Thơ hay về YÊU XA với tâm trạng buồn & nhớ mong (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Yêu Xa đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ thể hiện cảm xúc buồn với nỗi nhớ thương về 1 người đang ở xa; Thầm mong đôi lứa sẽ sớm được về gần bên nhau..

Bài Thơ: TÌNH CÁCH BIỆT (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: TÌNH CÁCH BIỆT (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

TÌNH CÁCH BIỆT
Thơ: Dương Bích Hạnh

Tình cách biệt hai đầu nỗi nhớ
Kết vần thơ trăn trở buồn đau
Yêu xa ôm lấy u sầu
Vẫn thầm hy vọng nhiệm màu tình yêu

Từ sâu thẳm bao điều muốn nói
Lời con tim mãi gọi dấu yêu
Tình anh ấm áp nắng chiều
Xua tan lạnh giá cô liêu đêm dài

Hỏi phương ấy còn ai mong đợi
Có chờ trông chung lối ta về
Tựa vai cùng ngắm trăng quê
Dòng sông soi bóng nguyện thề sắt son

Vần thơ viết mãi còn quyến luyến
Nhờ gió mây gửi đến bên ai
Gửi anh nỗi nhớ mong hoài
Gửi niềm mơ ước Trúc Mai nguyện cầu..!!!

Thơ: Dương Bích Hạnh.10.06.2018



Bài Thơ: XA CÁCH LÂU NGÀY RỒI CŨNG HOÁ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: XA CÁCH LÂU NGÀY RỒI CŨNG HOÁ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Tùng Trần)

XA CÁCH LÂU NGÀY RỒI CŨNG HOÁ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Tùng Trần

Xa cách lâu ngày rồi cũng hoá người dưng
Thời gian trôi lãng phai bao lời từng hẹn hứa
Nên những dòng tin dần bớt đi một nửa
Hay trái tim nào đã tắt ngọn lửa yêu thương

Xa cách lâu ngày có phải hết vấn vương
Như những câu người ta thường hay nói
Dẫu có thiết tha lòng chẳng hề thay đổi
Nhưng cuối con đường vẫn hai lối ngược nhau

Xa cách lâu ngày dù tình có đậm sâu
Sẽ nhạt sắc hương như hoa màu vụn vỡ
Thiếu vắng vòng tay cùng làn hơi nhịp thở
Đâu thể đậm đà như cái thuở kề bên

Xa cách lâu ngày có lẽ cũng lãng quên
Giây phút ngọt ngào và cái tên thường gọi
Đôi cánh chim trời lạc bầy xa dịu vợi
Rồi sẽ phai dần bao nỗi nhớ bâng khuâng

Xa cách lâu ngày rồi cũng hoá người dưng.

01/06/2018

Bài Thơ: VƯƠNG VẤN (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: VƯƠNG VẤN (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

VƯƠNG VẤN
Thơ: Dương Bích Hạnh

Nhặt cành hoa vương vấn bóng hình ai
Người xa mãi nỗi buồn hoài nhung nhớ
Vần thơ viết một chuyện tình dang dở
Duyên chưa tròn tim nức nở đơn côi

Niềm ước mơ hạnh phúc sẽ mỉm cười
Anh là dải ngân hà ngời tỏa sáng
Dòng sông chảy êm đềm trôi phẳng lặng
Bản tình ca theo năm tháng ngọt ngào

Ngắm bầu trời ước mình những vì sao
Lung linh giữa ánh hào quang chiếu rạng
Đến bên ai chia sẻ niềm sâu lắng
Nghĩa ân tình vương vấn tặng trao nhau

Bước đường đời nay lỗi nhịp bể dâu
Dẫu vẫn biết tình phai màu bụi phủ
Dấu chân đã nhạt mờ trên lối cũ
Đám mây hồng bay vần vũ về đâu

Hai phương trời tim nhức nhói quặn đau
Ôm kỷ niệm tình đậm sâu chan chứa
Tim yêu mãi đắm say luôn mở cửa
Đón chờ anh khơi ngọn lửa ân nồng..!!!

Thơ: Dương Bích Hạnh.05.05.2018



Bài Thơ: NIỀM MONG ƯỚC (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: NIỀM MONG ƯỚC (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

NIỀM MONG ƯỚC
Thơ: Dương Bích Hạnh

Em muốn gửi trái tim về phương đó
Anh giữ gìn luôn thắm đỏ yêu thương
Sưởi ấm êm xua lạnh giá đêm trường
Tình ấp ủ trên cung đường luyến ái

Em muốn giữ tình yêu anh đẹp mãi
Dù mai này gặp ngang trái chia ly
Ghé tai anh em muốn nói thầm thì
Yêu anh nhé dẫu bờ mi khép lại

Em vẫn ước ươm nụ yêu kết trái
Ủ tình xuân nắng vàng trãi dịu êm
Vớt mây xanh phủ lên mái tóc mềm
Hái vì sao thắp sáng niềm hy vọng

Em mãi ước anh biển khơi con sóng
Đưa thuyền tình cập bến ngóng bờ xa
Ngắm trăng thanh e ấp bóng chiều tà
Đón bình minh bên ly cà phê sáng..!!!

Thơ: Dương Bích Hạnh.22.04.2018

Bài Thơ: ANH VẪN THẾ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: ANH VẪN THẾ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

ANH VẪN THẾ
Thơ: Dương Bích Hạnh

Anh à…
Em vẫn thế yêu đắm say khờ dại
Từng đêm dài nỗi khắc khoải chờ mong
Bóng hình anh mãi khắc ghi trong lòng
Mi đẫm lệ chốn khuê phòng thổn thức

Anh vẫn thế khơi dậy nguồn cảm xúc
Dệt vần thơ rạo rực nỗi niềm yêu
Hoàng hôn buông chờ giọt nắng cuối chiều
Sưởi ấm áp chốn cô liêu trọn giấc

Anh vẫn thế gợi lửa tình ngỡ tắt
Chợt bừng lên nỗi khao khát ái ân
Những vần thơ kết nỗi nhớ thêm gần
Suối yêu thương cuộn trào dâng dậy sóng

Anh vẫn thế ru em vào giấc mộng
Mơ vòng tay cháy bỏng nụ hôn trao
Đêm cuồng si tình lãng mạn ngọt ngào
Bước vào cõi muôn vì sao tỏa sáng

Em vẫn thế mãi yêu anh thầm lặng
Giọt sương mai chờ ánh nắng lung linh
Dấu đáy sâu góc khuất một mối tình
Niềm mơ ước bình minh Cà phê đắng..!!!

Thơ: Dương Bích Hạnh. 30.03.2018



Bài Thơ: TÌNH ANH (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: TÌNH ANH (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

TÌNH ANH
Thơ: Dương Bích Hạnh

Anh đã đến mang hương tình dịu ngọt
Chạm vòng tay khơi nốt nhạc rung ngân
Giọt nắng chiều sưởi ấm áp tình xuân
Nguồn cảm xúc kết vần thơ nỗi nhớ

Dấu yêu hỡi tháng năm dài trăn trở
Tình anh trao khơi ngọn lửa bừng lên
Trái tim yêu tưởng chừng đã ngủ quên
Chợt tỉnh giấc bước vào miền khát vọng

Em vẫn biết anh mỏi mòn trông ngóng
Ở phương này ôm hình bóng cô liêu
Hai trái tim hướng nhịp đập cùng chiều
Vần thơ viết với bao điều sâu thẳm

Niềm mơ ước trao nụ hôn nồng ấm
Vượt nỗi đau thầm lặng giữa dòng đời
Hai trái tim trống vắng ghép thành đôi
Hương tình ái ngọt môi mềm ấm áp..!!!

Thơ:Dương Bích Hạnh. 26.03.2018

Bài Thơ: NỤ YÊU (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: NỤ YÊU (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

NỤ YÊU
Thơ: Dương Bích Hạnh

Những vần thơ em viết gửi về anh
Từng câu chữ ươm mầm xanh nụ nhớ
Dòng cảm xúc ngân rung quyện hơi thở
Kết hai đầu nỗi nhớ mãi gần nhau

Xuân đã về khoe sắc thắm muôn màu
Tình ấm áp dẫu còn xa vạn dặm
Vần thơ nhuốm nụ hôn yêu say đắm
Niềm đam mê dấu thầm lặng trong tim

Giữa dòng đời ta vẫn mãi kiếm tìm
Một góc nhỏ bình yên một điểm tựa
Tình lắng đọng mãi đong đầy chan chứa
Cùng khơi nguồn bừng cháy lửa niềm tin

Dấu yêu ơi em thầm goị tên Mình
Từ sâu thẳm bóng hình ai chiếm ngự
Cùng chia sẻ những nỗi niềm câu chữ
Nhờ gió mây gửi tri kỷ tri âm

Trong giấc mơ anh đến bên thì thầm
Nụ hôn vội vòng ái ân xiết chặt
Trăng nhìn lén tỏ nỗi niềm khao khát
Hương tình yêu tỏa dào dạt vần thơ..!!!

Thơ:Dương Bích Hạnh.28.02.2018



Bài Thơ: VẦN THƠ KỶ NIỆM (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: VẦN THƠ KỶ NIỆM (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

VẦN THƠ KỶ NIỆM
Thơ: Dương Bích Hạnh

Em gìn giữ vần thơ tình say đắm
Trái tim yêu sâu nặng đã trao nhau
Dẫu cách xa tình yêu mãi thắm màu
Bao kỷ niệm ngọt ngào vương cõi nhớ

Chắc có lẽ đôi ta không duyên nợ
Nguyện ước xưa trăn trở mãi chẳng thành
Cứ ngỡ rằng cuộc tình nhuốm màu xanh
Từ sâu thẳm hình bóng anh trong đó

Nỗi nhung nhớ tình ngọt ngào chớm nở
Những vần thơ nhuốm đỏ trái tim nồng
Đêm sắp tàn rạo rực nỗi chờ trông
Nhạt má phấn phai môi hồng tủi dạ

Dấu yêu hỡi anh mãi là tất cả
Ước một lần bên nhau thoả nỗi lòng
Nụ hôn nồng bờ môi thắm chờ mong
Tình anh đã khơi mạch dòng suối nhỏ

Bao nguyện ước vấn vương còn thắm đỏ
Hai phương trời cách trở mộng phai tàn
Những vần thơ tình xa mãi bình an
Dấu góc khuất chứa chan niềm thổn thức..!!!

Thơ:Dương Bích Hạnh. 28.01.2018

Bài Thơ: CÓ LẼ NÀO (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: CÓ LẼ NÀO (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

CÓ LẼ NÀO
Thơ: Dương Bích Hạnh

Anh…
Có lẽ nào ta đã lạc mất nhau
Nỗi nhung nhớ lòng cuộn đau ray rứt
Bao kỷ niệm khơi dậy niềm thổn thức
Đọc vần thơ rạo rực suốt canh dài

Có lẽ nào tình nồng đã nhạt phai
Môi mặn chát lệ vương hoài trăn trở
Vai run rẩy trái tim yêu nức nở
Viết vần thơ dang dở chẳng tròn câu

Có lẽ nào hai trái tim úa sầu
Dấu cảm xúc vào góc khuất sâu lắng
Niềm đam mê vùi chôn vào quên lãng
Tình đắm say thành dĩ vãng sao anh

Có lẽ nào tình tựa áng mây xanh
Theo gió cuốn kết thành cơn giông tố
Nỗi khao khát nhuốm vần thơ thắm đỏ
Nguyện ước phai cuộc tình lỡ sầu vương

Có lẽ nào tình rẽ chia đôi đường
Em sẽ gửi yêu thương vào cõi nhớ
Dấu niềm đau một mối tình dang dở
Mong anh về GÕ CỬA TRÁI TIM yêu..!!!

Thơ:Dương Bích Hạnh. 26.01.2018



Bài Thơ: NIỀM MƠ ƯỚC (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: NIỀM MƠ ƯỚC (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

NIỀM MƠ ƯỚC
Thơ: Dương Bích Hạnh

Em dang tay muốn ôm cả đất trời
Mong thời gian hãy ngừng trôi mãi mãi
Cho vườn xuân cây đơm hoa kết trái
Để tình ta đừng xa mãi người ơi

Thu hanh vàng đông đến lá buông rơi
Con sóng vỗ mang thuyền rời bến nước
Mây hờ hững ngọn gió lay trở ngược
Giọt nắng chiều thổn thức níu hoàng hôn

Yêu cách xa niềm nhung nhớ dỗi hờn
Những cảm xúc nỗi vui buồn chia sẻ
Ước đôi cánh về bên nhau có thể
Gửi vần thơ lặng lẽ nỗi thầm mong

Niềm ước mơ thuyền trở lại bến sông
Trọn giấc mộng tình thắm nồng ân ái
Vòng tay ấm tựa bờ vai vững chãi
Nhóm lửa hồng bừng cháy mãi trong tim..!!!

Thơ: Dương Bích Hạnh. 20.01.2018

Scroll to Top