Bài Thơ: NOEL…XA ANH (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: NOEL...XA ANH (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

NOEL…XA ANH
Thơ: Dương Bích Hạnh

Giáng sinh về ta vẫn mãi xa nhau
Tiếng chuông ngân lời nguyện cầu bỏ ngỏ
Vắng xa anh em kết thành sợi nhớ
Sợi yêu thương phủ tuyết đợi ngày về

Những khát khao trăn trở nỗi đam mê
Tim thổn thức ở hai đầu nỗi nhớ
Dẫu xa nhau hai phương trời cách trở
Giáng sinh về nguyện cầu mãi chung đôi

Đọc tin nhắn lòng chan chứa bồi hồi
Nhớ giọng nói nỗi khát khao gần gũi
Nhấc điện thoại con tim yêu bối rối
Loạn nhịp rồi…người ấy có biết không..!!!

Cảm nhận Noel vắng xa anh.
Thơ: Dương Bích Hạnh. 27.12.2016

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
The Quyen Nguyen
The Quyen Nguyen
7 years ago

Tho hay lam CPD oi. ??????

Thành Lưu
Thành Lưu
7 years ago

Thơ hay lắm em

Dung Ngoc
Dung Ngoc
7 years ago

Mến em…???????

Ngọc Thông
Ngọc Thông
7 years ago

Giàu cảm xúc… Chúc em vv hp

Rose Berg
Rose Berg
7 years ago

Hay lắm em ! Chúc ngày mới vui vẻ may mắn .

Nguyễn Tiến
Nguyễn Tiến
7 years ago

GIÁNG SINH ĐI QUA:

Lại một giáng sinh nữa đi qua
Hai ta vẫn còn trong xa cách
Khi nhớ nhau con tim loạn nhịp
Suốt đêm đông thao thức đời chờ

Lại một giáng sinh nữa đi qua
Nhớ thương em phương trời xa ngái
Luôn đợi chờ ngóng trông khắc khoải
Mong đến ngày nối lại mối tình xưa

Lại một giáng sinh nữa đi qua
Ta hẹn nhau khi mùa xuân đến
Trao thiệp hồng đón mời bè bạn
Về vui cùng hạnh phúc đôi ta

Lại một giáng sinh nữa đi qua
Dù cách xa em hãy đừng buồn nhé
Mặc khó khăn cuộc đời dâu bể
Ta sẽ xây hạnh phúc tươi hồng.

Hà Nội 27/12/2016 – NT.

Báo Mới
Báo Mới
7 years ago

Chúc chị luôn mạnh khỏe xinh đẹp và ngày càng nhiều tho hay nhé chị iu

Đỗ Thảo
Đỗ Thảo
7 years ago

Thơ hay bạn ơi

Thái Phùng
Thái Phùng
7 years ago

Xa anh nỗi nhớ khôn nguôi
Mong Noel hết ta người bên nhau

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
7 years ago

Hy quá chị iu của em

Phố Núi
Phố Núi
7 years ago

Hay quá

Muot Nguyen
Muot Nguyen
7 years ago

Hay thế

Trần Hương
Trần Hương
7 years ago

Hay lam

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
7 years ago

Y vần
Một năm chờ để ta được gặp nhau
Dịp Giáng sinh thủơ đầu ta đã ngỏ
Em có quên riêng mình anh vẫn nhớ
Nhưng sao nay dịp đó đã quay về

Em đâu rồi anh cứ đợi đê mê
Không lẽ em chẳng thương về nổi nhớ
Từ lâu lắm hai mình luôn cách trở
Nên mong ngày ta được ở thành đôi

Giáng sinh về anh quá đổi bồi hồi
Chờ đợi em một nụ hôn gần gủi
Nhưng chờ mãi càng làm anh bối rối
Té ra là em đến trễ…nào không*. !
* GS 25 mà 27 mới về, bởi vậy buồn, nhậu say bí tỉ, híc !

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
7 years ago

Cà Phê Đắng
Thơ hay , giàu cảm xúc ..thi hứng cứ thăng hoa thế này Em nhé . Mong Em vui ..

Han Nhat
Han Nhat
7 years ago

Bài thơ rất hay chị cpđ ơi
Mến chúc chị buổi tối an vui nhé

Ngô Thị Hương
Ngô Thị Hương
7 years ago

NOEL..VỀ
Giáng sinh ngày ấy đã qua rồi
Anh cùng em bước trên đê nhỏ
Đi lễ về nửa đêm giá lạnh
Anh nắm tay em ấm cả lòng
Đèn đêm sáng rực một trời quê
Người ta đi lại đông vui quá
Chuông nhà thờ ngân vang thánh nhạc
Đêm khuya rồi em tựa vào anh
Mơ một ngày ta sẽ chung đôi
Nhưng tình anh xa em vời vợi
Giáng sinh về em chờ em đợi
Mơ chúng mình mãi ở bên nhau
Anh và em sẽ ngồi cầu nguyện
Mong một ngày sẽ ở gần nhau

phạm nữ
phạm nữ
7 years ago

Hay quá em gái chi chúc em luôn an vui

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

Hay lắm em gái

Trần Tuấn
Trần Tuấn
7 years ago

Rất hay

Thuong Dieu
Thuong Dieu
7 years ago

Thế mới là yêu chứ Cp đắng nhi

Sang Gia
Sang Gia
7 years ago

That o? co gi lam bang chung la em nho A o vay?

Hằng Võ
Hằng Võ
7 years ago

Hay lắm cfd ơi! Ngày mới an lành ấm áp nha cfd

Doan Van Tung
Doan Van Tung
7 years ago

NOEL…ĐƠN CÔI

Đã mấy mùa Noel rồi em nhỉ
Chúng mình không cùng đón Chúa giáng sinh
Tiếng chuông buồn em có biết không em
Góc giáo đường một mình anh lẻ bóng

Nỗi nhớ nao cứ trào dâng cháy bỏng
Xao xuyến lòng theo khúc hát Thánh ca
Ở phương trời em có thức cùng ta
Quỳ trước Chúa cầu xin ngày gặp lại

Phố rộn ràng mà nghe lòng hoang hoải
Mắt dõi nhìn về nơi ấy xa xôi
Giữa đông người sao vẫn thấy đơn côi
Ở nơi ấy…người ơi ! Người có biết…!!!

Loan Thi
Loan Thi
7 years ago

Co nho anh nhieu cung the thoi . Nho anh anh chang nho toi toi ……..

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
7 years ago

Bài tho hay lắm nè. Chúc em một mùa Giáng sinh an lành nhé

Quy Thi Nguyen
Quy Thi Nguyen
7 years ago

Cám ơn em gái Cà Phê Đắng , thơ em thật

Nga Duong
Nga Duong
7 years ago

tho hay hinh dep

Đào Trương
Đào Trương
7 years ago

Hay lắm!

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
7 years ago

CPĐ rất vui cảm ơn 480 ace các bạn cùng yêu thích NOEL XA ANH, cảm ơn những bl những bài thơ rất hay của các bạn đã đưa vần thơ cpđ đến gần với bb hơn.
Chúc cả nhà ta một ngày mới an lành hp nhé

Dao Hoa
Dao Hoa
7 years ago

Tho rat hay

Binh Vu
Binh Vu
7 years ago

Nhớ anh mãnh liệt.

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
7 years ago

NOEL …MƠ ..

Không giờ đêm , chuông nhà thờ rung lên
Gõ vào tim làm ngân lên nỗi nhớ
Để đôi bờ xa cách thoả lòng mơ
Cho thuyền nhỏ chở mơ về bến mộng

Trời trong xanh cho gió mây lồng lộng
Đẹp vô vàn bao ước nguyện sẻ chia
Biết không Em những năm tháng xa lìa
Nụ hôn dài như cầu kia nối nhịp

Em có thấy tình mình
Chao ôi đẹp
Cũng đủ đầy vị ngọt đắng ngày xa
Bông tuyết trắng Trinh nguyên đẹp mãi lời ca
Không còn lạnh chỉ ấm nồng Hạnh phúc

Mơ nụ hôn như một lời chúc phúc
Để tình mình mãi sẽ đẹp nha Em
Để chuông Nhà thờ ngân mãi ngày đêm
Cho nhung nhớ
Cặp Bờ
Nơi Bến mộng …

Một tình thơ thật hay đó Em . Hoạ vui cùng Em và chúc Em cùng những người thân yêu một mùa Giáng sinh An lành Vui vẻ chuẩn bị đón Năm mới nhé Em , Cà Phê .

Vân Đài Võ
Vân Đài Võ
7 years ago

Thơ rất hay đầy cảm xúc .
Thơ và hình quyện vào nhau tan nát cỏi lòng .

Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
7 years ago

Hay quá em ui

Nga Duong
Nga Duong
7 years ago

tho hay hinh dep

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
7 years ago

Cảm ơn 500 bạn cùng yêu thích NOEL XA ANH
Chúc ace các bạn đón chào xuân mới tràn ngập yêu thương

Loc Xuan
Loc Xuan
7 years ago

Rat hay a

Nguyen Huong
Nguyen Huong
7 years ago

Hay quá

Pavel Le
Pavel Le
7 years ago

Vắng xa anh em kết thành sợi nhớ.
Gởi anh xem biết sợi nhớ thế nào.
Thuở lọt lòng anh chưa thấy sợi nhớ ra sao.
Qua fb cho anh thấy thế nào e nhé.

Scroll to Top