Thơ hay về BIỂN & tình yêu đôi lứa thật lãng mạn (tuyển tập)

Tuyển tập thơ tình hay viết về Biển & Tình Yêu đôi lứa đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Thơ tình Biển lãng mạn, nhiều tâm trạng và cảm xúc dành cho đôi lứa đang yêu; Thơ viết về Biển với lời thơ ngọt ngào, yêu thương, đầy nhớ thương; Thơ tự sáng tác nói lên sự cô đơn, hoài niệm, nhớ người yêu khi đứng 1 mình cùng với Biển cả mênh mông;.v.v.

Bài Thơ: VỀ VỚI BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: VỀ VỚI BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

VỀ VỚI BIỂN
Thơ: Bảo Châu

Lúc xa em, biển thét gào dậy sóng
Gặp nhau rồi, làm nóng cả đại dương
Biển với em là hai kẻ yêu đương
Em và biển vẫn thường đeo nhung nhớ

Về với biển, tâm hồn em rộng mở
Nụ cười tươi vẫn nở thắm trên môi
Xa một ngày, nhung nhớ lắm biển ơi
Và cứ ngỡ tựa ngàn đời không gặp

Em lại về, kiếm tìm vần thơ nhặt
Mà khi xưa đã đặt trước hoàng hôn
Để cho ai phải xao động tâm hồn
Màu lam tím, bồn chồn treo trước biển

Và cũng thế, biển nhớ em da diết
Mỗi khi buồn tất cả viết vào tim
Nổi cuồng phong dậy sóng để kiếm tìm
Hình bóng nhau trong nghìn trùng xa cách

Em về rồi, biển ơi xin đừng trách
Chẳng thể nào ngăn cách được biển ơi
Gởi yêu thương, em uống trọn từng lời
Tình của biển, ngàn đời ghì ôm xiết

Em đứng đây, nâng vần thơ nhẹ viết
Nhờ đại dương tha thiết gọi sóng về
Để tình yêu mãi mãi cứ tràn trề
Về với biển, lời thề xưa giữ trọn.

Bảo Châu
23/08/2020



Bài Thơ: TÌNH CỦA BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TÌNH CỦA BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

TÌNH CỦA BIỂN
Thơ: Bảo Châu

Kìa con sóng đang lao vào bờ cát
Biển giận hờn xô dạt khoả bọt tung
Sóng hung hăng, vẻ mặt nóng bừng bừng
Như muốn cắn biển ra từng mảnh nhỏ

Bờ nghẹn ngào trào dâng đôi mắt đỏ
Biết làm gì soi tỏ mối tình mơ
Những đêm thâu bờ mỏi mệt thẫn thờ
Mong biển, sóng thấu vần thơ bờ viết

Thuở sinh ra, biển yêu bờ tha thiết
Muốn tỏ tình, gió cứ lộng siết bao
Sợ bờ đau biển đẩy sóng lên cao
Nhưng quá đà sóng lao ôm quằn quại

Ân hận quá, sóng rút ra xa mãi
Biển chạnh lòng, vần thơ lại đi hoang
Đêm bình yên trong giấc ngủ mơ màng
Biển với sóng, như tình nàng ý thiếp

Bờ và biển chẳng bao giờ li biệt
Tựa vần thơ em đã viết tặng anh
Lòng đại dương nuôi dưỡng ngọn sóng xanh
Để tình yêu song hành cùng biển cả.

Bảo Châu
07/07/20

Bài Thơ: BIỂN VÀ EM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: BIỂN VÀ EM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

BIỂN VÀ EM
Thơ: Bằng Lăng Tím

Em với biển chiều nay lặng lẽ
Con sóng xô nhè nhẹ bàn chân
Hoàng hôn nắng muộn khuất dần
Dã tràng vê cát vác khuân miệt mài

Mơn man gió bờ vai thấm lạnh
Phía cuối ghềnh vỗ cánh Hải Âu
Sóng tung bọt trắng một màu
Đôi khi lòng biển rạn đau nỗi niềm

Nắng cũng nhạt thay xiêm áo mới
Em vẫn chờ… vẫn đợi anh ơi
Mình trao hẹn ước trọn đời
Đắp vun hạnh phúc cùng khơi lửa hồng

Biển vẫn thế mênh mông đến lạ
Chỉ tình em trao cả anh rồi
Mong ngày ta bước chung đôi
Biển xanh cát trắng mình ngồi tựa vai.

CP – 11/12/2019



Bài Thơ: BIỂN GỌI (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: BIỂN GỌI (Tác giả: Bảo Châu)

BIỂN GỌI
Thơ: Bảo Châu

Ta lại về, lắng nghe hồn biển gọi
Tim thầm thì khe khẽ nói xuyến xao
Áng mây trôi lặng lẽ tận trời cao
Sao bỗng dưng lọt vào trên biển vắng

Thu mênh mang nhẹ nhàng che vạt nắng
Để hoàng hôn thêm lắng đọng tâm hồn
Sóng nhấp nhô vườn quanh dải cát cồn
Ngày xưa ấy hai tâm hồn ngây dại

Cuối thu rồi lá vàng không ở lại
Vội lìa cành bay mãi tận nơi xa
Thuyền căng buồm trong tiếng gió ngân nga
Nhớ không anh nơi quê nhà biển mặn

Heo may về lại càng thêm se thắt
Thả lòng mình nhìn sóng đặt hôn môi
Cũng nơi này, và ngày ấy đó thôi
Tay nắm tay sóng đôi trong gió lộng

Nay về đây nghe tiếng lòng xao động
Cứ dâng trào để giông tố cuốn theo
Tim thì thầm hoà trong tiếng gió reo
Anh có về, nghe theo lời biển gọi???

Bảo Châu
21.10.19

Bài Thơ: TÌNH ANH LÀ BIỂN CẢ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: TÌNH ANH LÀ BIỂN CẢ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

TÌNH ANH LÀ BIỂN CẢ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Tình anh là biển cả.
Nghiêng ngả giấc mơ say.
Tô thắm mắt môi này.
Ngất ngây từng cơn khát

Sóng biển ru dào dạt.
Dải cát thức đêm thâu.
Ánh trăng gội mái đầu.
Phiêu diêu vào cõi mộng.

Tình anh là biển rộng.
Cuồn cuộn và khát khao.
Em nghiêng ngả cồn cào.
Nhấp giọt say mật ngọt.

Nghe tình ca biển hát.
Từng giai điệu ngọt ngào.
Nhắn gió gửi trăng sao.
Xôn xao buồng tim nhỏ.

Ở hai đầu nỗi nhớ.
Thắt chặt sợi tơ hồng.
Giữa biển rộng mênh mông.
Sóng bạc đầu trông ngóng…!!!

GMT
HN 29/5/2019



Bài Thơ: BIỂN GỌI (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: BIỂN GỌI (Tác giả: Lê Hoàng)

BIỂN GỌI
Thơ: Lê Hoàng

Ta nghe lời biển hát
Một bản nhạc tình ca
Sóng vỗ nhịp khơi xa
Chan hoà trong ánh nắng

Ta nếm dòng nước mặn
Đậm đà tiếng yêu thương
Say đắm những con đường
Hàng dương ru điệu sáo.

Ta thả hồn đi dạo
Thực ảo chốn nhân sinh
Nghe khúc hát biển tình
Trời xanh bao la quá!

Ta trở nên quý hoá
Sóng quyện bước chân đi
Nàng gió nói thầm thì
Mây ngàn kia để ý.

Ta muốn làm tri kỷ
Suốt cuộc đời bên nhau
Tình yêu thắm tươi màu
Nuôi bao điều khát vọng

Ta muốn mình là sóng
Em là bờ biển xinh
Đôi ta mãi ân tình
Suốt hành trình mưa nắng.

Bài Thơ: TÌNH EM (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TÌNH EM (Tác giả: Bảo Châu)

TÌNH EM
Thơ: Bảo Châu

Em gởi Anh một chút tình của biển
Mùi hương nồng thắm thiết cứ vây quanh
Cũng biển này trên dòng nước mát xanh
Vị muối mặn theo anh cùng năm tháng

Anh không về ngắm biển bình minh sáng
Sóng ru tình vẫn mang nặng nhớ thương
Nhìn con tàu lướt sóng vượt đại dương
Mang yêu thương nối dài hương tình biển

Anh chẳng về nâng vần thơ ta viết
Vạt nắng vàng biết em nhớ biển hơn
Gió say say rung cành lá giận hờn
Khe khẽ nói nhớ em hơn biển cả

Em đứng đây nhìn sóng xô vội vã
Uốn quanh bờ xô hạt cát ra xa
Lòng dạt dào biển hát bản tình ca
Trong gió lộng tình em hòa với sóng.



Bài Thơ: MUỐN MỘT LẦN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MUỐN MỘT LẦN (Tác giả: Hồng Giang)

MUỐN MỘT LẦN
Thơ: Hồng Giang
(thơ hoạ theo ảnh)

Muốn một lần về nơi đó cùng em
Ngắm con sóng khát thèm ghì bờ cát
Ngắm đại dương muôn đời luôn dào dạt
Khúc tình ca ai hát lạc cung vần.

Muốn một lần cùng đo đếm bước chân
Bờ cát trắng tần ngần đêm khắc khoải
Muốn cùng em tan vào đêm khờ dại
Chốn thiên đường hoang hoải với tình si.

Muốn một lần múc trăng bạc đổ đi
Mặc biển ghen với những gì hiển hiện
Ta cuồng say hai kẻ khờ mắc nghiện
Quyện vào nhau tan biến giữa dòng đời.

Muốn một lần cùng ai đó chơi vơi
Giữa biển xanh chỉ đôi ta tồn tại
Quên tất cả những điều còn e ngại
Mặc miệng đời ngang trái trắng hay đen.

Muốn một lần gạt bỏ hết bon chen
Ta ngẩn ngơ…
Giữa hờn ghen..
Tình biển!

10/04/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: BIỂN TÍM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: BIỂN TÍM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

BIỂN TÍM
Thơ: Bằng Lăng Tím

Sóng ôm bờ say hết cả mùa trăng
Sao ẩn hiện chị Hằng in mặt nước
Biển vẫn thế chẳng so bì mất được
Trọn tình yêu thỏa ước mối duyên đầu

Biển giấu gì dưới đáy đại dương sâu
Sóng mới hiểu giọt sầu khi xa vắng
Gió phiêu lãng đêm mệt nhoài im lặng
Dấu hài in trên cát trắng chưa mờ

Cánh buồm nào anh chở ánh trăng mơ
Em lặng lẽ đợi chờ ngày tương ngộ
Mình bên biển nghe rì rào sóng vỗ
Tựa bờ vai chung nhịp thở ấm nồng

Tím khoảng trời… tím mặt biển mênh mông
Xao xuyến lạ trong lòng da diết nhớ…

Cẩm Phả – 7/3/2019



Bài Thơ: NHỚ BIỂN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NHỚ BIỂN (Tác giả: Hồng Giang)

NHỚ BIỂN
Thơ: Hồng Giang

Lâu lắm rồi không viết thơ về biển
Sợ một ngày con sóng kiện bờ xa
Dã Tràng buồn ôm cát trắng nhởn nha
Hoàng hôn xuống nhạt nhòa bên mép nước

Về với biển anh thầm thì ao ước
Có em cùng chung bước ngắm đại dương
Để chúng mình dệt mộng ước uyên ương
Như ngày đó con đường xao xác lá

Từng con sóng vẫy vùng xô ghềnh đá
Như tình anh nghiêng ngả hết về em
Tay trong tay cho thỏa nỗi khát thèm
Mặc cuộc sống bon chen nhiều gian dối

Biển vẫn thế muôn đời đâu có vội
Vẫn hiền hòa dẫn lối Hải Âu bay
Ai biết rằng biển mãi mãi đắm say
Mà đong đếm đắng cay từng con sóng

Về với biển anh lại hoài mong ngóng
Đợi con thuyền ….
In bóng …
Cuối bờ xa !
16/11/2017 Hồng Giang .

Scroll to Top