Bài Thơ: BIỂN VẮNG ANH (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: BIỂN VẮNG ANH (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

BIỂN VẮNG ANH
Thơ: Dương Bích Hạnh

Anh có nghe sóng vỗ về dào dạt
Gió ngân vang câu hát biển tình ca
Lời thì thầm quyện mây trắng bay xa
Gửi yêu dấu tình thiết tha mong nhớ

Sợi nắng vàng đón chiều buông nức nở
Tím hoàng hôn trăn trở đợi chờ ai
Anh nơi đâu để em ngóng trông hoài
Biển vắng lặng trái tim yêu dậy sóng

Biển hiền hòa dấu mối tình thầm lặng
Đáy long lanh soi hình bóng đơn côi
Vầng mây xanh vô tình hững hờ trôi
Khơi nỗi nhớ sống dậy niềm cảm xúc

Biển vắng anh trái tim côi thỗn thức
Sóng mơn man ôm bờ cát dịu êm
Giọt sương khuya thấm lạnh ướt vai mềm
Em lạc bước chìm vào miền khát vọng..!!!

Thơ : Dương Bích Hạnh. 17.07.2017

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mydung Cao
Mydung Cao
6 years ago

Thật tuyệt voi

Kim Trinh
Kim Trinh
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời
Chúc tác giả buổi sáng tràn niềm vui hạnh phúc nhiều

Phạm Tảo
Phạm Tảo
6 years ago

Hay lắm e ơi.

Thanh Hong
Thanh Hong
6 years ago

Các bài hoạ rất hay anh Phạm Viết Ánh – a Nguyễn Xuân Trung Nguyễn ạ Nguyễn Tiến ạ Phạm Đường và ..v …v . Đắng Cà Phê ơi trự ở mô mà ra lắm rứa hè nỏ có từ để hoạ nựa sợ bị. …? Thôi TH đọc thơ của cả nhà để cảm nhận yêu thương chân thành vui khỏe yêu đời yêu người yêu mình hơn nhé cả nhà TH xin chân thành cảm ơn anh Chị em bạn bè thật nhiều nhiều lắm ạ. .

Tu Be Tuan
Tu Be Tuan
6 years ago

Em lạc bước chìm vào miền khát vọng..!!!>
….
Bởi bờ em là tình đầu của sóng
Rất dịu dàng khi ve vuốt bờ em
Khi khơi xa tung bọt trắng khát thèm
Và giận dữ mỗi khi lòng ấm ức

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
6 years ago

TÌNH ANH VÀ BIỂN

Anh…
Bên biển vắng lòng em thầm mơ ước
Con thuyền anh vượt sóng nước mênh mông
Về bên em vơi nỗi nhớ hoài mong
Thoả khao khát trao vòng tay hy vọng

Em mơ ước anh mãi là ngọn sóng
Ôm vỗ về bờ cát trắng dịu êm
Làn mây xanh ngọn gió thoảng êm đềm
Ta trọn giấc ru tình đêm hoa mộng

Ở nơi ấy đón bình minh gió lộng
Thấu chăng anh lòng mong đợi người xa
Tình chân thành trao nhau mãi thiết tha
Vẫn thắm đượm mặn mà dòng biển biếc

Ngắm biển lặng soi mình bên sóng nước
Mong bên anh mình sánh bước chung đôi
Tựa bờ vai ngắm vầng trăng sáng ngời
Niềm mơ ước biết bao giờ chạm tới.
Cpđ

Hoạ vui cùng Cậu Cả :TÌNH EM VÀ BIỂN

Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
6 years ago

thơ hay cảnh đẹp…b

Truong Huu Quyết
Truong Huu Quyết
6 years ago

Tủi phận đơn côi trước biển xanh
Mình em ngóng đợi dáng hình anh
Chàng ơi chóng lại ta tình tứ
Kẻo tối trăng mờ dạ lặng tanh !

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp lắm bạn tôi ơi .
Chúc bạn mọi niềm mơ ước trở thành hiện thực hp nha bạn hiền .
Thân tặng bạn .

Tiệp Trần
Tiệp Trần
6 years ago

Sóng mơn man ôm cát dịu êm
Bài thơ qúa hay em ơi anh chúc mừng em nha

Karen Nguyen
Karen Nguyen
6 years ago

Thơ rất hay lắm chị mến thương ơi. Em xin mến chúc chị luôn an vui

Jimmy Nguyen D
Jimmy Nguyen D
6 years ago

Tho lam hay lam

Vinh Hà Tong
Vinh Hà Tong
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp

Manhquan Bui
Manhquan Bui
6 years ago

Biển vắng anh em vẫn hoài ngóng đợi
Rồi một ngày thuyền rẽ sóng vô bờ
Ngoài khơi xa trập trùng sóng vỗ
Trong lòng mình con gió nhẹ đu đưa
Ôm trong lòng cơn khát mối tình si
Bao tháng ngày xa cách đôi bờ
Giờ ta quyện trong tay tình nồng ấm .

Thanh Phong
Thanh Phong
6 years ago

Tho hay anh dep chuc em vv.

Phạm Nữ
Phạm Nữ
6 years ago

Hay quá em gái

Nhan Bui
Nhan Bui
6 years ago

Cám ơn nhà thơ cpd chúc nhà thơ luôn vui vẻ bình an và hạnh phúc

Lê Hoàng Lý
Lê Hoàng Lý
6 years ago

Thơ tình hay quá,chúc em chiều chủ nhật vui vẻ.

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Bài thơ rất hay … cảm ơn bạn … chúc b luôn vv hạnh phúc nhé

Binh Vu
Binh Vu
6 years ago

Em đợi hoài anh bên bờ biển hát
Khúc tình ca đôi lứa phút giao hòa
Sóng dịu êm đưa về miền dĩ vãng
Mối tình nồng ngày ấy chẳng rời xa
Lắng nghe trong tưng con sóng hiền hòa
Có tình em vỗ về bên bờ cát
Lời yêu thương nghe con tim dào dạt
Dù xa vôi mãi có bóng hình nhau…

Manhquan Bui
Manhquan Bui
6 years ago

.
Biển vắng anh sóng thay lời muốn nói
Sóng cồn cào xô bờ cát xa xăm
Nước xanh biếc một màu sâu thăm thẳm
Áng mây trôi in đáy nước vô cùng

Chan Troi Moi
Chan Troi Moi
6 years ago

bien vang anh long em te tai

Minh Phuong
Minh Phuong
6 years ago

Thơ hay tuyệt cpd ơi hình ảnh đẹp chúc em đẹp mãi

Dang Cao
Dang Cao
6 years ago

Đọc thơ em khen can lời chỉ nói hai chữ tuyệt vời đó thôi

Tiệp Trần
Tiệp Trần
6 years ago

Anh cũng nghe sóng vổ như lời em
Cứ dội về anh những lời thương nhớ
Bài thơ của ca phê đắng em gái tui sao mà hay đến thế quá tuyệt vời

Nguyễn Minh
Nguyễn Minh
6 years ago

Chuc tac gia vv hp thanh cong hon nua nhe tac gia oi..

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
5 years ago

☕️?☕️
Cảm ơn bạn, chúc bạn mọi điều tốt đẹp

Diệu Thường
Diệu Thường
5 years ago

Trước em có ảnh áo tím đẹp lắm nhá

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Rất tuyệt vời bạn iu oi. Chúc buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nhé bạn hiền

Hung Le
Hung Le
5 years ago

Em có biết biển bây giờ giận dữ
Bão số ba đã tàn phá quê ta
Tạm gác nhớ em gia cố lại nhà
Để em về vẫn vui bên bếp lửa

Nguyễn Nụ
Nguyễn Nụ
5 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp lắm bạn

Quyen Phan Thi
Quyen Phan Thi
5 years ago

Cà Phê Đắng ơi ! Thơ hay quá ,

Cuong Minh
Cuong Minh
5 years ago

Hay lắm em.

Hong Pham
Hong Pham
5 years ago

Không thể nói gì khác ngoài từ tuyệt vời và trên cả tuyệt vời đắng cà phê à

Trần Ngọc Xuân
Trần Ngọc Xuân
5 years ago

Hảy cuối mặt đi dấu lệ trào
Và thầm khấn nguyện với ngôi cao
Chỉ có trăng sao là vọng tưởng
Chỉ có hương hoa mới vẹn thề

Hung Xuan
Hung Xuan
5 years ago

Em đến biển giữa một ngày nắng hạ
Chẳng có anh được sánh bước theo cùng
Có bao giờ em suy nghĩ mông lung
Chắc có thể anh vẫy vùng nơi khác…

Nước và gió tạo thành cơn sóng bạc
Đuổi nhau hoài trẽn dải cát bao la
Đàn hải âu mượn con sóng làm nhà
Ghé chân đậu cất lời ca gọi bạn

Kỷ niệm cũ còn lưu trong tâm khảm
Nơi chúng mình đã ngỏ tiếng thương yêu
Cùng mộng mơ được bước dưới đường chiều
Trên bãi biển ngắm con diều lộng gió

Mơ ước ấy bây giờ còn cách trở
Vì đôi mình mỗi đứa ở một phương
Bán cầu tây đợi nắng phía đông hừng
Để chờ đón con thuyền về với biển…

Hoa Tran
Hoa Tran
5 years ago

Ôi vắng anh một mình buồn chớt cà này.
Thơ hay quá em ơi!

Lan Hoàng
Lan Hoàng
5 years ago

Đọc lại bài thơ vẫn ngập tràn cảm xúc … tặng tác giả iu…

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
5 years ago

Loi tho that diu dang tha thiet

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Bạn yêu bài thơ thật lắng đọng và hay tuyệt
Đêm vui nhé

Phong Bui
Phong Bui
5 years ago

Cảm xúc và lãng mạn

Tiệp Trần
Tiệp Trần
5 years ago

Đầu tuần anh chúc em và gia đình vạn sự như ý em nhé

Sơn Thủy Hữu Tình
Sơn Thủy Hữu Tình
5 years ago

Biển gọi em giữa muôn trùng sóng nước
Biển hát thầm giai điệu mãi hai mươi
Biển đẹp lắm, biển ơi nàng có biết
Biển reo lên, anh ngỡ biển đang cười

Này biển ơi, mặt đất có nhiều người
Biển có thể nhận ra em không vậy?
Biển gật đầu cho em thêm tin cậy
Em khẽ cười ôm biển mãi hai mươi.

Scroll to Top