Thơ Hay Viết Về HOA XOAN (tuyển tập thơ tình mùa xoan tím nở)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Hoa Xoan đã được đăng tải trên Thi Hữu.

Thơ miêu tả & ca ngợi vẻ đẹp của màu tím hoa xoan; Thơ tình mùa hoa xoan tím nở và tình yêu đôi lứa thật hay, lãng mạn, nhiều cảm xúc..

Bài Thơ: HOA XOAN VẪN TÍM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HOA XOAN VẪN TÍM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ta về tìm lại tháng ba
Có hoa xoan tím sau nhà đơm bông
Tìm em cô bé má hồng
Than ôi em đã sang sông lâu rồi

Sau vườn hoa tím vẫn rơi
Bơ vơ anh thấy bồi hồi xuyến xao
Tiếc chi ngày ấy xoan đào
Nhớ chi người ấy cồn cào ruột gan

Cố quên một nhánh hoa xoan
Cố quên một thuở cơ hàn bên nhau
Ngắt bông hoa bưởi cài đầu
Người đi bỏ lại sông sâu con đò

Tiếc công xúc tép nuôi cò
Cái thời khờ dại hẹn hò mà chi
Để cò đủ cánh bay đi
Tiếc thương tình cũ ôm ghì nỗi đau

Vườn xưa héo úa trầu cau
Nhìn hoa tím rụng nỗi sầu giăng giăng
Người ơi người có biết chăng
Hoa xoan vẫn tím trong lòng của ta.



Bài Thơ: HOA XOAN TÍM RỤNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

HOA XOAN TÍM RỤNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Hoa xoan tím rụng sân vườn
Sầu đông phơi lá bỡi vương tình sầu
Lạnh lùng gió hỏi vì đâu
Chùm hoa tim tím bạc màu tuyết sương
Em đi bỏ lại con đường
Đông sang ướt sợi tơ vương thuở nào
Tình ơi còn nhớ hôm nao
Chùm hoa xoan tím ta trao ước nguyền.

V N C … 22/02/19

Bài Thơ: MÙA HOA XOAN (Tác giả: Chiều Tím)

MÙA HOA XOAN
Thơ: Chiều Tím

Cuối tháng ba, anh hứa sẽ về thăm
Hoa xoan tím, bằng lăng chưa kịp nở
Mưa bụi vương, những chiều nghe gió trở
Rét nàng Bân về gõ cửa bên mành !

Khoảng trời riêng, ở nơi đó có anh
Khúc giao mùa vẫn mong manh, lạc lõng
Tháng ba xưa, chờ anh trong hy vọng
Ngẩn ngơ buồn, giữa hai nẻo xa xăm !

Nơi quê xa, cơn rét có hỏi thăm
Hãy mặc ấm, đừng phong phanh anh nhé
Là đàn ông, hay coi thường sức khỏe
Lỡ ốm rồi, em có thể thăm không ?

Tháng ba này, em vẫn cứ đợi trông
Anh sẽ về khi sắc hồng phượng nở
Mùa xoan tím rụng rơi đi quá nửa
Con phố buồn, lần lữa bước đơn côi !

Chiều Tím 26/03/2018

Scroll to Top