Bài Thơ: ĐỢI CHỜ THÁNG TƯ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐỢI CHỜ THÁNG TƯ (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐỢI CHỜ THÁNG TƯ
Thơ: Phú Sĩ

Tháng tư về rồi anh có biết hay chưa
Gió hát tình ca bồi hồi cơn mưa vội
Ngợp sắc anh đào ngày xưa em vẫn đợi
Có một người về khắc khoải mối tình xa

Màu nắng dịu dàng qua kẻ lá còn vương
Em gọi yêu thương từ con tim sâu thẳm
Rồi nắng sẽ về sưởi ân tình nồng ấm
Có cơn mưa nào rơi đẫm mãi đâu anh

Em đã đợi chờ những ngày tháng mong manh
Vẫn biết phép màu chòng chành trong biển sóng
Tháng tư trong em nhuốm sầu mi ứa lệ
Ngậm ngùi đợi mong một kẻ chẳng quay về

Kỷ niệm hằn vào những mùa cũ xanh xao
Cơn mưa vô tình ướt vào bao nỗi nhớ
Một chút xa xôi một chút gì chờ đợi
Sao vẫn chông chênh những trăn trở bên đời

Tháng tư nay về dệt lại khúc yêu thương
Tạm biệt nhé anh cơn mưa buồn mùa hạ
Cái rét nàng Bân em không còn dệt nữa
Chiếc áo phong hàn phủ nửa cuộc tình qua …

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
7 years ago

Tuyệt lắm !

Lam Hoàng
Lam Hoàng
7 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ạ! Buổi chiều vui vẻ nha

Trần Đức
Trần Đức
7 years ago

Hay lắm nhá cái phút giao mùa
Tiễn xuân qua đợi mùa hạ tới
Tiễn anh đi lòng em chới với
Hạ ấm rồi em lại nhớ tới anh
Còn lại gì khi đã rất mong manh
Giờ nghĩ lại thương anh nơi ấy
Anh đi rồi sao em chẳng thấy
Hẹn hạ về anh không thấy sao anh

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

hay lắm em ơi
ngày lể chúc vui ngọt ngào

Haisy Haisy
Haisy Haisy
7 years ago

Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very nice native country landscape picture art !!! Good afternoon ! Good luck and happy Thursday # All the best dear my sweet friend and your family 🙂

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Rất hay và rất tình cảm. Chúc Phú Sỹ buổi chiều vui vẻ nhé.

Hùng Lê
Hùng Lê
7 years ago

Đep

Lê Đức Tuấn
Lê Đức Tuấn
7 years ago

Rất tuyệt vời

Thanh Loan
Thanh Loan
7 years ago

Thơ hay, cảnh đẹp lắm bạn Phú Sĩ à! Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc nhé!

Bui Sen
Bui Sen
7 years ago

Thơ e hay lắm
Và giàu cảm xúc nữa

Đương Quynh
Đương Quynh
7 years ago

Thơ tuyệt vời lắm bạn ạ ! Chúc vui vẻ nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Bài thơ hay quá

Xuân Huệ
Xuân Huệ
7 years ago

Tuyệt vời…PS

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
7 years ago

Tháng tư về ..
Hoa loa kèn nở rộ.

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ hay lắm em !

Song Toàn
Song Toàn
7 years ago

Thơ rất hay đong đầy cảm xúc em !

Trần Lê Minh
Trần Lê Minh
7 years ago

Hay quá Phú Sĩ ơi !

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

BÂNG KHUÂNG THÁNG TƯ

Thơ: Bằng Lăng Tím

Chân bước mỏi trở về nơi chốn cũ
Phút giao mùa trú ngụ giấc mơ xưa
Mùa sắp xa gói lại chút hương thừa
Mây đỏng đảnh lưa thưa cành lá rụng

Hạ mới chớm hé nụ hồng hở hững
Giữa thimh không lơ lửng cánh chim trời
Tháng tư về bao nỗi nhớ đầy vơi
Ve dạo nhạc không lời trong đám lá

Nắng vàng nhuộm sắc màu trên khắp ngả
Con sóng trào mang cả nụ hôn yêu
Bờ níu chân ôm muốn san sẻ bao điều
Chân trời tím mang bao nhiêu hoài vọng

Tháng tư đến lửa tình yêu cháy bỏng
Cuối con đường em ngóng đợi anh ơi
Cách xa nhau em nhắn gửi đôi lời
Bâng khuâng bước chiều vơi mùa chớm Ha

Bài thơ hay lắm chị, em chúc chị buổi tối an vui nhé

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Tuyệt lắm bạn mến ơi…!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Thơ em tuyệt lắm

Le Thi Loan
Le Thi Loan
7 years ago

Bài thơ rất hay tình cảm ngọt ngào em ạ. Chúc em buổi tối vui vẻ an lành

Vũ Thiên Bảo
Vũ Thiên Bảo
7 years ago

Rất hay ạ !

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Tuyệt quá em

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
7 years ago

Thơ hay !

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
7 years ago

Nice nice.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
7 years ago

Beautiful pic. Nguyen Nhung.

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
7 years ago

Bài thơ rất hay, tình cảm dạt dào

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
7 years ago

Phú Sĩ

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
7 years ago

Thanks.

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
7 years ago

THÁNG TƯ NGẬM NGÙI

Tháng tư chờ hạ xao xót giọt mưa sa
Ngày say nắng đổ cuộc tình qua gọi nhớ
Em vẫn bặt tăm… sương buồn hoa cánh vỡ…
Một góc đợi buồn nhòa nhạt gió thời gian…

Tiễn rét Nàng Bân thương chiếc lá bẽ bàng
Lửng lơ tím rụng phớt bay ngang hồn giá
Hương bưởi khẽ khàng trầm mặc chìm mộng lã
Ta mất nhau rồi… giọt mưa ngã vào tim…

Chúng mình hằng mong ngõ hạnh phúc vô biên
Thoáng gút không gian ta lạc miền dang dở
Không chút bão giông sao biển lòng sóng vỗ
Đời chênh chao đi quanh lối ngỡ… phủ phàng!

Cơn mưa đầu mùa tấp những hạt trái ngang
Cuốn mãi tình xa về lỡ làng ngun ngút
Lời yêu ngày xưa hương khói trầm vô thực
Bay thật nhẹ nhàng thoáng lay lứt lìa tan…

Tháng tư ngậm ngùi chì chiết nỗi lòng hoang
Vĩnh biệt trăm năm tình dối gian vọng ảo
Chùm hoa phượng đỏ mang hình tim khờ khạo
Loang máu in trời buông phiền não yêu lơ…

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
7 years ago

Tháng tư về rồi anh đã biết em ơi
Gắng chút nữa em…lẽ nào em không đợi….
Vui nha em ….Phú Sĩ

Hoàng Thương Nguyễn
Hoàng Thương Nguyễn
7 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp. CHÚC BẠN BUỔI TỐI VUI VẺ VÀ NGỦ NGON. NGÀY MỚI NHIỀU NIỀM VUI TRONG CÔNG VIỆC. HI

Hảo Trần
Hảo Trần
7 years ago

Hanh phúc sẽ mim cuoi voi nhung ai biết chờ doi

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
7 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp

Dat Do
Dat Do
7 years ago

Anh Duong

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
7 years ago

Rất hay nàng thơ ơi

Scroll to Top