Thơ THÁNG 4 yêu thương & cảm xúc những ngày cuối Xuân

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Tháng 4 (Tháng Tư) đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Tháng 4

Thơ ca ngợi vẻ đẹp của Tháng 4 với sắc màu của mùa Hạ; Thơ tình Tháng Tư và tình yêu đôi lứa thật lãng mạn, ngọt ngào; Thơ tình buồn tháng 4 với sự cô đơn, lẻ loi, nhớ người yêu, hoài niệm xưa;.v.v.

Bài Thơ: CHÀO THÁNG 4 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHÀO THÁNG 4 (Tác giả: Hồng Giang)

CHÀO THÁNG 4
Thơ: Hồng Giang

Em hãy về nhặt hạt nắng tháng tư
Để câu thơ thôi chần chừ trăn trở
Vườn nhà bên hoa Loa Kèn hé nở
Trắng tinh khôi như nỗi nhớ hôm nào.

Em hãy về để hạ khỏi ước ao
Câu thơ rơi lạc vào chiều hò hẹn
Lời thì thầm nói ra còn ứ nghẹn
Mắt liếc nhìn len lén lúc chia ly.

Em hãy về kẻo xuân nỡ bỏ đi
Nắng mỏng manh níu kéo gì vời vợi
Có phải chăng tại em còn nghĩ ngợi
Nên hạ buồn chờ đợi đến nôn nao.

Em hãy về tháng tư nắng xôn xao
Ánh mắt ai lạc vào tim bối rối
Ta đã qua cái thời đầy nông nổi
Sao vẫn còn hờn dỗi với tình si.

Em hãy về tháng ba đã bỏ đi
Chào tháng tư…
Với những gì…
Chờ đợi!

01 /04 /2019 Hồng Giang.



Bài Thơ: LẶNG LẼ THÁNG TƯ (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: LẶNG LẼ THÁNG TƯ (Tác giả: Chiều Tím)

LẶNG LẼ THÁNG TƯ
Thơ: Chiều Tím

Cứ lặng lẽ tháng tư
Tiễn xuân đi vội quá
Bước chân ai hối hả
Hoa lá vẫy tay chào !

Tháng tư gọi xôn xao
Nắng cồn cào vào Hạ
Ban mai về đẹp quá
Rộn rã tiếng ve ngân !

Nụ cười em trong ngần
Phượng bần thần gõ cửa
Bạn bè đồng trang lứa
Bao nhiêu đứa anh quên ?

Con đường nhỏ không tên
Mình xa nhau từ ấy
Chiều bâng khuâng đến vậy
Lòng chợt thấy nôn nao !

Nghẹn ngào hỏi trăng sao
Niềm đau nào chẳng thế
Tháng tư câu chuyện kể
Mịt mờ bóng anh xa !

Chiều Tím 26/04/2018

Bài Thơ: THÁNG TƯ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: THÁNG TƯ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

THÁNG TƯ
Thơ: Toàn Tâm Hoà

Tháng tư
rơi giọt nắng nồng
Biết xuân còn dám
chạm dòng thời gian
Hỏi thăm
cơn gió lang thang
Có vừa thấy
chút Xuân tàn
đi rong!

Sáng nay
bất chợt bên song
Cội mai điểm xuyến
sắc bông óng vàng
Ta nâng niu
thật nhẹ nhàng
Thì mùa Hạ cũng
vừa sang…
tị hiềm

Nắng loang
khắp cả bậc thềm
Trải cơn nóng
tận vào đêm
chẳng dừng
Tay nâng
mùa Hạ lưng chừng
Biết rằng
thất lạc hương Xuân…
thật rồi!

Tháng Tư
vừa đến bên tôi
Em qua
tôi ngỡ
đất trời…
còn Xuân!



Bài Thơ: NẮNG THÁNG TƯ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: NẮNG THÁNG TƯ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

NẮNG THÁNG TƯ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Ai đem mùa hạ về đây
Để ve nhớ bạn cả ngày khóc than
Chia tay người hẹn mùa sang
Ve sầu mấy độ bẽ bàng niềm mong

Tháng tư vàng nắng ai hong
Nghe bỏng rát, xót xa lòng… người ơi
Phượng xưa nở tím khung trời
Tháng tư sầu nhớ chơi vơi ngõ hồn

Chờ người trong buổi hoàng hôn
Cánh hoa héo hắt chỉ còn dư hương
Bao giờ gặp lại người thương
Để cơn mưa hạ tìm đường về đây

Tháng tư nắng đổ cả ngày
Phượng đơm cánh lửa lắt lay gió chiều

V N C …. 17/04/18

Bài Thơ: NẮNG THÁNG TƯ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẮNG THÁNG TƯ (Tác giả: Hồng Giang)

NẮNG THÁNG TƯ
Thơ: Hồng Giang

Nắng mỏng manh như câu thơ anh viết
Trọn một đời da diết lắm em ơi
Từng vần gieo theo làn gió rơi rơi
Đùa con sóng chơi vơi bờ cát trắng

Anh muốn gửi tới em từng hạt nắng
Đậu bờ vai say đắm tóc mây mềm
Muốn dìu em vào giấc mộng êm đềm
Để quên đi những đêm dài thao thức

Muốn sẻ chia bao nhiêu điều ấm ức
Khi em buồn em bực chuyện viển vông
Muốn môi em được mãi mãi ửng hồng
Dẫu gian khó còn chất chồng năm tháng

Nắng cuối xuân cong vần thơ bảng lảng
Chiều tháng tư nhoà nhạt áng mây vờn
Thấy không em biển như cũng dỗi hờn
Đem con sóng chờn vờn xô bờ cát

Về đây em mình cùng nghe biển hát
Khúc hoà ca…
Dào dạt….
Những ân tình!

17/04/2018 Hồng Giang.



Bài Thơ: THÁNG TƯ VỀ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: THÁNG TƯ VỀ (Tác giả: Bảo Châu)

THÁNG TƯ VỀ
Thơ: Bảo Châu

Tháng tư về mùa xuân đã đi qua
Cành phượng vĩ nhú nụ hoa e ấp
Tháng tư ơi bước đường đời tấp lập
Nhớ rợp trời hoa nở ngập lối đi

Tháng tư về nghe lòng nói thầm thì
Những năm qua nhớ gì trong tim nhỏ
Tiếng ve ngân hoa phượng kia còn đó
Tuổi học trò bao lần bỏ dong chơi

Tháng tư về mang nỗi nhớ đầy vơi
Ngày chia tay ta cùng rời ghế nhỏ
Cứ lặng lẽ ôm nhau đôi mắt đỏ
Nói được gì khi lệ nhỏ trào rơi

Tháng tư về sao nhớ quá bạn ơi
Đã xa quá cái thời mang áo trắng
Còn lại đây những chiều hè thanh vắng
Bâng khuâng nhiều như nắng hạ chơi vơi

Bao năm qua ta vẫn nhớ trong đời
Thời áo trắng thướt tha như mời gọi
Bạn bè ơi trong lòng như thầm nói
Tuổi học trò với mọi ước mơ xa

Giờ ngồi đây nghe ve hát ngân nga
Nhìn phượng vĩ đang khoe hoa sắc thắm
Có giống mình chắc bạn đang nhớ lắm?…
Tuổi học trò vẫn nằm ở trong tim.

Bảo Châu
15.04.2018

Bài Thơ: DỊU DÀNG TRONG SẮC THÁNG TƯ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: DỊU DÀNG TRONG SẮC THÁNG TƯ (Tác giả: Phú Sĩ)

DỊU DÀNG TRONG SẮC THÁNG TƯ
Thơ: Phú Sĩ

Tháng Tư về nắng khẽ chạm bờ vai
Cung đàn hạ điệu khảy buồn lưu luyến
Cây gạo già bung sắc màu uyển chuyển
Một góc trời còn xao xuyến bâng khuâng…

Nghe không em tiếng chim hót xa gần
Dòng sông uốn một màu xanh bất tận
Mùa bạt ngàn quên tháng ngày lận đận
Níu chân người xa vắng trở về chưa…

Nhớ cánh cò lời ru mẹ năm xưa
Tiếng diều sáo đong đưa chiều vi vút
Ve hát khẽ điệu sầu trang lưu bút
Khúc trầm tư ai chúc tiếng ngậm ngùi

Dịu dàng thay như một chuyến xe đời
Êm ái lắm nỗi lòng khơi cũng lắm
Kỷ niệm ngỡ vùi dần trong sâu thẳm
Bỗng lại về trong sắc thắm mùa yêu

Tháng Tư về thả hồn gió phiêu diêu
Nhắn người xa những chiều quê thương nhớ….



Bài Thơ: THÁNG TƯ ƠI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THÁNG TƯ ƠI (Tác giả: Hồng Giang)

THÁNG TƯ ƠI
Thơ: Hồng Giang

Tháng tư ơi câu thề ai viết dở
Để trọn đời anh mắc nợ tình si
Muốn nhủ lòng rằng hãy cố quên đi
Cho thảnh thơi chẳng còn gì khắc khoải

Nhưng em ơi tình vốn là khờ dại
Trót yêu rồi hoang hoải lắm người ơi
Con tim khờ ngày tháng cứ chơi vơi
Mặc đắng cay bởi miệng đời ganh ghét

Tháng tư mà trời bỗng nhiên trở rét
Gió vẩn vơ dò xét mối tình xa
Nắng mong manh đan từng sợi nhạt nhoà
Cơn mưa muộn vỡ oà chiều hoang vắng

Một mình buồn ly cà phê chát đắng
Quán quen xưa im ắng đến nao lòng
Anh lại ngồi gom nỗi nhớ đếm đong
Hình bóng cũ chờ mong nào đâu thấy

Tháng tư ơi hoa loa kèn vẫn vậy
Luôn nồng nàn….
Bỏng giẫy…
Nhớ người xưa !

11/04/2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: THÁNG TƯ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: THÁNG TƯ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

THÁNG TƯ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Hình như mùa xuân vẩy chào tạm biệt
Để hè về da diết tiếng ve ngân
Nắng xôn xao vàng trải xuống rìa sân
Phượng nhóm lửa bâng khuâng mùa ly biệt

Tháng tư đến với bao lời tha thiết
Mai giã từ ai biết sẽ ra sao
Đêm xuân tàn rạng rỡ vạn vì sao
Ngày chớm hạ nao nao niềm thương tiếc

Xuân chưa tàn nên lá còn xanh biếc
Ngày mai thôi giã biệt buổi xuân xanh
Nắng tháng tư thiêu đốt lá trên cành
Cây khô lá mong manh trong nắng hạ

Chợt thấy nhớ ngày nao xa xôi quá
Buổi chia tay mà cả một trời đau
Để trọn đời mình lạc mất tình nhau
Trái tim yêu nát nhàu từ độ ấy

Bao nhiêu mùa tìm nhau nhưng nào thấy
Nên tháng tư nắng cháy những hoài mong
Ta bỗng nghe thổn thức ở trong lòng
Miền thương nhớ mênh mông trong nắng hạ.

V N C … 09/04/18



Bài Thơ: THÁNG TƯ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THÁNG TƯ (Tác giả: Thanh Hùng)

THÁNG TƯ
Thơ: Thanh Hùng

Đã vào giữa tháng tư
Với cái nồng oi ả
Trời nắng hanh hao quá
Nghe khô rát cả người

Phượng hồng vẫn xanh tươi
Sắp tới ngày bung nụ
Từng búp non khẽ nhú
Cho ta thấy mùa hè

Khi nào rộn tiếng ve
Là bước vào mùa hạ
Khi chú ve rộn rã
Ngày thi đã bắt đầu

Rồi từng đợt mưa mau
Xua bớt đi cái nóng
Cũng sẽ là ngày mộng
Chia tay với mái trường

Giờ còn những vấn vương
Dưới mái trường thân mến
Với những ngày hò hẹn
Bao câu nói giã từ

Bây giờ giữa tháng tư
Sắp đến kỳ thi cuối
Còn lại gì chưa nói
Lần này nữa rồi thôi.

Tp. HCM 2018
P T H

Scroll to Top