Thơ hay về MÙA HẠ với sự hân hoan & yêu thương (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Mùa Hạ đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ ca ngợi vẻ đẹp của Mùa Hạ với nhiều cảm xúc; Thơ viết về Mùa Hạ tình yêu & nỗi nhớ; Thơ tình buồn Mùa Hạ với những hoài niệm đẹp của ngày xưa; Thơ tình Mùa Hạ lãng mạn dành cho đôi lứa;.v.v.

***Liên kết: Thơ Mùa Hạ Buồn | Thơ Mưa Mùa Hạ

Bài Thơ: BẢN TÌNH CA MÙA HẠ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: BẢN TÌNH CA MÙA HẠ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

BẢN TÌNH CA MÙA HẠ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Anh giấu gì vào sắc nắng hôm nay.
Để mây tím dâng đầy lên mắt nhớ.
Bàn chân bước lối ngập tràn hoa đỏ.
Gió xôn xao trên phố cũ tự tình.

Anh giấu gì trong từng cánh hoa xinh
Để ong bướm rập rình say đến lạ.
Hương hạ nhớ phủ đầy trên tán lá.
Ráng chiều buông nghiêng ngả lướt bên thềm.

Anh giấu gì trong những ánh sao đêm.
Gió ngừng thổi nhẹ êm vào ru giấc.
Đêm trầm thở lắng sâu trong lồng ngực.
Ủ men say trên mái tóc mây bồng.

Anh giấu gì trong khoảng trống mênh mông.
Để nỗi nhớ bâng khuâng về gõ cửa.
Con tim nhỏ xáo động thêm lần nữa.
Phố mùa thương chan chứa mộng vơi đầy.

Giữa khuông chiều hoàng hôn níu chân mây.
Nghiêng lối hẹn mảnh trăng gầy thao thức.
Màu tím nhớ ủ men say rạo rực.
Nụ hoa hiền…
Đan dệt ước mơ xanh….

Giọt Mưa Thu
HN22/6/2019



Bài Thơ: ĐẦU HẠ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐẦU HẠ (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐẦU HẠ
Thơ: Thanh Hùng

Còn một chút mùa xuân vừa sót lại
Là hoa tươi vẫn nở mãi trên cành
Những lộc chồi mang đến một màu xanh
Thêm sắc nắng vàng hanh ngày thật đẹp

Chút mộng mị khi mùa xuân đã khép
Bất chợt mưa gió nép dưới cội bàng
Rồi rì rào đưa chiếc lá lang thang
Bay lơ đãng chẳng vội vàng rơi xuống

Chiều nhạt nắng ngắm mây trôi cuồn cuộn
Hoàng hôn về kéo muộn một màu đêm
Chợt miên man bởi cái mát dịu mềm
Của cơn gió cho trời thêm sinh động

Xuân sót lại bao la ngàn sự sống
Mưa hạ về gầy giống những mầm xanh
Những màu hoa còn thơm ngát trên cành
Ai bảo hạ đành hanh và nóng nảy

Mùa đã chuyển ồn ào con dế gáy
Và bầy ve thích khảy khúc nhạc buồn
Nắng cuộn mình nhường cho giọt mưa tuôn
Cho nước ngọt sinh sôi nguồn sự sống.

P T H

Bài Thơ: ĐÓN HẠ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐÓN HẠ (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐÓN HẠ
Thơ: Thanh Hùng

Và thế là mình sắp phải xa nhau
Tạm biệt nhé ba mùa sau gặp lại
Giờ đón hạ như đang còn mê mải
Đem hanh hao vừa trải khắp phố phường

Và hạ về làm tan những hạt sương
Đọng trên cỏ như còn vương mùa nhớ
Những nụ thắm cây phượng hồng vừa nở
Ve lâm li than thở khúc âu sầu

Gió lạnh lùa nay ở tận đâu đâu
Còn cái nóng bắc cầu cho mưa đổ
Nhìn những vệt loang dài trên con phố
Đám rong rêu có chổ để tươi màu

Tháng hạ về còn những buổi nhớ nhau
Cuối năm học và sau ba tháng nghỉ
Giờ tranh thủ lưu vài dòng nhật ký
Chuyền tay nhau tình ý cũng ngỏ lời

Tháng hạ về nắng mặc sức rong chơi
Từ mái ngói hoặc những nơi còn ẩm
Lúc mưa đổ có khi thì nắng ấm
Để áo ai lấm tấm bước trên đường.

P T H



Bài Thơ: SẮC HẠ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: SẮC HẠ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

SẮC HẠ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Trăng lỡ hẹn con phố gầy thao thức.
Lối yêu xưa xào xạc lá rơi đầy.
Sen tỏa nồng mùi hương thoảng ngất ngây.
Bản dạ khúc lắng hồn ai vời vợi.

Phố mùa thương từng bước chân chờ đợi.
Thấy bồi hồi khi bóng đổ chiều xa.
Tím bằng lăng bỡ ngỡ trước hiên nhà.
Xòe cánh mỏng nô đùa cùng tia nắng.

Hoàng hôn xuống cánh cò bay trải rộng.
Hạ chao nghiêng sâu lắng khúc tâm tình.
Nụ hôn còn đọng mãi bờ môi xinh.
Mùa sen nở rung rinh từng cánh thắm.

Bài thơ viết khắc tình ai sâu đậm.
Dạ bâng khuâng giọt sương sớm ngậm ngùi.
Phố say nồng tìm nốt nhạc chơi vơi.
Màu hoa đỏ ….
Chói ngời thêm sắc hạ..!!!

Giọt Mưa Thu
HN 7/6/2019

Bài Thơ: TÌNH CỜ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: TÌNH CỜ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

TÌNH CỜ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Tình cờ
Cánh phượng nghiêng rơi.
Ép trang nhật ký
Đầy vơi hương tình.
Gom về
Hạt nắng lung linh.
Đem mây chiều tím
Ghép hình chữ yêu.

Tình cờ gió
Lướt ngang chiều.
Cuốn theo sợi nhớ
Bồng phiêu thẫn thờ.
Hoàng hôn
Níu dải hồng tơ.
Chiều buông nắng nhẹ
Vu vơ dỗi hờn.

Tình cờ
Mưa trút từng cơn.
Xuyến xao ướt dải
Tóc vờn lưng thon.
Chữ thương
Vót lại cho tròn.
Thuyền neo bến đỗ
Dạ còn vấn vương.

Tình cờ
Nghe phố gọi thương.
Tình cờ lúng liếng
Giữa đường ngẩn ngơ.
Tình cờ
Cắt nửa câu thơ.
Tình cờ hôm ấy…
Tim khờ biết yêu…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 31/5/2019



Bài Thơ: KHÚC CA MÙA HẠ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: KHÚC CA MÙA HẠ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

KHÚC CA MÙA HẠ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Hạ đang về vắt sợi nhớ qua song.
Khơi giấc mộng cho lòng thêm nhung nhớ.
Ánh trăng chiếu trên miền yêu nhắn nhủ.
Phượng cháy lòng như thắp lửa trời thương.

Thấy nao nao tim rộn rã khác thường.
Làn tóc mây thơm mùi hương lan tỏa.
Đất giao hoà từ cơn mưa đầu hạ.
Kéo xô nghiêng hối hả khúc giao mùa.

Ánh trăng vàng e thẹn nép song thưa
Nét mi cong sợi thương xà vây bủa.
Khúc nhạc lòng lời yêu còn chất chứa.
Giấc mộng tình như lạc giữa đam mê.

Bản nhạc ve đang chào đón Hạ về.
Bằng lăng tím thắp niềm tin cháy bỏng.
Bao kỷ niệm cho tim yêu cuộn sóng.
Phượng rực hồng …
Đốt cháy khoảng trời yêu …!!!

Giọt Mưa Thu
HN 30/4/2018

Bài Thơ: VÀO HẠ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: VÀO HẠ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

VÀO HẠ
Thơ: Nguyễn Hưng

Phố chiều nghiêng nghiêng đổ
Mùa lạc trong mắt say
Chiếc lá vàng xao xuyến
Nhẹ rớt trên vai gầy.

Hạ vừa sang vội vã
Văng vẳng tiếng ve ngân
Bóng ai vừa chợt thoáng
Nỗi nhớ tôi bần thần.

Hàng sấu già thay lá
Thu khẽ chạm bàn tay
Tôi nghe hồn hoang vắng
Nao nao tiếc những ngày.

Chiều hanh hao nắng nhạt
Lá trút tiếng thở dài
Sầu vương trên hè phố
Thăm thẳm vào mắt ai.

Một tiếng chim ríu rít
Phượng đã rực cánh hồng
Ừ đã vào mùa hạ
Sao buồn cứ mênh mông ?

Nguyễn Hưng 19/04/2019



Bài Thơ: SẮP HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: SẮP HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

SẮP HẠ
Thơ: Hồng Giang

Dấu yêu ơi hạ sắp sang rồi đấy
Câu thơ rơi nghiêng trang giấy học trò
Đừng trách anh ngày ấy quá âu lo
Chẳng dám nói câu hẹn hò trăn trở.

Cánh Phượng hồng giấu vội vào trang vở
Ngồi kế bên cũng sợ bạn cười chê
Dẫu trong lòng nặng trĩu nỗi đam mê
Chẳng dám nói đợi đêm về thao thức.

Kỷ niệm đó giấu sâu vào ký ức
Ghép vần thơ theo vết mực thời gian
Gửi cho em trong nỗi nhớ ngập tràn
Ngày ly biệt tiếng Ve ran trường cũ.

Dấu yêu ơi hạ sắp về nhắn nhủ
Cánh Phượng hồng rơi lối cũ ngẩn ngơ
Liệu ai còn gìn giữ những câu thơ
Mà ngày ấy ai thẫn thờ viết vội.

Hạ sắp sang lời yêu xưa hờn dỗi
Tiếng Ve buồn…
Mắc lỗi…
Với tình thơ!

14/04/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: ĐÊM ĐẦU HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM ĐẦU HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM ĐẦU HẠ
Thơ: Hồng Giang

Đêm đầu hạ vầng trăng ai xẻ nửa
Nửa mong manh nhớ một nửa đợi chờ
Câu thơ tình anh viết cũng ngẩn ngơ
Chữ yêu thương thẫn thờ tìm chữ đợi.

Có phải chăng chúng mình xa vời vợi
Hoa loa kèn nghĩ ngợi trắng tinh khôi
Tiếng ve kêu khắc khoải đến rã rời
Đêm quặn thắt chơi vơi đầy trăn trở.

Khói thuốc tàn trên vành môi hé nở
Mối tình si nặng nợ đến bao giờ
Màn đêm buông trăng bạc phếch bơ phờ
Nỗi cô đơn lạc giấc mơ khờ dại.

Em đi rồi để mình tôi hoang hoải
Nửa vầng trăng tê tái cuối trời xa
Khóe mắt cay làn khói thuốc nhạt nhoà
Ly rượu đắng chảy qua làn môi ướt.

Đêm đầu hạ nửa vầng trăng say khướt
Đám mây vờn…
Lần lượt…
Lững lờ trôi!

07/04/2019 Hồng Giang.



Bài Thơ: LÃNG DU MÙA HẠ (Tác giả: Phú Sĩ)

LÃNG DU MÙA HẠ
Thơ: Phú Sĩ

Hạ đã vào ngang qua cửa rồi em
Hoa phượng đỏ rực nỗi niềm trên phố
Hoàng yến vàng những con đường đua nở
Nắng hồn nhiên rực rỡ phút giao mùa

Hạ nhắn gì trong tiếng gió đong đưa
Chút hoài niệm cơn mưa chiều yêu dấu
Thuở trao trọn hương nồng hoa bướm đậu
Khúc tâm tư ai giấu nụ hoa tình

Vị ngọt ngào thổi gió mát vào tim
Bâng khuâng nhặt màu ngây thơ ngày cũ
Chút thổn thức vần thơ chưa thắm nụ
Hạ trôi đi mùa thương nhớ xa rồi

Em bây giờ có đợi khúc tình ve
Lời thì thầm còn nhẹ ru trong gió
Khúc phượng buồn ai bỏ rơi bên ngõ
Góc yêu thương đâu đó nắng qua đời

Hạ ủ mình mãi miết những dòng trôi
Em xa mãi để rồi tôi luyến nhớ ….

Scroll to Top