Bài Thơ: ĐIỆP KHÚC THÁNG TƯ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐIỆP KHÚC THÁNG TƯ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐIỆP KHÚC THÁNG TƯ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng tư về xin tiễn biệt mùa xuân.
Hoa bưởi ngát hương trắng ngần nở rộ.
Hoa mộc miên cháy bừng lên sắc đỏ.
Tím hoa xoan bay trong gió giao mùa.

Tháng ba ra đi tạm biệt cơn mưa.
Như rắc bụi trên hàng sưa hoa trắng.
Tháng tư về loa kèn tươi trong nắng.
Cánh phượng hồng đang thầm lặng đơm bông.

Bằng lăng tím trong chiều hạ trời trong.
Tiếng ve sầu hay tiếng lòng than thở.
Đưa ta quay về một thời để nhớ.
Tuổi học trò bên cuốn vở vô tư.

Mối tình đầu trao qua những cánh thư.
Dúi cho nhau khi vờ như lỡ bước.
Giấc mơ ngọt ngào tương lai phía trước.
Suốt cuộc đời ta mộng ước chung đôi.

Bao năm qua tình cũ đã xa rồi.
Tháng tư đến vẫn bồi hồi trong dạ.
Anh nhớ em trên đường xưa chiều hạ.
Tóc đen dài bay trong lá me rơi.

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hong Le
Hong Le
7 years ago

Tuyệt vời lắm anh trai. Đêm bình an và hạnh phúc anh nhé

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
7 years ago

Hay !

Mai Ng
Mai Ng
7 years ago

Hay lắm anh

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.

Duc Nguyen
Duc Nguyen
7 years ago

Tuyet voi qua ban oi . Thang tu tro lai

Hồng Hạnh
Hồng Hạnh
7 years ago

Hay tuyệt.

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
7 years ago

Hay quá a.

Hương Thu
Hương Thu
7 years ago

Rất hay. Chúc anh buổi tối vv.

Thuc Hien Nguyen
Thuc Hien Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời quá bạn ơi!

Lưu Văn Ngọc
Lưu Văn Ngọc
7 years ago

Tuyệt vời quá.

Trần Dũng
Trần Dũng
7 years ago

Bài này sữa một số từ là in báo được đó anh

Cuong Dao Manh
Cuong Dao Manh
7 years ago

Vấn tho thời tiết song dồi gọi thời tuổi trẻ he về nhớ nhung

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.

Hoa Nguyen Xuan
Hoa Nguyen Xuan
6 years ago

Bài thơ hay ,khi đọc lại gợi nhớ thời học trò áo trắng ???.

Nghĩa Trần Minh
Nghĩa Trần Minh
6 years ago

Bốn câu sau buồn quá trời hết hy vọng ….

Scroll to Top