Bài Thơ: LỜI YÊU THƯƠNG (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: LỜI YÊU THƯƠNG (Tác giả: Hoàng Lan)

LỜI YÊU THƯƠNG
Thơ: Hoàng Lan

Xuân có đi cũng đừng buồn anh nhé
Lúc hạ về hoa phượng khẽ lay đưa
Dẫu nắng oi không có chút gió lùa
Dịu mát lòng kỷ niệm xưa thoảng lại

Xuân có đi bưởi vào mùa đơm trái
Hương nồng nàn xưa anh hái tặng em
Hoa trắng xinh anh cài suối tóc mềm
Anh dịu dàng tìm lời yêu trong mắt

Xuân có đi hạ sẽ vang khúc nhạc
Dẫu có buồn ve vẫn hát râm ran
Gửi cho nhau trong ánh nắng hạ vàng
Lời yêu thương không lụi tàn xuân hạ.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sống Chỉ Một Lần
Sống Chỉ Một Lần
5 years ago

Hương bưởi một thưở mộng mơ!

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
5 years ago

Hay lắm em gái mha b tối vui vẻ mạnh khỏe nhé em

Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
5 years ago

Thơ Em hay lắm,,, Xuân qua đã có hạ về ” Hoa phượng rực rỡ tiếng ve nồng nàn

Người Đời
Người Đời
5 years ago

Ừ a ko buồn đâu e

Giao Đình
Giao Đình
5 years ago

Hay tóa người ơi

Giao Đình
Giao Đình
5 years ago

?

Lanly Langthang
Lanly Langthang
5 years ago

tuyệt quá bạn mình ơi

Bui Nam
Bui Nam
5 years ago

Thật tuyệt vời quá

Giap Tran
Giap Tran
5 years ago

thơ hay lắm cháu

Thương Hoài
Thương Hoài
5 years ago

Thơ hay nhẹ nhàng lắm chị nha… Chúc chị luôn vui vẻ

Dòng Thơ Quê Hương
Dòng Thơ Quê Hương
5 years ago

Thơ hay lắm em.

Cam Ly Đoàn
Cam Ly Đoàn
5 years ago

Bài thơ hay quá đi à tác giả ơi ?

Scroll to Top