Bài Thơ: EM NHỚ ANH (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: EM NHỚ ANH (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

EM NHỚ ANH
Thơ: Dương Bích Hạnh

Ở phương này em luôn nhớ về anh
Nhớ giọng nói tình chân thành êm ái
Đêm thao thức mơ nụ xuân kết trái
Mong hạ vàng nắng tỏa trãi con tim

Gặp tri âm ta đâu dễ kiếm tìm
Sợi tơ hồng muốn kết tình đôi lứa
Vầng trăng khuyết vẫn mong chờ một nửa
Dành cho nhau tình chan chứa vần thơ

Anh nơi đâu mãi lẫn khuất xa mờ
Ánh sao hôm màn đêm chờ anh đến
Gửi gió lành nhắn mây lời thương mến
Trao vần thơ tình tha thiết ngọt ngào

Hai trái tim trống vắng mãi ước ao
Một vòng tay niềm khát khao hạnh phúc
Nhớ da diết dâng trào niềm cảm xúc
Trái tim yêu loạn nhịp…dấu yêu ơi..!!!

Thơ : Dương Bích Hạnh.18.04.2017

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Người Hát Rong
Người Hát Rong
7 years ago

Tuyệt vời

Vuong TrinhMinh
Vuong TrinhMinh
7 years ago

Oh sao nhớ nhiều đến vậy

Ngô Thị Hương
Ngô Thị Hương
7 years ago

Thơ bạn yêu hay quá

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
7 years ago

Bài thơ tràn đầy cx,buồn nhưng rất hay…Cảm ơn Viet Anh Pham, O mời cafe sáng nha…

Lài Phan
Lài Phan
7 years ago

Hay quá cac nhà thơ ơi.

Hải Thoại ĐK
Hải Thoại ĐK
6 years ago

Thơ hay quá Đắng ơi chết anh rồi ! Buổi tối hãy mang yêu thương vào trong nỗi nhớ nha em Đắng

Mùa Thu Vũ
Mùa Thu Vũ
6 years ago

Hay quá cfd tha thiết quá à. Tuyệt lắm. Chúc cfd luôn yêu đời và ngập tràn hp nha

Nguyen Hoang Nguyen Hoang
Nguyen Hoang Nguyen Hoang
6 years ago

Tho wa hay hai chu thao thuc ….

Nguyễn Triết
Nguyễn Triết
6 years ago

không có cafe có nước trà thôi hii

Diệp Diệp
Diệp Diệp
6 years ago

Hay

Luong Mai Hien
Luong Mai Hien
6 years ago

Chúc chị ngày CN vv hp !

Haithuong Nguyen
Haithuong Nguyen
6 years ago

Rat hay

Sang Gia
Sang Gia
6 years ago

That hong nhi?

Văn Nghệ
Văn Nghệ
6 years ago

CÓ KHI NÀO…?

Có khi nào, ta hết nhớ về nhau ?
Dòng nghĩ suy cạn dần theo ngày tháng
Kỹ niệm xưa trôi đi vào dĩ vãng
Đã xa rồi mà lệ đắng cứ tuôn rơi

Có khi nào ta thôi bước chung đôi ?
Hàng cây xanh bồi hồi mang nỗi nhớ
Ghế công viên bao hẹn hò bỡ ngỡ
Vẫn đợi chờ mà không nỡ rời xa

Có khi nào …như thế từ hôm qua?
Để nỗi đau lệ nhòa trong khóe mắt
Ánh đèn đêm phố khuya buồn hiu hắt
Tình lạnh lùng mà nước mắt tuôn rơi

Có khi nào quên kỷ niệm đầu đời?
Của đôi ta đưa nhau rời lối nhỏ
Tay trong tay lời yêu vẫn còn đó
Bịn rịn hoài, mà chẳng muốn rời xa

Có khi nào chấm hết mối tình ta ?
Để cách xa ngôi nhà đang nồng ấm
Thời gian vô tình cứ trôi chầm chậm
Để ray rứt gặm nhấm mãi giấc mơ

Có khi nào, anh chấm dứt làm thơ?
Để hai đứa đôi bờ xa thăm thẳm
Thuyền tình chơi vơi trôi xa ngàn dặm
Em nhớ anh …chỉ ngắm bức chân dung
@vannghe

Phan Ngọc Tuyết
Phan Ngọc Tuyết
6 years ago

Cà Văn hay quá hởi Cà Văn

Nga Duong
Nga Duong
6 years ago

tho hay hinh dep

Nga Duong
Nga Duong
6 years ago

tho hay hinh dep

Manh Pham
Manh Pham
6 years ago

Cafe đắng nhưng mà ngon

Kim Ly
Kim Ly
6 years ago

Nhớ Anh kinh khủng
Chúc Em ngày mới tràn đầy niềm vui hạnh phúc ??

Nguyenhanhvan Nguyen
Nguyenhanhvan Nguyen
6 years ago

Nhung van tho tinh hay ngot ngao qua

Thi Chin Nguyen
Thi Chin Nguyen
6 years ago

Doc tho ma nho nguoi minh thuong qua co

Thanh Hong
Thanh Hong
6 years ago

NHỚ

Có một người em muốn ôm mãi thôi
Mà chẳng thể bởi không cùng duyên phận
Dẫu xa cách vẫn mong cho để nhận
Tình khát khao như nắng hạn chờ mưa

Biết giờ này anh đã ngủ hay chưa
Em vẫn ngóng về phương trời xa thẳm
Anh có mơ thấy tay trong tay mình nắm
Nhớ Anh nhiều mong lắm được gặp nhau. ..?

TH 19/4/18

Huyen Anh Nguyên
Huyen Anh Nguyên
6 years ago

Rất tuyệt vời bạn iu.

Cuong Minh
Cuong Minh
6 years ago

Chào Thi Sỹ.

Từ Nguyễn Duy
Từ Nguyễn Duy
5 years ago

THƠ HAY – HÌNH ĐẸP

Karen Nguyen
Karen Nguyen
5 years ago

Quá tuyệt chị mến thương Đắng Cà Phê. Chị của em luôn an vui nha

Nguyễn Thị Ngà
Nguyễn Thị Ngà
5 years ago

Thơ hay bạn ạ

Tonny Hoàng
Tonny Hoàng
5 years ago

Hay tuyệt vời. Chúc cfđ thứ ba vv nhé

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
5 years ago

Thơ va hoa tuyệt vời quá..

Hương Nhài
Hương Nhài
5 years ago

Anh vẫn biết tình mình xa cách trở
Tháng năm dài mãi phải chờ đợi nhau
Để lòng anh thấy quặn đau
Chờ em nhé hẹn kiếp sau sum vầy kkkkkk

Diệu Thường
Diệu Thường
5 years ago

Em mơ thấy a ở nơi kia xa lắm..

Hoang Nguyen
Hoang Nguyen
5 years ago

Trử tình da diết những cuộc tình bất chợt đến rồi đi -/-

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
5 years ago

Bài bát ngôn hay lắm em nà.

Sáu Vĩnh
Sáu Vĩnh
5 years ago

Bài thơ hay lắm em

Sang Gia
Sang Gia
5 years ago

E noi that Sao?

Cuong Minh
Cuong Minh
5 years ago

Mời em nước mát chiều nay.

Scroll to Top