Thơ HOA LOA KÈN Hay (tuyển tập thơ tình hoa tháng Tư chọn lọc)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Hoa Loa Kèn đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hoa Loa Kèn Hay

Thơ ca ngợi và miêu tả vẻ đẹp của Hoa Loa Kèn; Thơ tình Hoa Loa Kèn với tình yêu đôi lứa thật nhiều cảm xúc, tâm trạng;.v.v.

Bài Thơ: HOA THÁNG TƯ (Tác giả: Hồng Giang)

HOA THÁNG TƯ
Thơ: Hồng Giang
(Tặng những người có sinh nhật tháng tư)

Em níu lại chút thì thầm tháng tư
Hạ sắp sang nắng chần chừ chửa tới
Loa kèn ơi có điều gì nghĩ ngợi
Mà mong manh chờ đợi tháng năm dài

Có loài hoa làm anh nhớ đến ai
Cứ ngây thơ trang đài người con gái
Đã vô tình khiến tim ai mê mải
Tháng tư ơi hoang hoải đến bao giờ

Loài hoa ấy vào điệu nhạc vần thơ
Sắc trắng trong như một tờ giấy trắng
Chẳng ngát hương nhưng ngọt ngào sâu lắng
Cả một đời lẳng lặng nhớ người xưa

Có loài hoa mặc kệ nắng hay mưa
Níu kéo lại chút duyên thừa đầu hạ
Kệ xuân qua phút giao mùa nghiêng ngả
Vẫn nồng nàn buốt giá nỗi lòng anh

Cuối xuân rồi từng sợi nắng mong manh
Loài hoa ấy….
Vẫn chòng chành….
Hương sắc !

22/04/2018 Hồng Giang.



Bài Thơ: MÙA LOA KÈN ƯỚC HẸN (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA LOA KÈN ƯỚC HẸN
Thơ: Phú Sĩ

Em đã nghĩ
Về mùa hoa năm ấy
Trắng loa kèn hương dậy thắm tình anh
Giọt nhớ thương mùa trôi chẳng đoạn đành
Ta chia tay ngọt lành câu thương nhớ

Em đã nghĩ
Về mùa hoa vẫn nở
Sao đâu rồi dang dở mối tình xưa
Hạ đã sang bao nhung nhớ cho vừa
Thuyền xa bến hương thừa ai bỏ lại

Em đã nghĩ
Về phương trời xa ngái
Biết người còn nhớ lại khúc tình ve
Trắng áo bay nhuộm cả một trời hè
Màu tinh khiết còn nghe thời yêu dấu

Em đã nghĩ
Về thời hoa bướm đậu
Rồi mai này giai ngẫu có thành đôi
Hay mỗi người lặng kẽ mỗi phương trời
Buồn hiu quạnh một mùa hoa nở vội

Em đã nghĩ
Người năm xưa có tới
Mùa loa kèn thề hẹn lúc chiều rơi
Để anh trao âu yếm ngọt đôi lời
Rằng anh đã về nơi tình vẫn đợi.

Bài Thơ: LOA KÈN … THÁNG TƯ (Tác giả: Phú Sĩ)

LOA KÈN … THÁNG TƯ
Thơ: Phú Sĩ

Tháng tư về … giờ em ở nơi đâu
Loa kèn nở một màu hoa trắng muốt
Tôi yêu lắm chẳng bao giờ quên được
Thuở ban đầu từng bước lặng bên em

Em kể rằng loài hoa trắng sương đêm
Cánh mong manh êm đềm e ấp nở
Như gom hết những nỗi lòng nhung nhớ
Trao cho đời duyên nợ mãi bền lâu

Tháng tư về … cho suối tóc thêm nâu
Làn gió nhẹ cơn mưa rào giăng lối
Ngơ ngác mãi những muộn phiền qua vội
Bước vào đời loa kèn trắng tinh khôi

Tháng tư về … cứ thế nhẹ nhàng trôi
Tôi chờ đợi một lời em chưa nói
Con đường xưa giờ có còn tiếc nuối
Một mối tình năm tháng lỗi mùa qua

Tháng tư về … đâu cũng ngập màu hoa
Ru tình ta ngọt ngào trong ký ức
Nhẹ nhàng thôi nghe tiếng lòng thổn thức
Vỗ về em ẩn khuất vết thương lòng …

Scroll to Top