Thơ THÁNG 4 yêu thương & cảm xúc những ngày cuối Xuân

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Tháng 4 (Tháng Tư) đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Tháng 4

Thơ ca ngợi vẻ đẹp của Tháng 4 với sắc màu của mùa Hạ; Thơ tình Tháng Tư và tình yêu đôi lứa thật lãng mạn, ngọt ngào; Thơ tình buồn tháng 4 với sự cô đơn, lẻ loi, nhớ người yêu, hoài niệm xưa;.v.v.

Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH THÁNG TƯ (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH THÁNG TƯ (Tác giả: Violet Hoa)

CHUYỆN TÌNH THÁNG TƯ
Thơ: Violet Hoa

Tháng Tư về, hôm qua nắng còn rơi
Hôm nay đã sập trời cơn mưa đổ
Con gió gọi se lòng vương nỗi nhớ
Chùm phượng kia thắp đỏ mối tình đầu

Tháng tư mà làm chi có chàng Ngâu
Mà chỉ thấy cơn mưa đầu mùa Hạ
Trời trở rét nàng Bân về hối hả
Chiếc khăn choàng ai ngả khẽ bờ vai

Phút chia tay ngày xưa vẫn nhớ hoài
Trong nắng Hạ ve mệt nhoài thổn thức
Trái tim đỏ xuyến xao nơi lồng ngực
Sao nghẹn ngào hẹn ước chẳng dám trao…

Tháng năm trôi giờ người ở phương nào
Trái tim đỏ cồn cào bao nỗi nhớ
Chùm Phượng Vĩ đã bắt đầu hé nở
Tháng Tư sang nhắc nhớ một mối tình…



Bài Thơ: HẸN ƯỚC THÁNG TƯ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: HẸN ƯỚC THÁNG TƯ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

HẸN ƯỚC THÁNG TƯ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng tư đến lập lòe bông hoa lựu
Xuân như còn hiện hữu ở đâu đây
Cánh hoa xoan ngõ vắng rụng rơi đầy
Nụ chồi biếc hàng cây thay áo mới

Con đường vắng cây bằng lăng tím đợi
Thêm một mùa Hạ tới cách xa nhau
Trang thơ xinh lời anh ngỏ yêu đầu
Từng nét chữ… từng câu em đã thuộc

Mùa Hạ cũ ta đã thầm hẹn ước
Cuối con đường chung bước mãi không xa
Nắm tay nhau ngắm nắng buổi chiều tà
Nghe chim hót ngân nga bài điệp khúc

Phượng vĩ nở sắc màu tươi đỏ rực
Trong trái tim ký ức vẫn tràn đầy
Mong một ngày anh sẽ trở về đây
Ươm hạnh phúc cùng xây ngôi nhà nhỏ.

Bài Thơ: HOÀI NIỆM THÁNG TƯ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HOÀI NIỆM THÁNG TƯ (Tác giả: Phú Sĩ)

HOÀI NIỆM THÁNG TƯ
Thơ: Phú Sĩ

Tháng Tư về trong màu nắng tinh khôi
Gió giao mùa hong vội mưa ẩm ướt
Nỗi muộn phiền tan theo dòng lũ lượt
Dưới vòm trời tha thướt dáng ai qua

Tháng Tư về cứ nhè nhẹ cánh hoa
Niềm hạnh phúc hân hoan về trên phố
Nắng buông mình yêu thương mùa hạnh ngộ
Nối ân tình còn dang dở đêm xuân

Tháng Tư về còn đọng chút bâng khuâng
Thời viễn phố rêu phong dần xa vắng
Kẻ tìm lại những chiều vàng hạnh ngộ
Người vấn vương ấp ủ lối hẹn hò

Tháng Tư về góc nhỏ trái tim tôi
Hình bóng cũ còn bồi hồi thương nhớ
Đời rẽ lối theo mùa hoa gạo nở
Loa kèn ơi! Nức nở buổi giao mùa

Tháng Tư về chan chứa khúc hoài hương
Trao người nhé những chân tình thắm đượm.



Bài Thơ: THÁNG TƯ VỀ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: THÁNG TƯ VỀ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

THÁNG TƯ VỀ
Thơ: Nguyễn Hưng

Tháng tư về trên bước chân vội vã
Thoắt nửa năm cũng đã sắp qua rồi
Con đò chiều mãi đậu bến đơn côi
Nặng nỗi sầu chơi vơi trên ngàn sóng.

Chặng đường dài một mình ta với bóng
Giọt sương rơi còn đọng lúc xuân tàn
Gió xạc xào như cất tiếng thở than
Trách mây trôi về ngàn quên thề ước.

Đời hợp tan nào có ai biết trước
Kỷ niệm xưa đành ngược lối heo may
Nhớ thuở nao hạnh phúc đến đong đầy
Sao giờ đây đoạ đày mùi hương tóc ?

Gắng để quên mà trái tim khó nhọc
Lối hạ sang ve khóc một cuộc tình
Nắng tháng tư chưa đủ gọi bình minh
Chiều hoàng hôn vẫn mình ta độc bước.

Trở trăn gì giữa bao điều mất được
Đời vô thường đâu ngước hận cao xanh
Nhếch trên môi ngạo nghễ cuộc đoạn đành
Ừ… vì đời mong manh như chiếc lá.

Cứ mặc kệ trái tim này hoá đá
Hạ về đâu khi rã cánh phượng hồng
Chạm tháng tư bàn chân bước chông chênh
Màu loa kèn… đã mênh mông… trắng lối.

Nguyễn Hưng 03/04/2018
Ảnh : tác giả

Bài Thơ: TÌNH KHÚC THÁNG TƯ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH KHÚC THÁNG TƯ (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH KHÚC THÁNG TƯ
Thơ: Mạc Phương

Em sẽ về bên anh dạo khúc nhạc không lời.
Khi bầu trời chơi vơi vài cánh cò chấp chới.
Và cơn mưa đầu mùa trao duyên thầm vời vợi.
Trên lộc biếc đầu cành có vài sợi nắng rơi.

Tháng tư lại trở về sau những chuyến dạo chơi
Đã gom đủ nụ cười khắp mọi miền đất nước.
Bẽn lẽn thẹn thùng trai gái trao nhau điều ước.
Qua câu từ ngày trước giấu kín ở buồng tim.

Dãy bằng lăng bắt đầu mở đôi mắt lim dim.
Mà bao lâu …những cánh hoa im lìm chờ đợi.
Cõi tâm tình … hình như đang có người đi tới.
Kể chuyện tình mộc miên đỏ ối lúc giao mùa.*

Tháng tư về…ta bất chợt gặp những cơn mưa.
Dưới chân ruộng bậc thang làn gió đưa nhè nhẹ.
Cánh đồng làng …lúa uốn mình reo vui khe khẽ.
Giữa ánh nắng vàng tô vẽ bức tranh quê.

Bản giao hưởng của tình yêu giây phút vào hè.
Có tiếng tu hú gọi bầy sau rặng tre háo hức.
Và hương tình trào dâng khắp trong lồng ngực.
Hạ đang về… dường như náo nức những niềm vui.

* Hoa Mộc miên – Hoa Gạo
MP 2/3/2018
Ảnh internet



Bài Thơ: CHÀO THÁNG TƯ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHÀO THÁNG TƯ (Tác giả: Hồng Giang)

CHÀO THÁNG TƯ
Thơ: Hồng Giang

Chào tháng tư có điều gì vội vã
Hoa loa kèn mới đó đã đơm bông
Sắp hạ rồi em có biết hay không
Phượng khoe sắc ửng hồng thành phố cảng

Nắng cong vênh vần thơ tình bảng lảng
Gió nhạt chiều lơ đãng sóng đẩy xô
Phút giao mùa trời đất đã điểm tô
Bức tranh quê vừa khô vài nét vẽ

Em có nghe lời thì thầm khẽ
Tiếng vọng về từ đất mẹ quê anh
Biển trào dâng bờ cát trắng chòng chành
Từng con sóng mong manh đang mời gọi

Mối tình si bao tháng ngày mong mỏi
Có vẹn tròn như lời nói hôm qua
Hay hạ sang nỗi nhớ sẽ nhạt nhoà
Mong ước ấy chỉ là làn khói mỏng

Tháng tư ơi bao nhiêu điều trông ngóng
Đợi hạ về……
Hy vọng….
Sáng niềm tin!

02/04/2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: THÁNG TƯ VỀ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: THÁNG TƯ VỀ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

THÁNG TƯ VỀ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng tư về rộn rã tiếng ve ngân
Sương đọng giọt trong ngần trên sắc lá
Phượng đỏ thắm đón chào mùa nắng Hạ
Kỷ niệm đầu nhớ quá dấu yêu ơi!

Mây trắng bay lơ lửng giữa khung trời
Đôi bướm lượn lả lơi bên hoa thắm
Biển sóng vỗ mặt nước xanh thăm thẳm
Thả hồn mình ngồi ngắm cảnh thiên nhiên

Tháng tư ơi! Nhớ dáng Mẹ dịu hiền
Tuổi thơ ấu bình yên ngôi nhà nhỏ
Hoa cau rụng cánh mỏng vương đầy ngõ
Xa mấy mùa cứ ngỡ mới hôm qua

Chào tháng tư muôn sắc nắng chan hòa
Bằng Lăng nở tím hoa chen sắc lá
Bao cảm xúc trào dâng sao khó tả
Sắp mùa thi nhớ quá tuổi mộng hằng

Tháng tư về sương mờ phủ nhẹ giăng
Trên đường phố trẻ tung tăng tới lớp
Cây phượng vĩ đỏ sắc hoa bóng rợp
Ước một lần sum họp bạn bè xưa.



Bài Thơ: ĐIỆP KHÚC THÁNG TƯ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐIỆP KHÚC THÁNG TƯ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐIỆP KHÚC THÁNG TƯ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng tư về xin tiễn biệt mùa xuân.
Hoa bưởi ngát hương trắng ngần nở rộ.
Hoa mộc miên cháy bừng lên sắc đỏ.
Tím hoa xoan bay trong gió giao mùa.

Tháng ba ra đi tạm biệt cơn mưa.
Như rắc bụi trên hàng sưa hoa trắng.
Tháng tư về loa kèn tươi trong nắng.
Cánh phượng hồng đang thầm lặng đơm bông.

Bằng lăng tím trong chiều hạ trời trong.
Tiếng ve sầu hay tiếng lòng than thở.
Đưa ta quay về một thời để nhớ.
Tuổi học trò bên cuốn vở vô tư.

Mối tình đầu trao qua những cánh thư.
Dúi cho nhau khi vờ như lỡ bước.
Giấc mơ ngọt ngào tương lai phía trước.
Suốt cuộc đời ta mộng ước chung đôi.

Bao năm qua tình cũ đã xa rồi.
Tháng tư đến vẫn bồi hồi trong dạ.
Anh nhớ em trên đường xưa chiều hạ.
Tóc đen dài bay trong lá me rơi.

Bài Thơ: ĐỢI CHỜ THÁNG TƯ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐỢI CHỜ THÁNG TƯ (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐỢI CHỜ THÁNG TƯ
Thơ: Phú Sĩ

Tháng tư về rồi anh có biết hay chưa
Gió hát tình ca bồi hồi cơn mưa vội
Ngợp sắc anh đào ngày xưa em vẫn đợi
Có một người về khắc khoải mối tình xa

Màu nắng dịu dàng qua kẻ lá còn vương
Em gọi yêu thương từ con tim sâu thẳm
Rồi nắng sẽ về sưởi ân tình nồng ấm
Có cơn mưa nào rơi đẫm mãi đâu anh

Em đã đợi chờ những ngày tháng mong manh
Vẫn biết phép màu chòng chành trong biển sóng
Tháng tư trong em nhuốm sầu mi ứa lệ
Ngậm ngùi đợi mong một kẻ chẳng quay về

Kỷ niệm hằn vào những mùa cũ xanh xao
Cơn mưa vô tình ướt vào bao nỗi nhớ
Một chút xa xôi một chút gì chờ đợi
Sao vẫn chông chênh những trăn trở bên đời

Tháng tư nay về dệt lại khúc yêu thương
Tạm biệt nhé anh cơn mưa buồn mùa hạ
Cái rét nàng Bân em không còn dệt nữa
Chiếc áo phong hàn phủ nửa cuộc tình qua …



Bài Thơ: TÌNH KHÚC THÁNG TƯ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TÌNH KHÚC THÁNG TƯ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TÌNH KHÚC THÁNG TƯ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng tư về chúm chím nụ Bằng Lăng
Bao kỷ niệm tuổi mộng hằng thuở ấy
Bàn ghế cũ…tấm bảng đen vẫn vậy
Xa mái trường đã thêm mấy mùa hoa

Tháng tư ơi! Vang khúc nhạc giao hòa
Phượng vĩ nở lòng ta xao xuyến lạ
Ve gọi bạn xạc xào trong đám lá
Bưởi cánh tàn rụng trắng cả bờ ao

Nhớ tháng tư mang hương lúa ngọt ngào
Tre đu võng xôn xao đàn cò trắng
Sông xuôi chảy suốt một đời thầm lặng
Mây buông rèm sợi nắng ngủ thềm rêu

Gió triền đê vi vút tiếng sáo diều
Trang nhật ký có bao điều thầm kín
Trao ánh mắt mình chia tay bịn rịn
Giữ trong lòng kỷ niệm tuổi thần tiên

Những cánh chim bay đi khắp mọi miền
Nay trở lại chiều bình yên bến đỗ
Hàng ghế đá góc sân trường hoa đỏ
Cội bàng già đứng đó lá rụng rơi

Tím Bằng lăng… tím ngắt cả khung trời
Ngôi trường cũ bạn bè ơi có nhớ
Lời thầy giảng đường tương lai rộng mở
Mùa hạ về hoa đỏ cháy yêu thương!

Scroll to Top