Thơ THÁNG 4 yêu thương & cảm xúc những ngày cuối Xuân

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Tháng 4 (Tháng Tư) đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Tháng 4

Thơ ca ngợi vẻ đẹp của Tháng 4 với sắc màu của mùa Hạ; Thơ tình Tháng Tư và tình yêu đôi lứa thật lãng mạn, ngọt ngào; Thơ tình buồn tháng 4 với sự cô đơn, lẻ loi, nhớ người yêu, hoài niệm xưa;.v.v.

Bài Thơ: KIỀU NỮ THÁNG TƯ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: KIỀU NỮ THÁNG TƯ (Tác giả: Phú Sĩ)

KIỀU NỮ THÁNG TƯ
Thơ: Phú Sĩ

Tháng tư lại về … Xuân chưa nỡ rời xa
Nàng Hạ nhón chân ngọc ngà xuôi qua phố
Thoáng chút heo may mùa loa kèn nở rộ
Chậm rãi ban mai nỗi nhớ trắng hoa đời

Câu chuyện tình buồn mang theo giọt lệ rơi
Khi nàng Eva rời khỏi vườn hạnh phúc
Hóa thành loài hoa hương tình yêu đích thực
Trắng muốt ân tình thơm nức chốn nhân gian

Góc phố dịu dàng trong đôi mắt ngây thơ
Trong trẻo ngọt lành giữa dòng đời hối hả
Nút chạm vô hình nghe lòng xao xuyến lạ
Trôi hết muộn phiền hong ấm vạt mưa đêm

Tháng tư nồng nàn như dáng ả tình nhân
Lẳng lơ xuân thì hiến dâng mùa yêu mới
Níu gót xuân hồng ai vẫn còn đón đợi
Chập chờn nhớ quên dịu vợi phút giao mùa

Mỏng mảnh một chiều ngọn khói phủ hương rơm
Đằm thắm vẹn nguyên một tình yêu da diết
Chiếc lá ngày xưa ta còn em kỷ niệm
Ép nửa cuộc đời lặng lẽ một nụ hôn …

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM THÁNG TƯ AN LÀNH



Bài Thơ: BẢN TÌNH CA THÁNG TƯ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: BẢN TÌNH CA THÁNG TƯ (Tác giả: Hồng Giang)

BẢN TÌNH CA THÁNG TƯ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Bản tình ca tháng tư này anh viết
Tại mưa nhiều lên ướt đẫm câu thơ
Chữ với vần làm sao cứ ngẩn ngơ
Hay xa cách nên thẫn thờ em nhỉ

Cả ngày dài mưa buồn không ngơi nghỉ
Đến đêm rồi cũng rầu rĩ liên miên
Trong lòng anh nỗi nhớ chẳng nằm yên
Như con sóng triền miên xô bờ cát

Đêm cô đơn anh nằm nghe biển hát
Khúc ân tình dào dạt trái tim côi
Hình bóng em mờ nhạt cuối chân trời
Cho tim anh rối bời như loạn nhịp

Anh muốn viết bản tình ca cho kịp
Kẻo tháng tư lỡ nhịp thẫn thờ trôi
Vì tháng năm đã đến gõ cửa rồi
Đêm trống vắng anh ngồi nghe mưa hát

Giữa sa mạc anh như người đang khát
Muốn kiếm tìm …..
Nơi thơm mát …..
Tình em !
23/04/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: EM HÃY VỀ KHÉP LẠI NỬA THÁNG TƯ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM HÃY VỀ KHÉP LẠI NỬA THÁNG TƯ (Tác giả: Hồng Giang)

EM HÃY VỀ KHÉP LẠI NỬA THÁNG TƯ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Em hãy về khép lại nửa tháng tư
Nụ Phượng non chần chừ chưa muốn nở
Câu thơ anh vẫn còn đang viết dở
Nắng thẹn thùng nào đâu nỡ hanh hao.

Em hãy về nhóm lại những khát khao
Như bữa ấy hôm nào ta hò hẹn
Dòng lưu bút nét mực xanh e thẹn
Ngước mắt nhìn len lén nón nghiêng che.

Em hãy về anh sẽ kể em nghe
Câu chuyện cũ buổi trưa hè nắng rải
Nụ hôn vội khiến lòng ai khắc khoải
Chia tay rồi đọng mãi một niềm tin.

Em hãy về kỷ niệm cũ còn in
Nửa tháng tư ai ngước nhìn trở lại
Hạ sắp sang xuân còn đang mê mải
Mỏng manh chiều tê tái buổi hoàng hôn.

Em hãy về trả lại hết dại khôn
Để ai đó….
Khỏi bồn chồn….
Mong đợi!
20/04/2020 Hồng Giang.



Bài Thơ: LẶNG LẼ THÁNG TƯ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: LẶNG LẼ THÁNG TƯ (Tác giả: Thanh Hùng)

LẶNG LẼ THÁNG TƯ
Thơ: Thanh Hùng

Giữa tháng tư trời cũng dần xoay chuyển
Xuần sắp tàn quyến luyến chẳng rời xa
Cứ đu đưa cùng cơn gió giao hòa
Khi hàng phượng lộ màu hoa mùa nhớ

Em nghe không ve sầu đang nức nở
Giọt mưa trong làm vỡ lớp bụi đường
Tháng tư rồi mà xuân vẫn còn vương
Trên mái ngói ngoài bức tường loang lổ

Giữa tháng tư nắng về rơi khắp phố
Đem oi nồng đến mọi chổ thôn trang
Lúc nàng Bân thử áo rét vội vàng
Rồi lại nắng mênh mang từng lối nhỏ

Giữa tháng tư mây về đen khắp ngõ
Mưa đầu mùa và từ đó tiễn xuân
Đang giao thoa xuân hạ cứ bần thần
Xuân đang vội mà hạ gần bước tới

Ve tấu khúc như là đang chờ đợi
Phượng đơm hoa phơi phới một màu hồng
Tháng tư rồi nhìn gió thổi mênh mông
Trời lặng lẽ tháng tư cùng xuân hạ.

P T H

Bài Thơ: CHÀO THÁNG TƯ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: CHÀO THÁNG TƯ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

CHÀO THÁNG TƯ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tiễn Xuân hồng chào đón tháng tư sang
Xoan tím rụng đầu làng hoa gạo đỏ
Tre xào xạc đu đưa cùng cơn gió
Nắng vàng hoe trên thảm cỏ phơi mình

Nhện giăng mùng lo vất vả mưu sinh
Cuốc ra rả gọi bạn tình khản giọng
Lục bình tím dập dềnh theo triền sóng
Phía bờ xa con gọng vó miệt mài

Tháng tư rồi nhớ đám bạn trúc mai
Thôn Đông với thôn Đoài chung một ngõ
Niềm riêng giấu chưa một lần bày tỏ
Khi xa nhau ai có hiểu nỗi lòng

Sông quê chiều như dải lụa uốn cong
Con đò nhỏ xuôi dòng về bến Hạ
Bao kỷ niệm một thời xưa từng đã
Mỗi mùa sang nhớ cả nhật ký hồng

Dưới mái trường tình bè bạn mênh mông
Còn nguyện vẹn từng dòng ghi lưu bút
Giờ xa cách thấy trong lòng hẫng hụt
Ước về chung giây phút thỏa tương phùng

CP – 6/4/2020



Bài Thơ: THÁNG TƯ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: THÁNG TƯ (Tác giả: Dương Hoàng)

THÁNG TƯ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ Dương Hoàng

Tháng tư đến tiết trời luôn oi ả
Nắng vàng tươi chiếu sáng cả khung trời
Nóng giữa ngày thèm cơn gió lả lơi
Để được mát ru hời trong giấc mộng

Tháng tư đến bộn bề bao nhịp sống
Con ve sầu cứ rộn rã kêu vang
Dế kêu đêm làm giấc ngủ muộn màng
Ngày tháng hạ dần đang thay mùa chuyển

Tháng tư đến tìm hạt mưa hòa quyện
Xuân qua rồi quyến luyến có còn đâu
Để hạ sang sót lại một cung sầu
Mùa phượng vĩ còn nhớ câu hò hẹn

Tháng tư đến vang rền con nhái bén
Kêu rân trời mang đến những hạt mưa
Đám mây kia dường như cũng đang vừa
Trút vài hạt lưa thưa ngoài phố vắng

Tháng tư đến hàng cây luôn tĩnh lặng
Chờ mưa về xua cái nắng về khơi
Xóa miên man còn hiu quạnh bên đời
Bởi cái nóng rã rời từng phiến lá.

DH

Bài Thơ: THÁNG TƯ VỀ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THÁNG TƯ VỀ (Tác giả: Thanh Hùng)

THÁNG TƯ VỀ
Thơ: Thanh Hùng

Tháng tư về nhìn hạt nắng chói chang
Trời nóng nực mơ màng con dế gáy
Như ngân khúc đàn nhà ai vừa khảy
Chỉ một cung mà nghe thấy não nùng

Tháng tư về màu đất tưởng ai nung
Ngày khô hạn khốn cùng cho cây cỏ
Đã chuyển hạ nóng bừng từng cơn gió
Chỉ mong mưa cho phố nhỏ mát lòng

Tháng tư về loang lổ vết rêu phong
Bong từng bệt đưa vào trong tháng hạ
Cây phượng vĩ vừa chuyển mình thay lá
Những nụ xanh vội vã nở hoa hồng

Tháng tư về ghét mấy buổi nực giông
Con đường nhựa oi nồng làm khó thở
Tìm ánh chớp đầu mùa cho mưa vỡ
Tưới hạt trong như nức nở u buồn

Tháng tư về trời hiu hắt mênh mông
Chờ mưa xuống cho cánh đồng lúa trổ
Cõng cái nắng đang dập dìu ngoài phố
Để dịu trời tản bộ ngắm hoàng hôn.

P T H



Bài Thơ: CHÀO THÁNG TƯ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHÀO THÁNG TƯ (Tác giả: Mạc Phương)

CHÀO THÁNG TƯ
Thơ: Mạc Phương

Chào em cô gái tháng tư
Nhẹ nhàng em tới từ từ khắp nơi.
Bình minh em vẫn mỉm cười
Dang tay ôm chặt vùng trời cuối xuân.

Tú hú gọi hạ đến gần
Phượng khoe màu áo đỏ dần trên cây.
Lộc non mơn mởn hao gầy
Lung linh nắng hạ bủa vây bắp vàng.

Khiến sui ân ái mơ màng
Tháng tư dạo gót quanh làng đong đưa.
Cô em mơ tưởng ngày xưa
Bồi hồi một thuở sớm trưa bên người.

Trao nhau ánh mắt nụ cười
Tô thêm nét ngọc rạng ngời thân yêu
Tháng tư cảnh sắc mỹ miều
Chúc ai vui khỏe mọi điều bình an.

MP 1/4/2020
Ảnh internet

Bài Thơ: CẢM XÚC THÁNG TƯ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: CẢM XÚC THÁNG TƯ (Tác giả: Hoàng Lan)

CẢM XÚC THÁNG TƯ
Thơ: Hoàng Lan

Tháng tư về , lòng tôi lại nao nao
Nỗi biết ơn và tự hào da diết
Là hậu sinh , nên tôi chẳng hề biết
Sự bạo tàn và khốc liệt chiến tranh

Bao lớp người đang lứa tuổi xuân xanh
Theo lý tưởng , bước quân hành cứu nước
Gác bỏ lại bao nhiêu là mộng ước
Quyết một lòng vì đất nước đẹp xinh

Vì đất nước rạng rỡ ánh bình minh
Người mang hết tuổi xuân mình dâng hiến
Dâng máu xương , lao mình vào cuộc chiến
Diệt kẻ thù gây binh biến xâm lăng

Bao lớp người còn trong trắng trẻ măng
Với sức xuân , hồn tràn căng yêu nước
Quyết đi theo bao lớp người đi trước
Thà hi sinh , không để nước lầm than

Tổ Quốc ơi ! gấm vóc cả Giang San
Ôi ! lung linh và vô vàn đẹp đẽ
Hậu sinh ơi ! nhớ đừng quên quên nhé
Người nằm xuống , cho đẹp đẽ hôm nay

Hãy cùng nhau nắm chặt lấy bàn tay
Để gìn giữ Giang Sơn này đẹp mãi
Là thân trai , quyết không được sợ hãi
Tổ Quốc mình sẽ mãi mãi đẹp xinh !…
VNHM



Bài Thơ: THÁNG TƯ THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: THÁNG TƯ THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Trúc Thanh)

THÁNG TƯ THƯƠNG NHỚ
Thơ: Trúc Thanh

Nghiêng mành lá trúc chao rơi
Trăng qua đầu ngõ không lời hỏi han
Tình ca gửi độ đông tàn
Cung trầm ai để rớt ngang nhịp đời

Xuân đầy xuân cũng vừa vơi
Phượng hồng thắp lửa rực trời tháng tư
Có gì trong mắt dường như
Giọt sương cái buổi giã từ chưa khô

Gió ơi giữa chốn xô bồ
Có không một chút mơ hồ nhớ thương
Bài thơ đêm vẫn đêm trường
Gọi anh như đã bình thường gọi anh

Mé sông hoa gạo đỏ cành
Con ve lột xác trưởng thành hát ca
Ôm lòng chờ đợi tình xa
Yêu anh chỉ biết mặn mà lên thơ.

Scroll to Top