Thơ hay về CHIẾC LÁ với sắc lá 4 mùa & cuộc đời (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Chiếc Lá đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Viết Về Chiếc Lá

Thơ miêu tả sắc Lá qua 4 mùa trong năm: Xuân, Hạ, Thu, Đông; Thơ tình chiếc lá với tình yêu & cuộc đời rất hay, ý nghĩa;.v.v.

Bài Thơ: CHIẾC LÁ (2) (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: CHIẾC LÁ (2) (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

CHIẾC LÁ (2)
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Khi chiếc lá từ trên cành rơi xuống
ta đâu còn thấy được một màu xanh
và chiếc lá vô tình cơn gió cuốn
mới hiểu rằng tất cả rất mong manh!

Rồi chiếc lá sẽ hóa thành dưỡng chất
hòa vào trong lòng đất mẹ hồi sinh
những hạt mầm vươn đang lên bần bật
có cám ơn chiếc lá dưỡng nuôi mình!

Ta đứng giữa trong muôn nghìn chiếc lá
mùa thu vàng óng rất diệu thường
và cuộc sống có những điều kỳ lạ
lá xa cành vẫn còn những vấn vương!

Khi chiếc lá ở bên đường ta nhặt
ép vào thơ thoang thoảng một mùi hương
thì buồn vui có gì đâu thắc mắc
cứ xem mình… như chiếc lá vàng thơm!

Ngày 22. 08. 2020



Bài Thơ: ĐỜI LÁ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐỜI LÁ (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐỜI LÁ
Thơ: Thanh Hùng

Lá vàng rơi theo gió ở bên đường
Chao nghiêng nhẹ như còn vương ngày cũ
Hôm nào đó vừa mới đơm chồi nụ
Muốn nhìn đời luôn ấp ủ màu xanh

Khi lá non vừa mơn mởn trên cành
Gặp bão tố gió lùa lành lạnh thổi
Lòng hoảng loạn với bao nhiêu niềm nỗi
Có lẽ nào mới đó vội lìa tan

Nhưng cơn mơ lá chẳng muốn mau tàn
Cố gượng gạo giữa trời chan gió bụi
Có nhiều lúc cảm thấy nhiều buồn tủi
Khi cuộc đời cứ thui thủi buồn tênh

Nhìn tương lai còn đó những gập ghềnh
Bao biến cố nhiều lênh đênh vất vả
Càng mơ tưởng thì càng thêm buồn bã
Trong mơ hồ cho đời lá mông lung

Rồi đến khi nụ hoa sẻ chia cùng
Đã đến lúc nhẹ ung dung rời bước
Hoa và lá chia làm hai hướng ngược
Hoa thơm đời lá tước khỏi màu xanh

Nhẹ nhàng rơi vào trong đất an lành.

P T H

Bài Thơ: CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Chiếc Lá Cuối Cùng

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
Thơ: Dương Hoàng

Khi chiếc lá màu xanh còn sót lại
Cũng úa tàn rồi mãi mãi rời xa
Để mùa đông trời mây xám nhạt nhòa
Lại trỗi dậy bài tình ca buồn bã

Kể từ lúc ta thành người xa lạ
Độ đông về thương nhớ quá người dưng
Ở ngoài kia gió thổi mãi không dừng
Chợt thấy nhớ một thời từng lãng mạn

Cơn gió nhẹ đưa ta về ngày tháng
Mối tình nào như một áng thơ hay
Mưa cuối thu vừa đẫm ướt vai gầy
Chiếc dù nhỏ không phủ đầy hai đứa

Mùa đông đến ta ngồi bên bếp lửa
Gió bên ngoài luồn khe cửa sắt se
Tựa vào nhau tìm hơi ấm ngày hè
Cùng trìu mến lặng im nghe tiếng thở

Cơn gió lạnh ta chợt bừng tỉnh nhớ
Nhưng giờ đây đã cách trở đôi đường
Ở trong lòng còn một chút luyến thương
Là một nỗi vấn vương buồn vô hạn

Chiếc lá rụng bên đường như cảm thán
Cho nỗi niềm nhiều lai láng ưu tư.



Bài Thơ: NỖI NIỀM CHIẾC LÁ MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Nỗi Niềm Chiếc Lá Mùa Thu

NỖI NIỀM CHIẾC LÁ MÙA THU
Thơ: Phú Sĩ

Tạm biệt mùa thu
Lá trở về cùng đất
Khoảnh khắc đong đưa chao nhẹ lướt qua đời
Thảm cỏ ngày nào vốn dĩ vẫn là nơi
Mỗi sáng tinh mơ lá tươi cười đón gió

Tạm biệt mùa thu
Lá chẳng còn xanh nữa
Bỏ lại tháng ngày reo vẫy nắng cùng mưa
Bâng khuâng trong lòng chẳng biết bóng người xưa
Có còn luyến lưu những mùa cây thay lá

Tạm biệt mùa thu
Vấn vương tình đôi ngả
Lá tự nhủ mình đã héo úa còn đâu
Dẫu có chút tình nơi chốn cũ mưa ngâu
Chỉ còn lá thôi với mùa thương dĩ vãng

Tạm biệt mùa thu
Chiếc lá vàng xào xạc
Vẫn hy vọng chút gì sót lại khoảng trời kia
Nắng hối hả trôi đi trong tiếng gọi giao mùa
Chỉ còn giọt sương mai muộn màng ươm trên lá

Tạm biệt mùa thu
Hoàng hôn dài bóng ngả
Lá chợt hiểu ra rằng đời lá đã tàn phai ….

Bài Thơ: CHIẾC LÁ MÙA THU (Tác giả: Lê Hoàng)

Chiếc Lá Mùa Thu

CHIẾC LÁ MÙA THU
Thơ: Lê Hoàng

Thu vô tình chạm nỗi nhớ ngày nao
Con đường cũ ngọt ngào xưa vẫy gọi
Những kỷ niệm khiến tim hồng buốt nhói
Hình bóng quen đứng đợi phía xa nhìn

Đôi mắt cười trong sáng thật là duyên
Mái tóc xoả hai bên bờ vai xuống
Đong đưa gió như ta chìm cơn mộng
Em dịu dàng trông giống một nàng tiên

Trời vào thu …giọt nắng cũng rất hiền
Xen đám lá chất ưu phiền lắng lại
Ôi ký ức ! Cho ta nhiều khắc khoải
Nụ hôn đầu xa ngái một tầm tay

Chiếc lá buồn trong gió thoảng bay bay
Ta góp nhặt những ngày xưa thân ái
Từng con chữ ghép thơ tình khờ dại
Còn vụng về chưa nói hết thành câu

Hỏi bây chừ … người có nhớ chi nhau ?
Cành hoa phượng nhạt màu bên lối nhỏ
Bằng lăng tím tàn phai trên đám cỏ
Để tâm hồn gửi gió lạc về đâu

Chiếc lá thu cởi vạt áo thay màu
Nhuộm tất cả như đau buồn … rơi rụng
Không gian vắng cô đơn càng kinh khủng
Người đi về … ta giống kẻ ngẩn ngơ .

Lê Hoàng 13/8/18



Bài Thơ: TÌNH NHƯ CHIẾC LÁ (Tác giả: Dương Hoàng)

Tình Như Chiếc Lá

TÌNH NHƯ CHIẾC LÁ
Thơ: Dương Hoàng

Đường ngập nước vì cơn mưa đến vội
Trời ngả màu một bóng tối thân quen
Ở đằng kia dường như thiếu ánh đèn
Một bóng nhỏ bước chen trong mưa gió

Người ở lại với nỗi buồn vàng võ
Nghe lạc loài không biết tỏ cùng ai
Cố nhìn theo nhẹ buông tiếng thở dài
Một cung bậc theo hoài cùng năm tháng

Bao mùa đến ngỡ rằng ta quên lãng
Mỗi khi mưa lại bảng lảng u sầu
Khi tiết trời rỉ rả những giọt ngâu
Ta lại thấy nhói đau trong cõi dạ

Muốn xóa hết và quên đi tất cả
Lại bâng khuâng nhìn chiếc lá rơi nhiều
Trong tâm hồn lại trống vắng cô liêu
Cứ hoang hoải khi mỗi chiều nhạt nắng

Kể từ lúc người đi trong im lặng
Ôm nỗi buồn rồi thức trắng tàn canh
Mặc gió mưa còn réo rắt ngoài mành
Tự lòng biết không giành cho nhau nữa

Cố kiềm nén không nhìn ra khung cửa
Người đi rồi lời hứa cũng mang theo
Không trách chi khi phận số bọt bèo
Tình như lá thổi vèo trong hư ảo.

Bài Thơ: VÀI CHIẾC LÁ RƠI (Tác giả: Thanh Hùng)

Vài Chiếc Lá Rơi

VÀI CHIẾC LÁ RƠI
Thơ: Thanh Hùng

Bất chợt cơn mưa đổ
Thêm vài chiếc lá rơi
Cơn gió như nói hộ
Mùa thu đến thật rồi

Trời một màu u ám
Bâng khuâng đến ngỡ ngàng
Sương mịt mù ảm đạm
Bàng hoàng thấy thu sang

Chợt thấy hồn vụn vỡ
Nỗi buồn cứ lang thang
Thêm một lần để nhớ
Mùa thu ấy và nàng

Trời cứ mưa vần vũ
Ta thì lại miên man
Mà dặn lòng hãy nhủ
Đừng nên khoé mắt tràn

Chiếc lá vàng lại đổ
Mưa sầu lại tuôn rơi
Chiều lạnh lùng trên phố
Lòng ta thấy rối bời.



Bài Thơ: CHIẾC LÁ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Chiếc Lá

CHIẾC LÁ
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Ta nhìn chiếc lá vừa rơi
Hiểu cuộc đời chỉ tạm thời phù du
Chẳng gì hằng vĩnh thiên thu
Mà luôn ngộ nhận ảo hư… vô thường!

Ta nhìn chiếc lá bên đường
Tàn phai hết những sắc hương ban đầu
Một cơn gió thoảng qua mau
Cuốn bay chiếc lá về đâu… hỡi người!

Ta như chiếc lá giữa trời
Lắt lay theo nhịp sóng đời trầm luân
Rồi mai mỏi gối chồn chân
Kiếp người chiếc lá phù vân nhẹ nhàng

Ta như chiếc lá khẽ khàng
Màu xanh hy vọng, màu vàng lao xao
Trần đời vạn vật như nhau
Đổi thay theo những sắc màu thời gian.

Bài Thơ: CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Chiếc Lá Cuối Cùng

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
Thơ: Phú Sĩ

Nhánh thường xuân cuối cùng
Chẳng trụi lá đâu em
Dẫu khắc nghiệt mùa đông lạnh lẽo ngày mưa gió
Một chiếc lá mong manh cũng đủ lời muốn ngỏ
Hãy giữ lấy niềm tin còn đó những chân tình

Nhánh thường xuân cuối cùng
Rồi sẽ đón bình minh
Thắp sáng những phép màu khởi sinh niềm hy vọng
Tiềm ẩn trái tim hồng ước mong điều trao nhận
Hạnh phúc vẫn ngập tràn trong chiếc lá thường xuân

Nhánh thường xuân cuối cùng
Chẳng rụng xuống đâu em
Tiếp sức lửa tình yêu … còn mãi niềm khao khát ….



Bài Thơ: GỬI THEO CHIẾC LÁ (Tác giả: Mạc Phương)

Gửi Theo Chiếc Lá

GỬI THEO CHIẾC LÁ
Thơ: Mạc Phương

Chiếc lá tàn trở về nơi chốn cũ.
Cội cây già ấp ủ những chồi non.
Bức thư rơi lạnh lẽo giữa lối mòn.
Vẫn còn ghi tấm lòng son ấm áp.

Cơn gió lạ vô tình gây bão táp.
Khiến phong ba tan tác lá trên cành.
Mùa đông sang trong sắc biếc long lanh.
Hương dìu dịu mong manh lời tâm sự.

Lá rung rinh đón mừng người lữ thứ.
Vẫn chung tình ấp ủ bóng ngày xưa.
Bụi thời gian bất kể nắng hay mưa
Gió thân quen vẫn đưa về đất hứa.

Em đã viết bài thơ không lời tựa.
Cánh thiệp hồng gói một nửa trái tim.
Gửi về anh hình chiếc lá lặng im.
Ghi dòng chữ nén kìm “Em nhớ lắm”.

Vẫn một mình lang thang khu rừng vắng.
Giữ nụ cười đăng đắng ở đầu môi.
Ngắt bông lau nhàn nhạt ánh chiều trôi.
Em vững tin…chân đồi… anh đang tới

BLT 14/11/2017
Ảnh internet

Scroll to Top