Bài Thơ: THÁNG TƯ VỀ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: THÁNG TƯ VỀ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

THÁNG TƯ VỀ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng tư về rộn rã tiếng ve ngân
Sương đọng giọt trong ngần trên sắc lá
Phượng đỏ thắm đón chào mùa nắng Hạ
Kỷ niệm đầu nhớ quá dấu yêu ơi!

Mây trắng bay lơ lửng giữa khung trời
Đôi bướm lượn lả lơi bên hoa thắm
Biển sóng vỗ mặt nước xanh thăm thẳm
Thả hồn mình ngồi ngắm cảnh thiên nhiên

Tháng tư ơi! Nhớ dáng Mẹ dịu hiền
Tuổi thơ ấu bình yên ngôi nhà nhỏ
Hoa cau rụng cánh mỏng vương đầy ngõ
Xa mấy mùa cứ ngỡ mới hôm qua

Chào tháng tư muôn sắc nắng chan hòa
Bằng Lăng nở tím hoa chen sắc lá
Bao cảm xúc trào dâng sao khó tả
Sắp mùa thi nhớ quá tuổi mộng hằng

Tháng tư về sương mờ phủ nhẹ giăng
Trên đường phố trẻ tung tăng tới lớp
Cây phượng vĩ đỏ sắc hoa bóng rợp
Ước một lần sum họp bạn bè xưa.

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Như Phước
Phạm Như Phước
7 years ago

Nhớ nhung sao thơ viết mấy cũng không thừa
Đang lúc nghĩ tay anh vừa nhấc máy
Tím Lăng Bằng vài câu ngắn anh bình vậy
Chúc cho người …nơi ấy thật an vui
Đang lúc giải lao đó em

Hàn Sĩ
Hàn Sĩ
7 years ago

” Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…”

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
7 years ago

Dấu yêu ơi! Nhớ thương mấy cho vừa .
Nắng mùa Hạ nhớ trường xua lớp cũ.
Bâng khuâng chút tình đầu chưa đủ….
Để Hạ buồn còn nhắn nhủ lời thương.
Tím em

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

LOA KÈN … THÁNG TƯ

Tháng tư về … giờ em ở nơi đâu
Loa kèn nở một màu hoa trắng muốt
Tôi yêu lắm chẳng bao giờ quên được
Thuở ban đầu từng bước lặng bên em

Em kể rằng loài hoa trắng sương đêm
Cánh mong manh êm đềm e ấp nở
Như gom hết những nỗi lòng nhung nhớ
Trao cho đời duyên nợ mãi bền lâu

Tháng tư về … cho suối tóc thêm nâu
Làn gió nhẹ cơn mưa rào giăng lối
Ngơ ngác mãi những muộn phiền qua vội
Bước vào đời loa kèn trắng tinh khôi

Tháng tư về … cứ thế nhẹ nhàng trôi
Tôi chờ đợi một lời em chưa nói
Con đường xưa giờ có còn tiếc nuối
Một mối tình năm tháng lỗi mùa qua

Tháng tư về … đâu cũng ngập màu hoa
Ru tình ta ngọt ngào trong ký ức
Nhẹ nhàng thôi nghe tiếng lòng thổn thức
Vỗ về em ẩn khuất vết thương lòng …

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

Bài thơ nhẹ nhàng hay lắm e tím độ này chị bận cháu it hoạ thơ mọi ng được c
Chúc e luôn an vui nhé

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Tím Tím Lăng Bằng Phú Sĩ cả hai bài xướng và họa rất tuyệt vời chúc mừng các nhà thơ

Bế Thanh Sơn
Bế Thanh Sơn
7 years ago

Thơ hay lắm em! Cảm ơn em!

Hoài Thanh
Hoài Thanh
7 years ago

Tho hay anh đep wa

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
7 years ago

Phượng rợp trời hoa đỏ nở đong đưa
Nghe trong gió chút hương nồng trở giấc
Nắng thênh thang con bướm vàng lấy mật
Cuối sân trường Ve hát gọi mùa thi

Nhớ tháng tư mùa ấy Mẹ thầm thì
Con khôn lớn là những gì Mẹ muốn
Bóng hàng Cau ngã nghiêng chiều nắng muộn
Cả khoảng trời là sắc tím Bằng Lăng

Tháng tư về mây nhẹ phủ giăng giăng
Cây Phượng vỹ sân trường xưa rũ bóng
Tuổi thơ ơi có còn chăng ước vọng
Thuở học trò ngày đó bạn bè vui

Tháng tư nay sao lại quá bùi ngùi
Nhìn hoa nở dâng trào bao cảm xúc
Dấu yêu ơi vẫn còn đây thổn thức
Kỷ niệm nào thương quá vội rời xa…

Xuân Hưng
Xuân Hưng
7 years ago

TÌNH BẠN LÀ MÃI

Sắp đến hẹn ngày chúng mình họp lớp
Liệu lần này có được đủ hay không
Bởi hay tin Mận, Bưởi đã lấy chồng
Người xa lắm nghe đâu tận nước Mỹ

Nhớ lần trước bên hàng cây phượng vĩ
Lớp chúng mình cũng chỉ một phần ba
Hơn chục năm thấy tình cảm phai nhoà
Chỉ thắm thiết bằng dòng tin nhắn gọi

Rất có thể bao điều không muốn nói
Bởi bây giờ cả một đống lý do
Nào xa xôi sợ mang tiếng hẹn hò
Rồi kinh tế, con thơ đòi mẹ bế

Thích họp lắm nhưng nhiều khi không thể
Nhìn bằng lăng mà muốn ứa lệ rơi
Chuyện nhỏ to đã gắn bó một thời
Cùng chạy nhảy đùa chơi và ước mộng

Tiếng ve hát bài ca như lúc trước
Cánh phượng hồng vẫn rực cháy khoảng không
Màu bằng lăng tím chung thuỷ đến cùng
Như tình bạn lòng chung đâu thay đổi…

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Hay quá em ơi

Thanh Hai
Thanh Hai
7 years ago

Thơ hay lắm

Maria Le
Maria Le
7 years ago

SỢI NHỚ THƯƠNG

Có bao giờ anh thả nhớ bâng quơ
Gửi nơi đó giận hờn cô ngốc nhỏ
Màu ly trắng khiết tinh vẫn còn đó
Nắng ửng hồng đầu ngõ nhớ lao xao

Có bao giờ trong huyết quản tự trào
Hơi thở sống mình trao nhau không nhỉ
Anh còn nhớ lời chúng mình thủ thỉ
Dưới phượng hồng trân quý mãi tình nhau

Có bao giờ anh ạ thẳm tận sâu
Một nỗi nhớ đẹp màu yêu chung thủy
Son sắt tím một thời ta yêu quý
Nay tìm về khai nhụy ngào ngạt hương

Tháng tư về vương trải mọi nẻo đường
Lăng trầm bước vấn vương hình nhân cũ
Tà áo trắng bay bay chiều vần vũ
Xuyến xao lòng thầm nhũ nhớ em không !?

Sợi nhớ thương sao giấu mãi trong lòng

BÀI THƠ NHẸ NHÀNG IU LẮM EM

Henri Truong
Henri Truong
7 years ago

Thơ rất hay hình ảnh đẹp tuyệt vời.

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
7 years ago

Thơ nhẹ nhàng dễ thương

Trần Hữu
Trần Hữu
7 years ago

Xướng họa đều rất hay.
Chúc mừng các bạn thơ nhé!

Tím Lăng Bằng cùng các bạn

Châu Ngô
Châu Ngô
7 years ago

Củng đực

Vung Loc
Vung Loc
7 years ago

Quá chi lãng mạng nì!

Tôn Vương
Tôn Vương
7 years ago

Buổi giao mùa dạt dào cảm xúc!
Chúc muội luôn vui vẻ!

Nguyễn Thị Thuý Hằng
Nguyễn Thị Thuý Hằng
7 years ago

Bài Thơ dễ thương lắm Tím Lăng Bằng

Van Anh
Van Anh
7 years ago

Hay lắm em

Scroll to Top