Bài Thơ: THÁNG TƯ VỀ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: THÁNG TƯ VỀ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

THÁNG TƯ VỀ
Thơ: Nguyễn Hưng

Tháng tư về trên bước chân vội vã
Thoắt nửa năm cũng đã sắp qua rồi
Con đò chiều mãi đậu bến đơn côi
Nặng nỗi sầu chơi vơi trên ngàn sóng.

Chặng đường dài một mình ta với bóng
Giọt sương rơi còn đọng lúc xuân tàn
Gió xạc xào như cất tiếng thở than
Trách mây trôi về ngàn quên thề ước.

Đời hợp tan nào có ai biết trước
Kỷ niệm xưa đành ngược lối heo may
Nhớ thuở nao hạnh phúc đến đong đầy
Sao giờ đây đoạ đày mùi hương tóc ?

Gắng để quên mà trái tim khó nhọc
Lối hạ sang ve khóc một cuộc tình
Nắng tháng tư chưa đủ gọi bình minh
Chiều hoàng hôn vẫn mình ta độc bước.

Trở trăn gì giữa bao điều mất được
Đời vô thường đâu ngước hận cao xanh
Nhếch trên môi ngạo nghễ cuộc đoạn đành
Ừ… vì đời mong manh như chiếc lá.

Cứ mặc kệ trái tim này hoá đá
Hạ về đâu khi rã cánh phượng hồng
Chạm tháng tư bàn chân bước chông chênh
Màu loa kèn… đã mênh mông… trắng lối.

Nguyễn Hưng 03/04/2018
Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
A Man Nguyen
A Man Nguyen
6 years ago

Hay lắm anh ơi

Thanh Huế Phạm
Thanh Huế Phạm
6 years ago

” Màu loa kèn… đã mênh mông… trắng lối.”

Nguyen Hao
Nguyen Hao
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá em oi

Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
6 years ago

Anh đang hn. Ko

Trần Thu Hương
Trần Thu Hương
6 years ago

Tác giả ơi! Hãy quay mặt lại
Tháng tư về hoa nhãn rụng đầy sân
Chiều chiều nhạn gọi nhau về tổ
Đêm buông mành lẻ bạn nhạn buồn tênh!
Hjhj,,,Tặng tg với bài thơ hay , chúc buổi chiều vui vẻ ạ!

Dã Quỳ
Dã Quỳ
6 years ago

Cảnh đẹp quá, a có tấm nào k có a trong đó cho e xin đi ạ

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Cọp nó ra nó vồ bgiờ ?

Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
6 years ago

Tuyệt lam

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
6 years ago

Ảnh đẹp thơ hay a à

Hoa Mai Trắng
Hoa Mai Trắng
6 years ago

Hay quá

Du Thi Nhung
Du Thi Nhung
6 years ago

Tác giả Nguyễn Hưng thơ hay hình đẹp quá
Em chúc mừng anh nhé

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Đời buồn nhìn đâu cũng chẳng vui.
Đông về lạnh giá mưa phùn.Cho lòng người ta tê tái.Thu thì xào xạc gió heo may.Hè về ve khóc tả tơi.
Buồn lắm Nguyễn Hưng ơi.

Hảo Thanh
Hảo Thanh
6 years ago

Very nice

Anh Doan
Anh Doan
6 years ago

Rất tuyệt vời tình thơ ạ!

Nguyễn Thanh Mai
Nguyễn Thanh Mai
6 years ago

Biết đến bao giờ mới :Tàn Đông thì Xuân hừng nắng ! Tàn tháng ba ,bình minh tháng tư về !!! Hay là :”Chỉ vì đời mình chưa có bình minh ” như lời trong bài hát MỘT MÌNH của tác giả Lam Phương !!!?

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay ạ

Nho Than
Nho Than
6 years ago

Rất hay bạn a.

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Thơ dở ng điêu kkkk

Huê Ngo Thi
Huê Ngo Thi
6 years ago

Cảnh đẹp thơ hay tác giả ak!!!

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
6 years ago

Bài thơ cảm xúc hay quá anh ơi, Hình ảnh thì tuyệt vời, đêm an lành và ngon giấc nhé anh

Thanh Hai
Thanh Hai
6 years ago

Tho hay quá anh ạ

Đào Thanh Thủy
Đào Thanh Thủy
6 years ago

Thơ anh hay và hình ảnh đẹp!

Scroll to Top