Thơ tình CUỐI MÙA XUÂN hay & lời tạm biệt Xuân yêu thương

Tuyển tập những bài thơ hay viết về những ngày Cuối Xuân đã được đăng tải trên Thi Hữu.

Thơ nói lên tâm trạng & cảm xúc của tác giả trong những ngày cuối của mùa Xuân; Thơ tình tạm biệt Mùa Xuân yêu thương với chút luyến tiếc, nhớ mong;

Những vần thơ tiễn Xuân, tàn xuân,.. sẽ được thi hữu chúng tôi liên tục cập nhật những sáng tác mới nhất.

Bài Thơ: CHIỀU XUÂN MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHIỀU XUÂN MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

CHIỀU XUÂN MUỘN
Thơ: Hồng Giang

Gom nỗi nhớ vào buổi chiều xuân muộn
Sợ hạ về gió cuốn cánh phượng rơi
Sóng cong mình bờ cát trắng thảnh thơi
Bàn chân bước về nơi xa xào xạc

Con dã tràng bỗng giật mình ngơ ngác
Hoàng hôn buông lác đác cuối trời xa
Biển oằn mình như thể sắp phong ba
Tung bọt trắng nhạt nhoà đau ghềnh đá

Bà mẹ biển muốn cuốn trôi tất cả
Những nghĩ suy vay trả của dòng đời
Đem cho mình vài ba phút thảnh thơi
Được êm ả nghỉ ngơi cùng nước biếc

Biển chạnh lòng như vẫn còn hối tiếc
Níu bàn chân bên bữa tiệc cuồng say
Quên rằng đời còn đầy rẫy chua cay
Nổi trôi theo những tháng ngày cuộn sóng

Chiều xuân muộn hỏi ai còn trông ngóng
Phía mờ xa…
Hình bóng…
Của người dưng !

06/04/2018 Hồng Giang.



Bài Thơ: THƠ TÌNH CHIỀU XUÂN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THƠ TÌNH CHIỀU XUÂN (Tác giả: Hồng Giang)

THƠ TÌNH CHIỀU XUÂN
Thơ: Hồng Giang

Nắng bẻ cong vần thơ tình anh viết
Chiều xuân buồn da diết lắm em ơi
Anh đi tìm nỗi nhớ trót đánh rơi
Lòng trống vắng rã rời trong trăn trở

Tại vì ai khiến tình ta dang dở
Hoàng hôn buồn duyên nợ trả người xa
Cuộc đời mà đâu phải giấc mơ hoa
Đắng chát lắm nhạt nhoà câu hẹn ước

Lời thì thầm em nói ra hôm trước
Mong một ngày hai đứa được tròn duyên
Mà giờ đây bến vắng nhớ con thuyền
Mơ ước ấy còn vẹn nguyên không nhỉ

Thơ anh viết nhạt mầu trong ý nghĩ
Bởi chữ tình bì tị với chữ thương
Hạ sang rồi mà xuân vẫn vấn vương
Chùm hoa gạo rụng đỏ đường đê cũ

Nhưng em ơi vần thơ luôn nhắn nhủ
Dẫu nhạt nhoà….
Nhưng ấp ủ…
Tình anh !

05/04/2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: THẾ LÀ XUÂN ĐI (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: THẾ LÀ XUÂN ĐI (Tác giả: Lê Hoàng)

THẾ LÀ XUÂN ĐI
Thơ: Lê Hoàng

Ngày rực rỡ nắng hồng mở lối
Lũ Vành Khuyên hát gọi trên cành
Sương mềm kẻ lá long lanh
Cà phê hứng giọt yên lành sớm mai

Tiễn Xuân bước vào ngày nắng đẹp
Gọi Hạ về nối tiếp mùa sang
Xa xa cảnh vật mơ màng
Mây hồng mây trắng quyện ngang lưng trời

Ôi cảm xúc ! Chơi vơi đến lạ
Nàng xuân về ta đã làm chi
Giờ đây nuối tiếc xuân thì
Mong manh ảo tưởng chia ly ngập ngừng

Mà cứ thế ! Quay lưng cứ thế
Nàng vẫn buồn.. lặng lẽ một thân
Đâu hay cuộc sống phong trần
Xuân đà lỡ bước … ta gần già nua

Thôi mặc kệ ! Hơn thua số kiếp
Có được gì … chữ nghiệp lỡ mang
Vui thơ ta cứ mơ màng
Đời là định mệnh vô thường ai ơi !

Xuân cứ rời ! Hẹn Xuân năm tới
Ta cùng nhau đón đợi trăng thề
Mặc dù cách trở sơn khê
Yêu thương chữ nợ.. vai kề sánh vai.



Bài Thơ: XUÂN TÀN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: XUÂN TÀN (Tác giả: Thanh Hùng)

XUÂN TÀN
Thơ: Thanh Hùng

Em buồn không khi xuân đã phai tàn
Tia nắng chói đang rộn ràng đón hạ
Hè sắp đến nên xuân đi vội vã
Nắng hanh vàng cơn gió cũng xôn xao

Em nghe không tiếng gió hát rì rào
Nghe rỉ rả bầy ve hòa khúc nhạc
Xuân tạm biệt nghe nỗi buồn man mác
Cánh phượng hồng đang lác đác đơm hoa

Trời hôm nay u ám đến nhạt nhòa
Thời tiết đổi mưa đầu mùa sắp đến
Nghe tản mát một mùa xuân hò hẹn
Phút giao mùa xuân hạ nắm tay nhau

Nắng chói chang cây lá cũng bạc màu
Từng đám bụi bay lên từ lòng đất
Cơn gió thổi càng làm tăng nóng nực
Hạ đến rồi trời oi bức xác xơ

Xuân qua đi đem cái nóng vật vờ
Ôi mùa hạ làm bơ phờ mệt mỏi.

Tp. HCM 2018
P T H

Bài Thơ: XUÂN BUỒN (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: XUÂN BUỒN (Tác giả: Chiều Tím)

XUÂN BUỒN
Thơ: Chiều Tím

Thôi tạm biệt một xuân buồn anh nhé
Khúc thường nghê cô lẻ phía chiều xa
Câu hẹn thề dang dở ánh trăng ngà
Bông cúc đắng nhạt nhòa trong nước mắt !

Em choàng khăn qua dốc đời hiu hắt
Gửi lại anh đôi mắt đượm sầu vương
Bao nồng say môi thắm má em hường
Bởi hoàn cảnh nay đôi đường ly biệt !

Viết câu thơ thay cho lời chấm hết
Bông cỏ mành đã chết với hồn si
Đến bên nhau ta nhận lại những gì
Hôn lần cuối bờ mi trong tuyệt vọng !

Chiều Tím 22/03/2018



Bài Thơ: GIAO MÙA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: GIAO MÙA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

GIAO MÙA
Thơ: Bằng Lăng Tím

Ngậm ngùi chi nữa Xuân ơi
Chia tay em nhé để rồi Hạ sang
Nhớ sao những cánh điệp vàng
Bằng lăng tím ngắt mênh mang cuối đường

Giận gì gói cả mùa thương
Hoa đào rụng cánh sắc hường nhạt phai
Tím xoan, trắng bưởi trang đài
Bướm ong ghé đậu sương mai đẫm cành

Giao mùa rộn rã Yến Oanh
Líu lo hòa tấu mộng lành chung đôi
Tháng ba sắp mãn Xuân rồi
Hương mùa đọng lại trong tôi nhớ hoài

BẰNG LĂNG TÍM
17/ 3/2018

Bài Thơ: TẦM XUÂN GỌI HẠ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TẦM XUÂN GỌI HẠ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TẦM XUÂN GỌI HẠ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tầm xuân gọi Hạ đang về chớm ngõ
Gốc phượng già thắp lửa đỏ trên cây
Chim ríu ran rủ nhau hót gọi bầy
Về trường cũ còn đây nơi hò hẹn

Mây lơ lửng nhẹ nhàng đôi cánh Én
Nhớ buổi đầu thầm lén nụ hôn trao
Nụ tình si ươm hạnh phúc ngọt ngào
Xuân sắp mãn xuyến xao lời tình tỏ

Chiều dạo bước ngắm cánh hoa đua nở
Hạt nắng rơi em cứ ngỡ anh về
Phượng vĩ hồng thắp ngọn lửa say mê
Trang nhật ký lời thề xưa còn đó

Bằng Lăng Tím hé nụ xinh bé nhỏ
Lá xanh màu theo gió nhẹ đung đưa
Tháng năm xa nhớ thương mấy cho vừa
Đan ước vọng đợi chờ mùa Hạ tới.

BẰNG LĂNG TÍM
6/4/2017

Scroll to Top