Tác giả Violet Hoa

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Violet Hoa đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NGÀY VẮNG ANH (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: NGÀY VẮNG ANH (Tác giả: Violet Hoa)

NGÀY VẮNG ANH
Thơ: Violet Hoa

Nếu một ngày mình không được gặp nhau
Thì mọi thứ đều nát nhàu, vô vị
Trong sâu thẳm có muôn ngàn suy nghĩ
Nhớ nhau nhiều! Mình chỉ gọi tên nhau

Nếu một ngày mình không được gặp nhau
Vườn hoa ấy chẳng khoe màu rực rỡ
Chim ngừng hót, đất trời như ngừng thở
Chỉ có mình mãi mãi nhớ về nhau

Nếu một ngày mình không được gặp nhau
Em chỉ biết gối đầu lên ký ức
Cố nín thở nghe tim mình rạo rực
Kỷ niệm xưa thao thức vội quay về

Không gặp người, em lạc giữa cơn mê
Bao ác mộng cứ ùa về sợ hãi:
“Anh đi mãi không hẹn ngày gặp lại”
Bỗng giật mình! Điện thoại – tiếng chuông reo.

Em vui nhiều nhưng giả bộ mè nheo
Rồi im lặng ra điều hờn giận lắm
Anh xin lỗi – em cứ vờ rất giận
Để anh chừa – không dám thế nữa nha…



Bài Thơ: THÁNG 3 MIỀN NHỚ (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: THÁNG 3 MIỀN NHỚ (Tác giả: Violet Hoa)

THÁNG 3 MIỀN NHỚ
Thơ: Violet Hoa

Anh có thấy trên cành phơi sắc đỏ
Cánh Mộc Miên cứ ngỡ lửa tim mình
Chuyện xưa cũ lặng thinh trong miền nhớ
Bỗng giật mình nức nở áng thơ xinh

Vần thơ cũ ướp tình trong cánh bưởi
Vẫn nồng nàn như buổi ấy – đầu tiên
Màu trinh trắng dịu hiền giây phút cuối
Mãi còn đây đắm đuối một nỗi niềm

Nhành hoa ấy tặng riêng nhau một thuở
Chiếc khăn tay chưa dám mở lần nào
Chỉ ôm ấp mà lòng nao nao nhớ
Nhớ nụ cười, hơi thở phút trao nhau

Tháng Ba đến đẹp màu hoa kỷ niệm
Cháy trong ta dâng hiến tuổi xuân thì
Yêu thương ấy khắc ghi hoài trong dạ
Rồi một ngày bỗng hóa cánh thiên di…

Bài Thơ: HẸN ƯỚC MÙA XUÂN (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: HẸN ƯỚC MÙA XUÂN (Tác giả: Violet Hoa)

HẸN ƯỚC MÙA XUÂN
Thơ: Violet Hoa

Anh có về quê mẹ với em không?
Sương trắng phủ cánh đồng ngày đông cuối
Bao giá rét trong gió chiều vẫn thổi
Mặc đàn trâu rong ruổi bước về làng

Anh có về khi chồi mới mơn man
Cánh đào nhỏ xếp hàng chờ hé nụ
Mầm xuân mới nghiêng chồi non ấp ủ
Cả đất trời bừng giấc ngủ mùa đông

Anh có nghe tiếng sáo gọi trên đồng
Xa dìu dặt nghe lòng sao ấm áp
Vừa tha thiết bản tình ca dào dạt
Vừa nhớ nhung, khao khát tiếng yêu đầu…

Xuân đến rồi! Mình lại ước bên nhau
Chung mái ấm ta bắt đầu soạn sửa
Em ướm hỏi! Mong rằng anh hãy hứa:
Sẽ bên em nhen ánh lửa xuân nồng….



Bài Thơ: NHỚ! (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: NHỚ! (Tác giả: Violet Hoa)

NHỚ!
Thơ: Violet Hoa

Bao đêm ròng nỗi nhớ chẳng vơi đi
Càng quay quắt xiết ghì nơi đáy dạ
Những cuộc gọi cho nhau càng vội vã
Có nụ cười có cả nước mắt rơi

Em nhớ anh em nhớ đến muôn đời
Từng lo lắng trong lời anh căn dặn
Như bên cạnh nhẹ nhàng bàn tay nắm
Ánh mắt nhìn say đắm cả đời nhau

Đã bao lâu hay chỉ mới bắt đầu
Tình ta đã đậm sâu tim thắm đỏ
Chưa một phút một giây ngừng nhung nhớ
Nhớ dáng hình và hơi thở của anh…

Như con ong – em chăm chỉ dụm dành
Gom chút mật ngọt lành qua ngày tháng
Em gom cả những ân tình sâu nặng
Nén trong tim dâng tặng hết cho Người!…

Bài Thơ: ĐIỀU KÌ DIỆU (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: ĐIỀU KÌ DIỆU (Tác giả: Violet Hoa)

ĐIỀU KÌ DIỆU
Thơ: Violet Hoa

Con đường nhỏ lá vàng rơi ngập lối
Ngọn gió ru như nói khẽ điều gì
Em mê mải với câu thề câu đợi
Ở phương nào chới với cánh thiên di

Thu đã đến lại đi tìm khát vọng
Ta đã nhen cháy bỏng trái tim hồng
Lời yêu đó có ấm nồng lắng đọng
Hay vội vàng lạc lõng giữa mênh mông?

Trang giấy nhỏ đã lồng tên hai đứa
Và ghép cùng hai nửa trái tim yêu
Bồ câu trắng sánh đôi chiều ngang cửa
Tựa hai ta bay giữa chốn phiêu bồng…

Anh có hiểu má hồng thân liễu yếu
Đã bao mùa vời vợi ngóng tin nhau
Em ao ước một phép màu kì diệu
Mình cưới nhau trong điệu nhạc muôn màu…



Bài Thơ: CHÀO NĂM HỌC MỚI (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: CHÀO NĂM HỌC MỚI (Tác giả: Violet Hoa)

CHÀO NĂM HỌC MỚI
Thơ: Violet Hoa

CHÀO Thu đến tiết trời êm ả
MỪNG đàn con hối hả tới trường
NĂM ngày tháng Chín yêu thương
HỌC chơi chơi học tỏ tường biết bao

MỚI chặng đường đỉnh cao phía trước
THẮNG gian nan ta bước đến thềm
LỢI nhà ích nước ấm êm
MỚI là hoa trái ngày đêm luyện rèn

P/s: Trước thềm năm học mới, Violet Hoa kính chúc các cô, dì, chú, bác, anh chị em và bạn bè đồng nghiệp đã và đang cống hiến cho sự nghiệp trồng người thật nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thắng lợi trong năm học 2018 – 2019.

Bài Thơ: THU NHỚ! (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: THU NHỚ! (Tác giả: Violet Hoa)

THU NHỚ!
Thơ: Violet Hoa

Tôi nhớ mãi nụ cười em thuở ấy
Tựa nắng Thu hây hẩy gió sang mùa
Trong sâu thẳm tâm hồn như sống dậy
Tiếng yêu đầu hờn lẫy nét hương xưa

Mùi hoa sữa vui đùa trên mái tóc
Tiếng hàng rong nơi góc phố quen chào
Chiều đưa đón mỗi khi vừa tan học
Tiếng bông đùa bên quán cóc xôn xao

Bao Thu vắng má đào xa mấy độ
Cúc Họa Mi đã nở rộ trong vườn
Ai tha thướt trong sắc vàng rực rỡ
Ngỡ em về giữa độ ngát yêu thương

Ta xa mãi vấn vương buồn hoang hoải
Biết bao giờ gặp lại hỡi giai nhân
Em quay gót bước đi rồi đi mãi
Bỏ lại tôi cô lẻ giữa phong trần…



Bài Thơ: GỬI DẤU YÊU! (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: GỬI DẤU YÊU! (Tác giả: Violet Hoa)

GỬI DẤU YÊU!
Thơ: Violet Hoa

Em không biết tự khi nào anh nhỉ
Hai đứa mình luôn nhớ, nghĩ về nhau
Gửi yêu thương nhen hạnh phúc muôn màu
Xua tan hết muộn sầu nơi đáy dạ

Em không biết tự khi nào anh đã
Nắm tay em qua vất vả đời thường
Bàn tay nào gạt nước mắt em tuôn
Tô thắm lại má hường em đã nám

Anh có biết một mối tình thắm đậm
Tự trái tim nơi sâu thẳm tâm hồn
Em dụm dành trao nguyện ước sắt son
Anh hãy nhận giữ vẹn tròn anh nhé!

Thu đã chớm thoảng từng cơn gió nhẹ
Tựa lời anh khe khẽ tự phương nào
Qua núi đồi qua biển rộng xôn xao
Âu yếm lạ ngọt ngào bên em mãi

Em mong lắm một ngày ta gặp lại
Dẫu mùa Đông ân ái cũng thêm nồng
Anh có cùng suy nghĩ với em không?
Em đã biết nhưng thật lòng… vẫn hỏi…

Bài Thơ: ĐI TÌM CÂU THƠ CŨ (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: ĐI TÌM CÂU THƠ CŨ (Tác giả: Violet Hoa)

ĐI TÌM CÂU THƠ CŨ
Thơ: Violet Hoa

Đã bao lần em định viết cho anh
Vần thơ nhỏ dụm dành bao nỗi nhớ
Từng câu chữ đẫm niềm thương nức nở
Mang bóng hình ở đợ mãi trong tim

Từng canh thâu khơi kí ức em tìm
Bao kỷ niệm khắc ghim trong tiềm thức
Em nuối tiếc tháng ngày ta có được
Phút ngọt ngào mơ ước mãi bên nhau

Hỏi vì đâu câu ước hẹn phai màu
Con đường cũ chẳng cùng nhau chung bước
Đâu còn nữa bàn tay nào quen thuộc
Dắt nhau vào mộng ước cuối chiều Thu…

Chỉ còn đây góc phố đượm sương mù
Giờ xa cách lời ru nào ở lại
Từng ngõ nhỏ thân quen giờ xa ngái
Tiếng yêu đầu còn mãi phải không anh?

Vần thơ xưa em gói lại để dành…



Bài Thơ: TỰU TRƯỜNG (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: TỰU TRƯỜNG (Tác giả: Violet Hoa)

TỰU TRƯỜNG
Thơ: Violet Hoa

Hai tháng trời xa cách
Hôm nay lại đoàn viên
Bên cô giáo – mẹ hiền
Là những thiên thần nhỏ

Ngôi trường như bỏ ngỏ
Kỳ nghỉ hè đã qua
Bây giờ bỗng ê a
Tiếng nô đùa con trẻ

Chúc các con luôn khỏe
Cùng tới lớp chăm ngoan
Bè bạn luôn kết đoàn
Và vâng lời cô giáo

Đầu tóc và quần áo
Phải sạch sẽ, gọn gàng
Đi đứng rất nhẹ nhàng
Và nói cười thật khẽ

Các con hãy nhớ nhé
Đến lớp con chào cô
Sau đó đi cất đồ
Vào đúng nơi quy định

Các con chớ tinh nghịch
Không xô đẩy bạn bè
Kẻo bạn té, khóc nhè
Cô không yêu không quý…

Sau bao nhiêu ngày nghỉ
Nay lại được đến trường
Trong vòng tay yêu thương
Của bạn bè, cô giáo.

P/S: Thế là kỳ nghỉ hè đã khép lại. Ngày mai chúng ta lại được gặp nhau trong niềm vui sướng sau bao ngày xa cách. Xin chúc các cô, các chị em, bạn bè đồng nghiệp trước thềm năm học mới nhiều sức khỏe và thành công mới. Chúc các con chăm ngoan, vâng lời ông bà cha mẹ và cô giáo. Chúc cho ngôi nhà chung của chúng ta luôn đoàn kết và gặt hái nhiều thành công trong năm học mới.

Scroll to Top