Bài Thơ: TÌNH KHÚC THÁNG TƯ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TÌNH KHÚC THÁNG TƯ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TÌNH KHÚC THÁNG TƯ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng tư về chúm chím nụ Bằng Lăng
Bao kỷ niệm tuổi mộng hằng thuở ấy
Bàn ghế cũ…tấm bảng đen vẫn vậy
Xa mái trường đã thêm mấy mùa hoa

Tháng tư ơi! Vang khúc nhạc giao hòa
Phượng vĩ nở lòng ta xao xuyến lạ
Ve gọi bạn xạc xào trong đám lá
Bưởi cánh tàn rụng trắng cả bờ ao

Nhớ tháng tư mang hương lúa ngọt ngào
Tre đu võng xôn xao đàn cò trắng
Sông xuôi chảy suốt một đời thầm lặng
Mây buông rèm sợi nắng ngủ thềm rêu

Gió triền đê vi vút tiếng sáo diều
Trang nhật ký có bao điều thầm kín
Trao ánh mắt mình chia tay bịn rịn
Giữ trong lòng kỷ niệm tuổi thần tiên

Những cánh chim bay đi khắp mọi miền
Nay trở lại chiều bình yên bến đỗ
Hàng ghế đá góc sân trường hoa đỏ
Cội bàng già đứng đó lá rụng rơi

Tím Bằng lăng… tím ngắt cả khung trời
Ngôi trường cũ bạn bè ơi có nhớ
Lời thầy giảng đường tương lai rộng mở
Mùa hạ về hoa đỏ cháy yêu thương!

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trái Tim Sư Tử
Trái Tim Sư Tử
7 years ago

Giữ gìn sức khỏe cho tốt, chị nhé. Mong ngày gặp lại. Mến chị nhiều. Thân

Lê Huyền
Lê Huyền
7 years ago

Tuyệt vời thơ hay Bằng Lăng Tím ạ

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Bài thơ nhẹ nhàng đáng iu lắm Tím ui , chúc em sức khỏe nha

Hoài Thanh
Hoài Thanh
7 years ago

Tho hay em

Van Anh
Van Anh
7 years ago

Rất hay em ơi

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Rất tuyệt vời tím Tím Lăng Bằng ơi

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Bài thơ rất hay và thật ý nghĩa Tím Bằng Lăng à. Chúc bạn ngày mới tràn đầy niềm vui và sức khỏe nha.

風秋子
風秋子
7 years ago

Tuyệt vời Tím iu ơi

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
7 years ago

Thơ hay quá em gái. Hoa sim rất đẹp. Cảm ơn em đã tag cho anh một bài thơ hay. Chúc em luôn vui khỏe mỗi ngày

Nguyen Duy
Nguyen Duy
7 years ago

Tháng tư về mang biết bao hoài vọng
Nắng hạ hồng cho ngày mới đơm bông
Gửi tình nồng thêm một chút ngóng trông
Nhờ gió thoảng nhắn ai lời muốn ngỏ

Kính Lương
Kính Lương
7 years ago

buâng khuâng!

Hồng Dương
Hồng Dương
7 years ago

Nỗi Niềm Tháng Tư
Tác giả: Hồng Dương

Niềm ký ức đưa anh về chốn cũ
Bến đò xưa rêu phủ một màu xanh
Ngọn gió lên man mát vẫn trong lành
Khơi trong dạ bổng trở thành tiếng hát…

Thời gian vội thổi qua triền bờ cát
Nơi chúng mình ngồi sát mãi bên nhau
Lúc chia tay mi em ngấn giọt châu
Yêu biết mấy ngày đầu ta gặp gỡ…

Con nắng hạ soi hàng cây ánh vỡ
Vương trên vai mắc ở sợi tóc em
Đôi môi thơm ngào ngạt tựa lụa mềm
Anh chợt xót giữa đêm khuya vai lạnh…

Bên biển vắng nước vào bờ sóng sánh
Đêm tháng tư lấp lánh ánh sao băng
Bài thơ tình anh viết có nhớ chăng
Em suy nghỉ mênh mang không dám nói…

Mái trường ấy ngói ngày xưa đỏ chói
Gốc phượng già em hỏi đã bao năm
Tên chúng mình vẫn in đậm vết hằn
Quay quắt nhớ những lần ta hò hẹn…

Lam Tung
Lam Tung
7 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc. Cảm ơn tác giả.

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
7 years ago

Tháng tư sang ta nhớ lắm mái trường.
Bè bạn cũ thời yêu thương biết mấy.
Tình yêu nở thẹn thùng trên trang giấy.
Gởi em nhiều nhưng chẳng thấy hồi âm

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
7 years ago

Khúc tự tình ngày ấy mãi vấn vương
Nắng tháng tư rợp trời hoa phượng đỏ
Tím Bằng Lăng lặng thầm nơi cuối ngõ
Gợi sắc màu kỷ niệm thuở ban sơ

Ngàn cánh hoa tim tím sắc đợi chờ
Giờ tan học tiếng trống trường viễn vọng
Nơi góc xa con đường xưa lắng đọng
Chỉ một người ngọng ngịu nói rằng yêu

Dấu yêu xưa còn đó những buổi chiều
Thường hai đứa cùng đến trường chung bước
Có hay đâu đời chia hai lối ngược
Nên bây giờ cảm được lắm xót xa

Tuổi hoa niên còn đấy nét ngọc ngà
Người yêu dấu buổi ban đầu xinh xắn
Hương bưởi thơm bao lần anh riêng tặng
Tím khoảng chiều là những chiếc hôn trao

Vẫn còn đây dòng lưu bút ngọt ngào
Trang nhật ký luống phai màu riêu phủ
Con tim yêu vẫn hằng mong nhắn nhủ
Kỷ niệm nào giữ lại mãi nghe em…!

Xuân Hưng
Xuân Hưng
7 years ago

NẮNG THÁNG TƯ

Tháng tư nắng tràn qua ô cửa sổ
Đậu trên bàn gợi nỗi nhớ miên man
Sân trường xưa chạy nhảy dưới tán bàng
Rồi nghịch ngợm khắc tên đầy trên gốc

Nhớ bè bạn nhớ thầy cô trong lớp
Chiếc bảng đen với nét chữ thân thương
Dạy cho ta những luân lý đời thường
Chắp đôi cánh tung bay niềm khát vọng

Vần thơ viết tay run màu mực tím
Những câu từ có ý nghĩ mông lung
Cũng hẹn nhau muốn lắm được đi cùng
Ra bãi biển hay vùng quê hẻo lánh

Sổ lưu bút mong ngày mai trọn vẹn
Cánh phượng hồng đã ép gửi trao nhau
Mong tình bạn mãi mãi chẳng phai màu
Cùng hẹn ước mong có ngày tái ngộ

Tháng tư về gợi bao điều trăn trở
Chắc bây giờ mỗi đứa ở một nơi
Chuyện vợ con có lẽ cũng nhiều rồi
Ở lớp cũ được đôi nào không nhỉ ?

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Bài thơ hay wá ! ĐT mình bị ốm rồi khó vô face lắm bạn ạ ….

Nguyễn Thị Thuý Hằng
Nguyễn Thị Thuý Hằng
7 years ago

Xướng họa thật tuyệt vời

Thanh Lieu
Thanh Lieu
7 years ago

Bt hay lắm chị Tím..tuyệt..chúc chị bt vui nhé chị

Nguyen Huong
Nguyen Huong
7 years ago

Hay quá

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Thơ hay

Thạch Thảo
Thạch Thảo
7 years ago

Chúc e mau khỏi bệnh nha e gái!

Nguyễn Hồng Lĩnh
Nguyễn Hồng Lĩnh
7 years ago

THÁNG TƯ VÀ NÔI NHỚ
Tháng Tư về nắng Hạ chớm xôn xao
Góc trường cũ nôn nao mùa mãn khóa
Cành Phượng Vĩ gió Lào về nghiêng ngã
Con sáo diều ai thả tít tầng không
Tháng Tư về lòng rạo rực bâng khuâng
Thương mây trắng bềnh bồng ru niềm nhớ
Tuổi thần tiên ta chưa tròn duyên nợ
Làm sao quên cái thuở hẹn hò nhau
Tháng Tư về vạn vật đẫm sắc màu
Mùa Thi đến tiếng ve sầu vẫy gọi
Viết Lưu bút nghe thời gian trôi vội
Cuối sân trường ai đang đợi chờ ai
Tháng Tư về hoa phượng nụ đan cài
Nắng lấp lánh áo ai bay trong gió
Ôi tất cả gom vào trong nỗi nhớ
Làm sao quên một thuở học trò ơi !
Tháng Tư về làm nỗi nhớ đầy vơi
Lòng ta lại nhớ người ngây ngất dạ
Dòng đời cuốn mỗi người đi mỗi ngã
Vẫn trong ta hình bóng mái trường xưa .
Tháng Tư ơi không biết đến bao giờ
Ta quên được bóng người xưa trường cũ
Tuổi học trò đầy ký ức một thuở
Nên mỗi người luôn mãi nhớ Tháng Tư.
Hồng Lĩnh
Đắk Lăk 04/4/2017

Scroll to Top