Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH THÁNG TƯ (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH THÁNG TƯ (Tác giả: Violet Hoa)

CHUYỆN TÌNH THÁNG TƯ
Thơ: Violet Hoa

Tháng Tư về, hôm qua nắng còn rơi
Hôm nay đã sập trời cơn mưa đổ
Con gió gọi se lòng vương nỗi nhớ
Chùm phượng kia thắp đỏ mối tình đầu

Tháng tư mà làm chi có chàng Ngâu
Mà chỉ thấy cơn mưa đầu mùa Hạ
Trời trở rét nàng Bân về hối hả
Chiếc khăn choàng ai ngả khẽ bờ vai

Phút chia tay ngày xưa vẫn nhớ hoài
Trong nắng Hạ ve mệt nhoài thổn thức
Trái tim đỏ xuyến xao nơi lồng ngực
Sao nghẹn ngào hẹn ước chẳng dám trao…

Tháng năm trôi giờ người ở phương nào
Trái tim đỏ cồn cào bao nỗi nhớ
Chùm Phượng Vĩ đã bắt đầu hé nở
Tháng Tư sang nhắc nhớ một mối tình…

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Gia
Trần Gia
6 years ago

Hay nha em gái!

Đỗ Thành Chung
Đỗ Thành Chung
6 years ago

..Violet Hoa

Vien VU Chi
Vien VU Chi
6 years ago

Thơ hay, chúc mừng tác giả & vv, an lành nhé

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
6 years ago

Bài thơ hay lắm em gái!
Tháng tư về nhớ mãi chuyện chúng mình
Ta bên nhau vô tình trời trở gió
Khẽ ngả người anh che cho em đó
Giữ cho em môi đỏ với má hồng…

Hằng Tím
Hằng Tím
6 years ago

Hay quá em à .hẹn sẽ họa cùng em nha??

Hoàng Lân
Hoàng Lân
6 years ago

HAY WUA…

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Bài thơ rất hay e
Chúc ngủ ngon e nhé .

Dung TruongVan
Dung TruongVan
6 years ago

Hay quá cháu ơi

Lê Xuân Thọ
Lê Xuân Thọ
6 years ago

Hay lắm. Chúc em chủ nhật thật nhiều niềm vui nhé.

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
6 years ago

Ngụ ngon !

Hoàng Chẩm
Hoàng Chẩm
6 years ago

Violet Hoa
THÁNG TƯ VẦN NHỚ

Hoàng Chẩm

Tháng tư nghẹn đòng cây lúa
Gió về hát khúc tình ca
Triền đê đẹp lòng như mới
Bóng em như về trong ta

Tháng tư đường về phượng đỏ
Nhớ thời e ấp áo hoa
Ôm lòng thương từng sợi nắng
Dệt yêu thương mãi trong ta

Tháng tư thêu thùa nỗi nhớ
Ta về một dòng sông xưa
Con đò buồn neo bến cũ
Lòng như thắp nắng sao thưa.

Quảng Trị 15-04

Scroll to Top