..
Từng giọt buồn chín tím tâm hồn ta..
Vẫn mơ về tuổi ngọc của ngày qua..
Người Thương hỡi bôn ba.. nơi nào hả..?.

Chúc anh có buổi chiều thật vui

Thu Hang
Thu Hang
5 years ago

Bài thơ hay nhưng buồn quá ạ ?

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
5 years ago

Hay quá a ơi!

Nguyễn Thành Tổng
Nguyễn Thành Tổng
5 years ago

Bài thơ rất hay anh ạ

Duyên Lê
Duyên Lê
5 years ago

Bài thơ hay nhưng em không hiểu

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Scroll to Top