Bài Thơ: GIỌT NƯỚC MẮT (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: GIỌT NƯỚC MẮT (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

GIỌT NƯỚC MẮT
Thơ: Dương Bích Hạnh

Anh!
Giọt nước mắt không màu sao mặn chát
Tình ấm nồng sao lạnh nhạt người ơi
Cứ ngỡ rằng ta đã có nhau rồi
Cùng nắm tay đoạn đường đời còn lại

Phải chăng anh trái tim yêu khờ dại
Mãi đắm chìm vào dòng chảy ái ân
Mặc lý trí trăn trở muôn vàn lần
Vẫn nghe theo tiếng con tim dẫn lối

Thầm mơ ước trong vòng tay đắm đuối
Niềm hạnh phúc thỏa bao nỗi khát khao
Nụ hoa tình tỏa hương sắc ngọt ngào
Trái tim yêu dạt dào trong biển nắng

Hai lối rẽ giọt lệ vương cay đắng
Tình chân thành đã sâu nặng trao nhau
Nhuốm giọt sầu, giọt nước mắt không màu
Ai thấu hiểu được niềm đau trong đó..!!!

Cảm tác thơ theo hình ảnh.
Thơ: Dương Bích Hạnh. 07.04.2017

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
7 years ago

VÔ ĐỀ ..

Giọt nước mắt trong veo rơi cho ngày gặp gỡ
Đơn giản mà sao khó quá người ơi
Đường đôi ngả vợi vời trong xa nhớ
Gió lặng rồi
Ngược nắng một mùa trôi

Day dứt trong Em sao dạ cứ rối bời
Mới hôm qua giờ trôi về dĩ vãng
Anh thả môi Em nụ hôn chiều bãng lãng
Ôi nồng nàn sao xuyến cả nhịp tim

Em đâu ngờ giờ hoang hoải cánh chim
Mòn mỏi bay đắm chìm trong biển nhớ
Giọt trong veo dành cho ngày gặp gỡ
Mà bây giờ đầm đẫm nhuộm mi cay

Giọt nước mắt rơi nhấn chìm những mùa say
Để trống vắng bóp nghẹn tim lầm lỡ
Về đi Anh !
Đừng hoang hoài nỗi nhớ
Mình Ru Mình
cho nóng ấm
Đời nhau ..

Xin được gửi một chút cảm xúc chia sẻ bài thơ rất hay này nhé . Luôn mong Em vui nhé Cà Phê .

Nguyễn Yên
Nguyễn Yên
7 years ago

Tho rat hay nhug rat buon

Bạch Dương
Bạch Dương
7 years ago

Thơ rất hay!

Trần Ngọc Xuân
Trần Ngọc Xuân
7 years ago

Thơ rất hay đầy cảm xúc❣❣❣

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
7 years ago

Y VẦN
Ai bảo khóc để rồi nghe mặn chát
Ai bảo buồn cho lạnh nhạt nàng ơi
Đã yêu nhau là gửi gắm luôn rồi
Sao buông thả để ngồi ôn nhớ lại ?!

Lẽ con tim phải chăng là khờ dại
Phải chăng là mặc cả với ái ân
Để hôm nay đau đớn gấp vạn lần
Sầu li biệt đang cần ai chỉ lối…

The Quyen Nguyen
The Quyen Nguyen
7 years ago

Nhung bai tho hay qua. ??????

Duc Ho
Duc Ho
7 years ago

Thơ rất hay, Chúc bạn ngày cuối tuần luôn vv và hp.

Nga Duong
Nga Duong
7 years ago

tho hay

Phạm Ngọc Thao
Phạm Ngọc Thao
7 years ago

Giọt nước mắt của em rơi lặng lẽ
Khóc cuộc tình của quá khứ thương đau
Trái tim em luôn mang nặng nỗi sầu
Bao thương nhớ kẻ bạc tình bạc nghĩa !

Nhưng em ơi kẻ kia nào có thế
Ở nơi nao hắn vui với tình nhân
Niềm đam mê dục vọng với muôn lần
Đâu cần biết em đang rơi nước mắt.

Nín đi em,niềm đau nên chấm dứt
Ngẩng đầu lên đón ánh nắng ban mai
Sống cho mình trong hạnh phúc lứa đôi
Nước mắt rơi trên má người tình mới.

Giọt nước mắt yêu ngọt ngào chung chăn gối…

Nam Phuong
Nam Phuong
7 years ago

Lời thơ di vào lòng người

Hải Thoại ĐK
Hải Thoại ĐK
7 years ago

Bốn bài thơ trên mang nhiều vị đắng ! Nước mắt nào có chảy khơi đâu ? Mang tâm trạng với nỗi buồn thầm lặng cứ chảy hoài hồn chia cắt bởi vì đâu. Tình cảm dạt dào, vết xước trầy cứ âm i mãi để nỗi đau càng đau thêm nữa và thời gian chờ đợi vẫn mặn nồng như nước mắt em rơi. Chiều cuối tuần hãy thư giãn cho tâm hồn phiêu lãng nơi chân mây và thật hp nha em Đắng

Nguyen Hoang Nguyen Hoang
Nguyen Hoang Nguyen Hoang
7 years ago

Jot nuoc mat nao cho a jot nuoc mat nao cho e ??

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Thơ hay nhưng hơi buồn
Ngày mới v vẻ nhé
C P Đắng

Ngoc Anh Pham
Ngoc Anh Pham
7 years ago

Những bài thơ rất hay ngày mới yêu thg đong đầy và hp nhiều

Johnny Nguyen
Johnny Nguyen
7 years ago

hay lắm

Lài Phan
Lài Phan
7 years ago

Thơ hay quá chi a.

TuBon Đố Văn Bôn
TuBon Đố Văn Bôn
6 years ago

Bài thơ rất hay eg ơi! Anh tư chúc eg có buổi trưa vui vẻ mát lành thư thái và hạnh phúc nhất eg nha!

Lê Hoàng Lý
Lê Hoàng Lý
6 years ago

Sao mà nước mắt nhiều thế,thơ hay lắm CPĐ ơi! Chúc Mừng nhé.

Hương Nhài
Hương Nhài
6 years ago

Cà Phê Đắng
Thơ của nàng tuyệt vời. cuối tuần tặng hoa cho nàng iu của ta nè

Tonny Hoàng
Tonny Hoàng
6 years ago

Rất hay ý nghĩa tuyệt vời.

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Tuyệt quá …. thơ rất hay b ơi

Viet Nguyen
Viet Nguyen
6 years ago

Thơ của Em hay lắm,ảnh đẹp.

Triệu Du
Triệu Du
6 years ago

Không thấy…. Chứ thấy là xớt rồi….
Vui vẻ nha Cà

Xóm Bàu Sen
Xóm Bàu Sen
6 years ago

Bài thơ rất hay chị ơi !
Chúc chị luoin vui, khỏe, bình an…

Hải Thoại ĐK
Hải Thoại ĐK
6 years ago

Thơ rất hay Đắng ơi !

Huong Pham
Huong Pham
6 years ago

Thơ rất hay

Nguyễn Bình
Nguyễn Bình
6 years ago

Lâu rồi không gặp em đọc thơ em anh rất thích chúc mừng em làm nhiều bài thơ hay nhé

Nguyễn Nụ
Nguyễn Nụ
6 years ago

Bài thơ rất hay bạn

Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
6 years ago

CPĐ

Trần Thu
Trần Thu
6 years ago

Tư Bồ Đà
Tư Bồ Đà
6 years ago

Chào Em buổi sáng. Thơ hay lắm đó

Phong Bui
Phong Bui
5 years ago

Rất hay và lắng đọng

Cuong Minh
Cuong Minh
5 years ago

Chủ nhật vui vẻ nhé em.

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
5 years ago

Hay lắm Bạn ơi
Nhưng sao tình ấm nồng mà lạnh được câu này nghe sai sai ha

Doan Van Tung
Doan Van Tung
5 years ago

Khi em khóc sóng trào dâng khóe mắt
Mặn chát môi mềm giá lạnh tim côi
Chở câu thơ, thuyền tình mãi xa xôi
Chỉ có biển mới hiểu chuyện chúng mình thủa ấy….

Hương Nhài
Hương Nhài
5 years ago

Cà phê Đắng Cà Phê xem nè có tệ không một năm rồi mới bl lại kkkk

GIỌT NƯỚC MẮT

Anh!
Nước mắt là hạt ngọc của trần gian
Lúc đau khổ đọng làn môi mặn chát
Nhưng vui vẻ thì hương nồng dào dạt
Mỗi chiều về nghe hát những lời thương

Tình đôi ta giờ cách trở dặm trường
Lòng hoang hoải vấn vương miền xa ngái
Để tim em ngày đêm luôn tê dại
Nhớ trăm lần vì phải ở xa nhau

Chỉ trong mơ mới có phép nhiệm màu
Với mộng ước ghim sâu vào đáy dạ
Bầu trời kia hương tình đang lan tỏa
Nụ ái ân êm ả lại dạt dào

Hạnh phúc nào cũng chờ đợi chênh chao
Sẽ đón nhận ngọt ngào và chia sẻ
Những sợi buồn mình gửi vào lặng lẽ
Nhỏ giọt châu lăn nhẹ mắt ướt mèm.

Ngày 10/4/2019

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
5 years ago

Hay lắm Hương Nhài ơi
Nồng nàn tha thiết lắm

Nguyen Mai
Nguyen Mai
4 years ago

Tuyệt quá em ơi

Jimmy Tran
Jimmy Tran
4 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc lắm. Chúc thi nhân vui khỏe may mắn và hạnh phúc nhé.

Linh Tran
Linh Tran
4 years ago

Giọt nước mắt. Bao giờ trông vẫn trắng.
Những buồn vui. Cay đắng… ẩn bên trong

Scroll to Top