Tác giả Dương Bích Hạnh

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Dương Bích Hạnh (Cà Phê Đắng) đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: LỜI MUỐN NÓI (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: LỜI MUỐN NÓI (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

LỜI MUỐN NÓI
Thơ: Dương Bích Hạnh

Anh à…
“Anh đừng buồn khi mình tạm xa nhau
Hai trái tim ở hai đầu nỗi nhớ
Hướng về nhau dẫu đường đời cách trở
Lửa yêu thương vẫn cứ cháy ngút ngàn…”

Những vần thơ gửi nỗi niềm chứa chan
Lung linh giữa muôn vàn vì sao sáng
Tình sâu đậm dãi dầu bao năm tháng
Mãi chân thành lắng đọng bản tình ca

Vẫn thầm mong xuân về thắm sắc hoa
Xây mộng ước đôi ta hằng ấp ủ
Tình son sắt dẫu sương mờ bụi phủ
Phép nhiệm mầu tình giữ trọn hương yêu

Hoàng hôn buông le lói giọt nắng chiều
Sưởi ấm áp bóng cô liêu trăn trở
Nỗi trống vắng niềm tin yêu chan chứa
Vẫn âm thầm nhen nhóm lửa tình xa..!!!

Thơ :Dương Bích Hạnh.18.09.2017



Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG ƠI (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG ƠI (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

QUÊ HƯƠNG ƠI
Thơ: Dương Bích Hạnh

Miền Trung ơi ! Miền đất Mẹ thân thương
Bão lại đến gây tai ương khốn khó
Lũ ngập tràn qua bao cơn giông tố
Miền quê nghèo nay đói khổ chất chồng

Suốt bốn mùa chịu vất vả nghề nông
Lo cấy hái nuôi trồng chưa đủ sống
Giông bão đến cuốn trôi đi mất trắng
Thôn xóm nghèo cảnh đói rách thảm thương

Ôm màn trời chiếu đất suốt đêm trường
Bao em nhỏ không đến trường bỏ lớp
Gói mỳ tôm bát cháo hoa ấm áp
Giúp đỡ nhau cùng đùm bọc yêu thương

Mỗi năm trời lũ lụt bão tai ương
Do thiên nhiên tạo nên không lường trước
Ở phương xa con cầu xin trời đất
Mong quê hương qua được hoạn nạn này..!!!

Thơ : Dương Bích Hạnh.16.09.2017

Bài Thơ: VU LAN NHỚ MẸ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: VU LAN NHỚ MẸ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

VU LAN NHỚ MẸ
Thơ: Dương Bích Hạnh

Mùa Vu Lan con cài bông hồng trắng
Lòng quặn đau từ sâu thẳm con tim
Đường về quê giờ xa tít quạnh hiu
Không còn Mẹ như cánh diều mất gió

Về thăm quê rộn ràng trên lối nhỏ
Như mọi lần Mẹ mừng rỡ đón con
Nhưng lần này di ảnh Mẹ vẫn còn
Nhà vắng Mẹ lòng con đau nhức nhói

Nhìn di ảnh nén nhang nghi ngút khói
Thương Mẹ nhiều mà chẳng nói nên lời
Chiến tranh qua cướp hạnh phúc rạng ngời
Mẹ cơ cực một đời nuôi con lớn

Mười bảy tuổi xa Mẹ lo cuộc sống
Có gia đình con thấu hiểu Mẹ hơn
Thương Ba nhiều Mẹ chung thủy cô đơn
Hạnh phúc riêng thương con Mẹ từ chối

Xin lỗi Mẹ vạn lần con muốn nói
Thương Mẹ nhiều chưa báo hiếu đáp đền
Biết thương Mẹ giờ Mẹ chẳng còn bên
Cõi vĩnh hằng cầu Mẹ yên trọn giấc..!!!



Bài Thơ: TÌNH THU (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: TÌNH THU (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

TÌNH THU
Thơ: Dương Bích Hạnh

Kỷ niệm nào ngày đưa tiển người đi
Thu lại đến thầm thì cùng chiếc lá
Nghe thổn thức nao lòng mình đến lạ
Gió rung đưa ngỡ điệu nhạc tình ca

Ngắm lá rơi vương dòng lệ nhạt nhòa
Khơi ký ức tình đôi ta thủa ấy
Nụ hôn trao trong vòng tay run rẫy
Hai trái tim sóng dậy giấc mơ hoa

Ngọn suối tình âm thầm chảy trong ta
Nhớ thu xưa ngắm trăng ngà say đắm
Những kỷ niệm thấm đẫm tình sâu lắng
Đáy tim sâu hình bóng chẳng nhạt mờ

Thu lại về em viết những vần thơ
Kết sợi nhớ gửi về anh phương ấy
Sợi vương vấn tơ lòng em giữ lấy
Dấu góc khuất ôm trọn mối TÌNH THU..!!!

Thơ : Dương Bích Hạnh. 03.09.2017

Bài Thơ: ĐÃ BAO GIỜ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: ĐÃ BAO GIỜ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

ĐÃ BAO GIỜ
Thơ: Dương Bích Hạnh

Đã bao giờ anh thấu hiểu tình em
Và cảm nhận lời trái tim muốn nói
Từ sâu thẳm tiếng yêu thương vẫy gọi
Tình ngọt ngào len lõi cả nỗi đau

Mỗi vần thơ thấm giọt nhớ nhiệm mầu
Niềm trăn trở tận đáy sâu góc khuất
Môi run rẩy con tim yêu thổn thức
Nỗi khát khao rạo rực cháy bừng lên

Nhớ anh nhiều em thầm khẽ gọi tên
Tình yêu dấu gửi vào miền xa vắng
Vương giọt lệ gối đêm thâu thầm lặng
Chợt chạnh lòng sâu nặng viết vần thơ..!!!

Thơ: Dương Bích Hạnh.09.08.2017



Bài Thơ: BIỂN VẮNG ANH (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: BIỂN VẮNG ANH (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

BIỂN VẮNG ANH
Thơ: Dương Bích Hạnh

Anh có nghe sóng vỗ về dào dạt
Gió ngân vang câu hát biển tình ca
Lời thì thầm quyện mây trắng bay xa
Gửi yêu dấu tình thiết tha mong nhớ

Sợi nắng vàng đón chiều buông nức nở
Tím hoàng hôn trăn trở đợi chờ ai
Anh nơi đâu để em ngóng trông hoài
Biển vắng lặng trái tim yêu dậy sóng

Biển hiền hòa dấu mối tình thầm lặng
Đáy long lanh soi hình bóng đơn côi
Vầng mây xanh vô tình hững hờ trôi
Khơi nỗi nhớ sống dậy niềm cảm xúc

Biển vắng anh trái tim côi thỗn thức
Sóng mơn man ôm bờ cát dịu êm
Giọt sương khuya thấm lạnh ướt vai mềm
Em lạc bước chìm vào miền khát vọng..!!!

Thơ : Dương Bích Hạnh. 17.07.2017

Bài Thơ: EM NHỚ ANH (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: EM NHỚ ANH (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

EM NHỚ ANH
Thơ: Dương Bích Hạnh

Ở phương này em luôn nhớ về anh
Nhớ giọng nói tình chân thành êm ái
Đêm thao thức mơ nụ xuân kết trái
Mong hạ vàng nắng tỏa trãi con tim

Gặp tri âm ta đâu dễ kiếm tìm
Sợi tơ hồng muốn kết tình đôi lứa
Vầng trăng khuyết vẫn mong chờ một nửa
Dành cho nhau tình chan chứa vần thơ

Anh nơi đâu mãi lẫn khuất xa mờ
Ánh sao hôm màn đêm chờ anh đến
Gửi gió lành nhắn mây lời thương mến
Trao vần thơ tình tha thiết ngọt ngào

Hai trái tim trống vắng mãi ước ao
Một vòng tay niềm khát khao hạnh phúc
Nhớ da diết dâng trào niềm cảm xúc
Trái tim yêu loạn nhịp…dấu yêu ơi..!!!

Thơ : Dương Bích Hạnh.18.04.2017



Bài Thơ: GIỌT NƯỚC MẮT (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: GIỌT NƯỚC MẮT (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

GIỌT NƯỚC MẮT
Thơ: Dương Bích Hạnh

Anh!
Giọt nước mắt không màu sao mặn chát
Tình ấm nồng sao lạnh nhạt người ơi
Cứ ngỡ rằng ta đã có nhau rồi
Cùng nắm tay đoạn đường đời còn lại

Phải chăng anh trái tim yêu khờ dại
Mãi đắm chìm vào dòng chảy ái ân
Mặc lý trí trăn trở muôn vàn lần
Vẫn nghe theo tiếng con tim dẫn lối

Thầm mơ ước trong vòng tay đắm đuối
Niềm hạnh phúc thỏa bao nỗi khát khao
Nụ hoa tình tỏa hương sắc ngọt ngào
Trái tim yêu dạt dào trong biển nắng

Hai lối rẽ giọt lệ vương cay đắng
Tình chân thành đã sâu nặng trao nhau
Nhuốm giọt sầu, giọt nước mắt không màu
Ai thấu hiểu được niềm đau trong đó..!!!

Cảm tác thơ theo hình ảnh.
Thơ: Dương Bích Hạnh. 07.04.2017

Bài Thơ: NỖI NIỀM THÁNG TƯ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: NỖI NIỀM THÁNG TƯ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

NỖI NIỀM THÁNG TƯ
Thơ: Dương Bích Hạnh

Xuân đón hạ giọt nắng vàng ấm áp
Hoa bưởi thơm tỏa hương ngát dịu êm
Gợi trong ta bao ký ức nỗi niềm
Ngày chia xa đi về miền đất lạ

Xa quê hương một chiều đầu mùa hạ
Hoa cải vàng đã nở rộ triền đê
Cánh phượng hồng nhớ mỗi độ hè về
Tiếng ve kêu kỷ niệm xưa hiện hữu

Cánh mộc miên phảng phất hương êm dịu
Chim chuyền cành hót ríu rít thiết tha
Tiếng sáo diều vang vọng điệu dân ca
Nghe thỗn thức những người con xa xứ

Tháng tư về lòng xốn xang nỗi nhớ
Lối thân quen nức nở lúc chia tay
Muốn nói nhiều e ngại chẳng tỏ bày
Bờ môi run ánh mắt cay bối rối

Gửi gió mây những vần thơ kết nối
Nhắn dấu yêu em vẫn mãi chờ mong
Thời gian trôi da diết đượm tình nồng
Mãi trong xanh như dòng sông thủa trước..!!!

Thơ : Dương Bích Hạnh. 02.04.2017



Bài Thơ: NOEL…XA ANH (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: NOEL...XA ANH (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

NOEL…XA ANH
Thơ: Dương Bích Hạnh

Giáng sinh về ta vẫn mãi xa nhau
Tiếng chuông ngân lời nguyện cầu bỏ ngỏ
Vắng xa anh em kết thành sợi nhớ
Sợi yêu thương phủ tuyết đợi ngày về

Những khát khao trăn trở nỗi đam mê
Tim thổn thức ở hai đầu nỗi nhớ
Dẫu xa nhau hai phương trời cách trở
Giáng sinh về nguyện cầu mãi chung đôi

Đọc tin nhắn lòng chan chứa bồi hồi
Nhớ giọng nói nỗi khát khao gần gũi
Nhấc điện thoại con tim yêu bối rối
Loạn nhịp rồi…người ấy có biết không..!!!

Cảm nhận Noel vắng xa anh.
Thơ: Dương Bích Hạnh. 27.12.2016

Scroll to Top