Thơ Rét Nàng Bân hay với sự lạnh lẽo & cô đơn (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Rét Nàng Bân đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Những bài thơ tình yêu đầy tâm trạng, cảm xúc trong không gian lạnh lẽo của rét nàng Bân..

Bài Thơ: RÉT CUỐI MÙA (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: RÉT CUỐI MÙA (Tác giả: Violet Hoa)

RÉT CUỐI MÙA
Thơ: Violet Hoa

Mưa đã về gọi cái rét nàng Bân
Em chợt thấy bần thần nơi đáy dạ
Từng cơn gió gọi mưa về hối hả
Nhớ về anh trong giá rét hao gầy

Dấu yêu à! Anh có thấy nơi đây
Xóm núi nhỏ mưa giăng đầy nỗi nhớ
Mưa rả rích như hờn như nức nở
Chiếc mành thưa không đỡ nỗi gió gào

Anh có về nghe vạt nhớ xôn xao
Niềm thương mãi như cồn cào da diết
Mưa gọi gió thét gào nghe thảm thiết
Tái tê lòng người có biết hay không?

Đầu tháng tư vị rét ngọt ấm nồng
Sao ta thấy cõi lòng đau quặn thắt
Không ngăn nổi giọt châu nhòa khóe mắt
Nhớ thương nhiều lay lắt trái tim côi

Anh yêu à! Nơi thành phố xa xôi
Có thấu hiểu những lời nơi xóm núi
Hòa trong gió một niềm riêng hờn tủi
Ước một lời an ủi được không anh?



Bài Thơ: GIÓ MÙA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GIÓ MÙA (Tác giả: Hồng Giang)

GIÓ MÙA
Thơ: Hồng Giang

Trời lạnh rồi hãy nhớ nhé nghe em
Đi ra đường quàng kỹ khăn cho ấm
Heo heo gió kèm thêm mưa lấm tấm
Đừng chủ quan cho sớm sậm má hồng

Chớm hạ mà anh cứ nghĩ đang đông
Rét nàng bân chất chồng thêm se sắt
Con đường vắng lá vàng không ai nhặt
Lối em về đắng ngắt nỗi cô đơn

Anh muốn nhiều mà chẳng giúp được hơn
Chỉ thương em tủi hờn thân cô lữ
Đừng bỏ bê hãy cố mà gìn giữ
Kẻo ốm đau lại tự trách thân mình

Xa anh rồi xin đừng nghĩ linh tinh
Đừng trách cứ cuộc tình sao dang dở
Để gió mùa mang thêm niềm trăn trở
Tái tê lòng ai nỡ giận hờn ai

Xuân vừa tàn nỗi nhớ đã giằng giai
Con đường vắng….
Bóng in dài…
Xa cách!

06/04/2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐAN ÁO RÉT NÀNG BÂN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐAN ÁO RÉT NÀNG BÂN (Tác giả: Phú Sĩ)

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐAN ÁO RÉT NÀNG BÂN
Thơ: Phú Sĩ

Cảm ơn Trời cho cái rét nàng Bân
Giữa chiều lạnh nàng ngồi đan áo ấm
Niềm mong muốn chàng thắm nồng duyên phận
Dẫu vụng về nhưng kiên nhẫn vì yêu ….

Quá khứ về trong cái lạnh hắt hiu
Người thiếu phụ vẫn nâng niu hy vọng
Chàng gìn giữ tấm lòng nàng đan áo
Như tấm tình nàng đã trót gửi trao

Mùa lạnh nào mà gió chẳng hanh hao
Từng mũi đan chứa niềm đau ẩn giấu
Một nỗi nhớ thâm trầm ai có thấu
Chút đông tàn miên viễn chốn tìm nhau

Mùa dịu dàng thương cảm mối tình xa
Người đàn bà đôi vai gầy lạnh giá
Dệt mùa đông thiết tha vào giấc mộng
Giọt lệ nào lặng lẽ chốn hư không

Rét qua rồi nàng vẫn mãi hoài trông
Người nơi nao sao không về thử áo
Thương cho nàng một ngày mưa giông bão
Lệ ngược dòng trong chiếc áo nàng Bân.



Bài Thơ: SỰ TÍCH RÉT NÀNG BÂN (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: SỰ TÍCH RÉT NÀNG BÂN (Tác giả: Lê Hoàng)

SỰ TÍCH “RÉT NÀNG BÂN”
Thơ: Lê Hoàng

Thường vào khoảng tháng ba âm lịch
Lạnh thôi còn ..bộc bạch tâm tư
Nắng oi khắp nẻo trải nhừ
Trời làm sót lại giống như rét về

Tiết mùa lạnh bởi vì tích sử
Rét Nàng Bân thoáng ở vài ngày
Để chàng khoác áo vợ may
Bởi do cần mẫn hôm này mới xong

Chuyện được kể nỗi lòng thiếu phụ
Được giải bày đầy đủ như sau
Nguyên nhân xảy đến thế nào
Mời bạn đi vào sự tích Nàng Bân …

Scroll to Top