Bài Thơ: TÌNH KHÚC THÁNG TƯ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH KHÚC THÁNG TƯ (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH KHÚC THÁNG TƯ
Thơ: Mạc Phương

Em sẽ về bên anh dạo khúc nhạc không lời.
Khi bầu trời chơi vơi vài cánh cò chấp chới.
Và cơn mưa đầu mùa trao duyên thầm vời vợi.
Trên lộc biếc đầu cành có vài sợi nắng rơi.

Tháng tư lại trở về sau những chuyến dạo chơi
Đã gom đủ nụ cười khắp mọi miền đất nước.
Bẽn lẽn thẹn thùng trai gái trao nhau điều ước.
Qua câu từ ngày trước giấu kín ở buồng tim.

Dãy bằng lăng bắt đầu mở đôi mắt lim dim.
Mà bao lâu …những cánh hoa im lìm chờ đợi.
Cõi tâm tình … hình như đang có người đi tới.
Kể chuyện tình mộc miên đỏ ối lúc giao mùa.*

Tháng tư về…ta bất chợt gặp những cơn mưa.
Dưới chân ruộng bậc thang làn gió đưa nhè nhẹ.
Cánh đồng làng …lúa uốn mình reo vui khe khẽ.
Giữa ánh nắng vàng tô vẽ bức tranh quê.

Bản giao hưởng của tình yêu giây phút vào hè.
Có tiếng tu hú gọi bầy sau rặng tre háo hức.
Và hương tình trào dâng khắp trong lồng ngực.
Hạ đang về… dường như náo nức những niềm vui.

* Hoa Mộc miên – Hoa Gạo
MP 2/3/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
6 years ago

Hay tuyệt chị iu

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

ThuHa Pham
ThuHa Pham
6 years ago

Hay lắm C❤️

Tuan Quach
Tuan Quach
6 years ago

Tuyệt quá !

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay hình đẹp chị iu

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Mạc Phương!

Phương Lê Thanh
Phương Lê Thanh
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời. Ảnh đẹp quá. Buổi trưa vui vẻ an nhiên nhé bạn

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
6 years ago

Thơ hay
Hình đẹp
Cho anh họa vài câu nhé

Tháng tư về hoa gạo nở đỏ
Nhặt cánh hoa rơi em ép vào trang vở
Chọn tình yêu giữa mùa hè rực rỡ
Cơn mưa rào làm mát trái tim yêu

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
6 years ago

Tuyệt vời chị yêu xinh đẹp ngày mới tuần mới tươi đẹp lv hiệu quả luôn vui hp nhé

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Trịnh Nghị
Trịnh Nghị
6 years ago

Bài thơ hay .

Tran Hung
Tran Hung
6 years ago

Tuyệt vời

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Rất hay

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Bài thơ hay lắm BLT ơi …

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Hạ đến rồi mà tôi nóng cả người
Hoa gạo ơi vẫn rụng rơi trong gió
Có cô thôn nữ rạo chơi cầm bông hoa đỏ
Cô vui mừng lại viết cả vào thơ

Liềm vui hân hoan đến thật bất ngờ
Như cơn mưa vừa thêm ập tới
Nụ cười tươi nhìn cô phơi phới
Cô viết bài tình và gửi khắp muôn nơi

Ở trong tôi cô ấy thật tuyệt vời

Thơ hay nhưng cô ấy đứng có một mình không bít gia dứng cùng có được ko nhỉ

Văn Phạm
Văn Phạm
6 years ago

Thâtk hay… thật trử tình… màu sắc lắm nhé….
Em viết hay bén lắm nha

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
6 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp lăm chúc MP buổi chiều vui vẻ HP nha

Khánh Lan
Khánh Lan
6 years ago

Thơ hay quá

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
6 years ago

thơ hay ảnh đẹp cảm ơn mp

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
6 years ago

Bài thơ hay. Chúc bạn có buổi chiều thật an lành hạnh phúc

Thu Nguyen
Thu Nguyen
6 years ago

Thơ hay, hình đẹp quá em, buổi tối vui vẻ em nhé!

Linh Thu
Linh Thu
6 years ago

Rất hay em

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi!
‘Chúc em một buổi tối ấm áp và online vui vẻ nhé!

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Hay quá bl

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Hay lắm.

Anhsuu Le
Anhsuu Le
6 years ago

Thơ hay ! Hình ảnh đẹp
Chúc Mạc Phương vui nhiều nhiều

Người Dưng
Người Dưng
6 years ago

Bài thơ rất hay Chúc mừng bạn
Đêm về an giấc

Vọng Già
Vọng Già
6 years ago

Hạ đang về…lòng cảm thấy bùi ngùi.
Hương lúa mới và niềm vui mời gọi.
Lấp lánh bên sông…mây trời xanh nắng chói.
Tiếng chim Quyên…mong mỏi gọi bầy về.

Chiều hoàng hôn…lơ đãng cuối triền đê.
Cánh Cò bay…Dẫu bốn bề tĩnh lặng.
Tìm lại bạn tình đợi chờ nhau bên bến vắng.
Đò đợi ai kia…mà sao chẳng xuôi dòng…

Nắng nhạt nhòa thả bóng xuống dòng sông.
Cánh Bằng lăng vẫn mỏi mong chờ bung nụ.
Nhớ một chuyện tình ven sông thời xưa cũ.
Thời khắc giao mùa…ai thầm nhủ chờ nhau.
Mạc Phương

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Hay lắm bạn

Hoang Luyen Bui
Hoang Luyen Bui
6 years ago

Nhẹ nhàng quá ạ

Lê Khánh
Lê Khánh
6 years ago

Hay quá

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Ảnh dep

Văn Đọt Võ
Văn Đọt Võ
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm chị , chúc ngày mới luôn nhiều niềm vui chị nhé

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bài thơ rất trữ tình tha thiết hẹn một tháng tư trần đầy lãng mạn hay quá bạn ơi! Khung cảnh non nước trong hình rất hữu tình rất hợp với lời thơ ca ngợi quê hương thiên nhiên Việt Nam đẹp tuyệt vời!

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
6 years ago

Bài thơ về mùa Hạ đầy màu sắc và âm thanh.

Thọ Khúc Trường
Thọ Khúc Trường
6 years ago

Trong thời buổi loạn thơ , thừa mứa thơ hiện nay những bài thơ của bạn là hiện tượng đấy vừa hay về ý vừa đẹp về vần điệu cảm ơn bạn

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
6 years ago

Hay quá em ơi…khổ thơ đầu anh thích lắm MP ơi…hay đáo để…
Chúc em vui chiều nay…gửi chút hương nắng và biển trời miền trung về cùng mây ngàn và phố núi Tây Bắc em nhé…
Làm quen trên face đã lâu mà chưa một lần hỏi nơi em đng ở…bật mí nhé…MP

Nguyễn Rosa
Nguyễn Rosa
6 years ago

The hay lắm MP ơi

Vũ Định
Vũ Định
6 years ago

Thiw hay tặng tác giả

Pham Le
Pham Le
5 years ago

Hay lam

Scroll to Top