Tác giả Hoàng Lan

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Hoàng Lan đã được đăng tải trên trang thơ ThiHuu.Com

Bài Thơ: GỬI THU (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: GỬI THU (Tác giả: Hoàng Lan)

GỬI THU
Thơ: Hoàng Lan

Đã lâu rồi em không ghé thăm anh
Ngàn nỗi nhớ ghép thành trang thơ nhé
Gió heo may mang thu về lặng lẽ
Man mác buồn thỏ thẻ có được không?

Hạ đã xa phượng thôi thắm sắc hồng
Khúc giao mùa nên thấy lòng trống vắng
Xào xạc bay chiếc lá về vô tận
Nhớ thật nhiều cứ mỗi bận thu sang

Ghé về đâu mây lơ lửng chiều tàn
Nắng có kịp dịu dàng đan tay níu
Mắt rưng rưng tựa bờ vai nũng nịu
Dỗi thật rồi! Ai biểu hổng về thăm

Mỗi thu qua lời gió vẫn thì thầm
Giọng buồn buồn tháng năm phai màu lá
Chỉ anh thôi nỗi nhớ đâu riêng hạ
Thu đến rồi anh đã nhận được chưa?
HL
Vì bận việc hôm giờ không giao lưu cùng gđ fb mong cả nhà thông cảm. Chúc cả nhà mọi điều tốt đẹp, đêm ngủ ngon



Bài Thơ: MONG CHỜ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: MONG CHỜ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Hoàng Lan)

MONG CHỜ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Hoàng Lan

Ai đánh rơi chữ thương chiều nắng hạ
Em nhặt rồi nhưng không trả lại đâu
Gửi trang thơ để hạ không úa nhàu
Đợi cầu vồng nối thành câu mong nhớ

Chẳng tham đâu! Chỉ tại vì duyên nợ
Người dưng à! Em chỉ "lỡ" nhặt thôi
Nếu không may mưa đổ ướt hết rồi
Trời đưa đẩy nó sẽ trôi đi mất

Đừng giận nhé! Ép trang thơ em cất
Hạ qua rồi lất phất hạt mưa bay
Trang thơ em với nỗi nhớ đong đầy
Vẫn mong chờ người dưng quay tìm lại.
HL
Lâu lâu rồi mới lướt qua. Chúc cả nhà cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Bài Thơ: PHƯỢNG BUỒN (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: PHƯỢNG BUỒN (Tác giả: Hoàng Lan)

PHƯỢNG BUỒN
Thơ: Hoàng Lan

Khắc tên anh trên mấy nhành phượng vĩ
Chiều hạ vàng gió thủ thỉ anh nghe
Chỉ anh thôi lung linh trong nắng hè
Một thoáng buồn đi về qua lối nhỏ

Hàng phượng vĩ vẫn còn nguyên ở đó
Mấy hạ rồi anh có còn đợi em?
Mặc cho mưa em ngúng nguẩy ứ thèm
Ướt hết rồi. Này em thôi đừng dỗi

Nè hạ ơi! Sao vòng xoay chi vội
Để phượng hồng cằn cỗi xóa tên anh
Dấu khắc kia thời gian đã làm lành
Bao kỷ niệm để dành riêng em nhớ

Hạ cứ sang cho phượng hồng đua nở
Để thương hoài muôn thuở tuổi thần tiên
Hoàng hôn buông trong sâu lắng nỗi niềm
Phượng ru buồn gọi tên theo cơn gió.
HL



Bài Thơ: TÌNH HẠ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: TÌNH HẠ (Tác giả: Hoàng Lan)

TÌNH HẠ
Thơ: Hoàng Lan

Nửa bài thơ anh vẫn còn chưa ghép
Lỡ mất rồi xuân đã khép từ lâu
Nửa bài thơ mong đợi cũng úa nhàu
Trong nắng hạ ve sầu đang réo gọi

Anh đi xa mang nỗi niềm riêng cõi
Ngốc một mình mong mỏi nửa tình thơ
Phượng đơm hoa rợp lối xưa hẹn chờ
Lúc tan trường hay giả vờ không thấy

Tại vu vơ hay tại trời đưa đẩy
Để vần thơ run rẩy lúc hạ vàng
Dẫu biết rằng duyên nợ chuyện hợp tan
Lẽ thường tình nhưng buộc ràng tiếc nuối

Kìa sợi tơ mỏng manh quàng đâu nổi
Hai phương trời đành lỗi cả bài thơ
Chấm chấm nha hạ vẫn mãi mong chờ
Đến khi nào nửa bài thơ được ghép
Nhớ đó nha!
HL

Bài Thơ: VẮNG ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: VẮNG ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

VẮNG ANH
Thơ: Hoàng Lan

"Thôi nín đi em!" biết mà không thể
Đã lâu rồi nhưng không dễ đâu anh
Đêm lạnh buông cơn gió khẽ xuyên mành
Nhớ vòng tay thuở dành cho em đó

"Nín đi em! Nhớ lời anh nghe nhỏ
Vắng anh rồi không có khóc nghe chưa"
Biết làm sao khi hoa lá đong đưa
Tiếng xạc xào như anh vừa ghé lại

"Nín đi em!" Em vẫn còn nhớ mãi
Vắng anh rồi em phải tự lau khô
Đừng trách em tại khóe mắt ấy cơ
Cố ngăn lại cứ chực chờ rơi xuống

"Nín đi em!" Văng vẳng hoài đêm muộn
Ướt gối mềm em đâu muốn đâu anh
Nỗi niềm riêng tất cả đã trở thành
Mít ướt rồi. Vắng anh nên mới thế!
HL
Cảm tác từ tiêu đề bài thơ " thôi nín đi em" của anh Mạch Phước

Bài Thơ: VẮNG ANH (Tác giả: Hoàng Lan)



Bài Thơ: GỬI NHỚ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: GỬI NHỚ (Tác giả: Hoàng Lan)

GỬI NHỚ
Thơ: Hoàng Lan

Nếu cuộc đời không có những vần thơ
Làm sao biết đang đợi chờ phương ấy
Gửi yêu thương bao đêm dài sóng dậy
Dẫu biết rằng đâu thấy những hồi âm

Đêm vẫn trôi trăng lẻ bóng âm thầm
Khuyết lại tròn tháng năm đâu mệt mỏi
Chỉ vậy thôi gửi bao điều muốn nói
Đọc hiểu mà đừng hỏi nhé người ơi

Hỏi làm chi không có ai trả lời
Thêm tủi lòng chơi vơi nơi phố núi
Gieo vần thơ nhớ thương hoài rong ruổi
Nét nghiêng hằn in vết bụi thời gian

Bài thơ em lung linh sắc nắng vàng
Thắm đượm tình nơi đại ngàn đấy nhé
Nè gió ơi! Nhờ gió đưa nhè nhẹ
Nơi phương trời có kẻ nhớ về em.
—++±————-
GỬI EM

Xuân chuyển mùa anh chép những vần thơ
Nhờ mây trời gửi về em phương ấy
Qua biển khơi nhấp nhô con sóng dậy
Mà bấy nay không thấy được hồi âm

Trăng cuối tuần trôi lặng lẽ âm thầm
Như hiểu được nỗi lòng anh mệt mỏi
Gió mơn man thì thầm như muốn nói
Em lãng quên tất cả hỡi người ơi !

Anh hỏi biển – biển lặng không trả lời
Chỉ có gió quen đường về phố núi
Vẫn nô đùa cùng mây bay rong ruổi
Để tình ai mong mỏi với thời gian

Trời hôm nay rực rỡ ánh nắng vàng
Nó ấm nồng như tình anh đấy nhé
Như biển hát ngày đêm ru nhè nhẹ
Là tình yêu tất cả gửi cho EM !
Phạm Đường

HL. Ảnh chôm của Dương Đức
HL trốn covid. Chúc cả nhà đêm an giấc nha

Bài Thơ: NHỚ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: NHỚ (Tác giả: Hoàng Lan)

NHỚ
Thơ: Hoàng Lan

Một lần thôi khi xuân chưa trở gót
Nắng dịu dàng lánh lót tiếng chim ca
Hương ngất ngây hoa đang độ mặn mà
Đừng để hạ ghé qua…thôi đành lỡ

Tháng ba rồi hoa bưởi kia đã nở
Lời hẹn xưa hơi thở nhịp giao hòa
Mộng ước tròn con sóng nhớ giao thoa
Có được không? Lần vỡ òa hạnh phúc

Đừng xuân ơi! Giấc mơ nào hiện thực?
Giọt trong veo chờ chực bấy lâu rồi
Đừng chạm vào xuân nhé sẽ tuôn rơi
Còn lại gì nơi xa xôi mong nhớ.
14/3/2020. HL

Lâu rồi mới vào f. HL chúc cả nhà đêm an giấc



Bài Thơ: ĐỢI NHÉ! EM SẼ VỀ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: ĐỢI NHÉ! EM SẼ VỀ (Tác giả: Hoàng Lan)

ĐỢI NHÉ! EM SẼ VỀ
Thơ: Hoàng Lan

Anh đừng buồn vì em mê anh ấy
Em vắng nhà chỉ có mấy ngày thôi
Em yêu anh em yêu nhất trên đời
Riêng với ảnh cũng một lời chung thủy

Mấy ngày thôi anh ấy thu bạc tỷ
Những cú lừa mới tuyệt mĩ làm sao
Ai nói chi em vẫn cứ thích vào
Nói thiệt là không sao em cưỡng được

Hấp dẫn em còn những pha hài hước
Lội ngược dòng ảnh vượt mặt người ta
Cảm xúc trào dâng tim em vỡ òa
Đông dẫu lạnh nhưng thật là nồng ấm

Bên người ấy đâu có gì lạ lẫm
Một tình yêu thấm đẫm trái tim rồi
Đợi ít ngày chỉ ít ngày nữa thôi
Em sẽ về trọn đời bên anh nhé

Hãy chúc em với người ta vui vẻ
Có được không? Chắc có lẽ… Giận rồi!
HL

Bài Thơ: ĐỢI NHÉ! EM SẼ VỀ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: NHỚ ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: NHỚ ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

NHỚ ANH
Thơ: Hoàng Lan

Nước mắt em trôi theo mùa lá rụng
Giờ chẳng còn để nũng nịu bên anh
Anh thấy không cây trút lá trơ cành
Buồn biết mấy khi anh còn xa lắm

Một lằn ranh nhưng lại dài thăm thẳm
Đường gập ghềnh thấm đẫm bởi giọt ngâu
Vũ trụ vần xoay vạn vật thay màu
Suốt bốn mùa cũng làm đau tim nhỏ

Nước mắt em đã khô theo làn gió
Không có anh từ đó đã quen rồi
Hoàng hôn buồn trông cánh nhạn đơn côi
Nhớ nơi xa ngậm ngùi thôi đành vậy!

Biết làm sao? Chỉ mong rằng phương ấy
Luôn bình yên và hãy cố quên lời
Đừng khóc nhè khi xa vắng em ơi
Anh biết không? Cuộc đời đầy nắng gió!

Nước mắt em chảy vào con tim nhỏ
Anh đừng buồn bởi nó lại nhớ anh!
HL



Bài Thơ: THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Hoàng Lan)

THƯƠNG NHỚ
Thơ: Hoàng Lan

Em viết mãi câu chuyện tình phố núi
Để mộng lòng rong ruổi mối tình xa
Như mây trôi trong sắc nắng la đà
Mỗi chiều vàng thiết tha hôn vào gió

Anh còn mơ về người em bé nhỏ?
Chợt hỏi rằng: em có nhớ anh không?
Em vu vơ xao xuyến nở nụ hồng
Cái anh này mới ngông ngông đến lạ!

Đông lại về nắng buông rơi ẻo lả
Sương giăng mờ ướt cả đôi bờ mi
Buồn buồn ơi! Gió lay cánh dã quỳ
Gửi người xa, ước gì ngày xưa ấy

Phố núi mưa bay hạt rơi hờn lẫy
Tại ông trời đưa đẩy mới gặp nhau
Xuân đi qua, hạ phai, thu úa nhàu
Bài thơ em thắm màu thương và nhớ.
HL

Scroll to Top