Thơ GIÁNG SINH hay & tình thơ đêm Noel ngập tràn cảm xúc

Tuyển tập những bài thơ hay viết về đêm Giáng Sinh đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ chúc mừng Mùa Giáng Sinh đến; Thơ nói lên tâm trạng và cảm xúc trong Đêm Giáng Sinh; Thơ tình Giáng Sinh lãng mạn; Thơ đêm Noel buồn, cô đơn; Thơ đi chơi giáng sinh 1 mình;.v.v.

Bài Thơ: NOEL MỘT MÌNH (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NOEL MỘT MÌNH (Tác giả: Thanh Hùng)

NOEL MỘT MÌNH
Thơ: Thanh Hùng

Đêm lễ nhìn người vui vẻ
Ừ thì ta cũng vậy thôi
Vui với nỗi buồn lặng lẽ
Quên đi cái chuyện xưa rồi

Văng vẳng chuông vừa vang vọng
Khẽ cười giấu nỗi buồn tênh
Bởi chỉ mình ta một bóng
Ôm theo nỗi nhớ bồng bềnh

Lặng lẽ đi vào trong quán
Dốc bầu tâm sự đêm nay
Rượu đắng vài ly uống cạn
Cho quên hết những đọa đày

Ta cũng đi mừng đức chúa
Xuống trần ban sự bao dung
Cứu độ người trong biển lửa
Vượt qua gian khổ khốn cùng

Nhìn đấng toàn năng nhân hậu
Trong lòng tìm chút bình an
Khấn nguyện xin người hiểu thấu
Giờ con chỉ muốn thanh nhàn

Thêm một mùa Noel nữa
Ta ngồi giấu nỗi bâng khuâng
Lặng lẽ nhìn ra khung cửa
Tiếng chuông vọng đến trong ngần.

P T H 2019



Bài Thơ: ĐÊM THÁNH LỄ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐÊM THÁNH LỄ (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐÊM THÁNH LỄ
Thơ: Thanh Hùng

Đêm về nghe tiếng chuông ngân
Bin boong văng vẳng như gần đâu đây
Đường khuya mưa phủ vai gầy
Rơi từng hạt nhỏ buồn lây trong hồn

Ùa về nỗi nhớ vừa ôn
Bao nhiêu kỷ niệm lại dồn lên nhau
Ngày xưa tình ngỡ tươi màu
Đâu ngờ ta gặp niềm đau chịt chằng

Ngẩng đầu nhìn đấng toàn năng
Người ơi con muốn hỏi rằng tại sao
Tình kia đang độ ngọt ngào
Mà giờ con phải lao đao một mình

Nguyện cầu cùng đấng anh linh
Cho con hiểu được chữ tình thật hơn
Vì ai con sống chập chờn
Ai người hiểu được làm ơn giúp lời

Một mình nhớ chuyện chơi vơi
Tiếng chuông thánh lễ bên trời quạnh hiu
Ngày xưa ôi nhớ thật nhiều
Nay mừng đêm thánh hồn liêu xiêu buồn.

P T H 2019

Bài Thơ: NOEl BUỒN (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: NOEl BUỒN (Tác giả: Chuyên Tạ)

NOEl BUỒN
Thơ: Chuyên Tạ

Đông tuyết phủ trắng trên sườn núi
Em nơi này giọt tủi thầm rơi
Vắng anh chung bước bên đời
Làm sao có thể thảnh thơi vui cười

Noel đến mọi người vui vẻ
Tay nắm tay hôn nhẹ môi hồng
Em ngồi lặng lẽ đợi trông
Nhớ nhung ngày tháng ấm nồng thủa xưa

Ôn kỉ niệm ngày vừa gặp gỡ
Anh nhìn em bỡ ngỡ mỉm cười
Mơ về lúc tuổi hai mươi
Mới đây một thoáng đã mười năm qua

Sao không thể chung nhà anh hỡi
Để duyên kia chẳng tới vợ chồng
Bấc luồn lạnh lẽo đêm đông
Vì ai lỗi nhịp tơ hồng cách xa

Noel đến sao mà hoang hoải
Em lặng nghe tê tái rưng buồn
Nghẹn ngào giọt nước mắt tuôn
Cố quên càng nhớ sầu luồn đáy tim.



Bài Thơ: NOEL XA ANH (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: NOEL XA ANH (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

NOEL XA ANH
Thơ: Giọt Mưa Thu

Noel về sao anh chẳng kề bên.
Để em mãi giận hờn trong nỗi nhớ.
Sương rớt nhẹ đằm mình trên thảm cỏ.
Nghe xa xôi vang vọng tiếng kinh cầu.

Noel về mà anh ở nơi đâu.
Trời trở gió đem mưa về qua ngõ.
Em muốn hoá hương đêm thành hơi thở.
Nơi giáo đường mong được ở bên anh.

Ai kéo nghiêng cho nỗi nhớ chòng chành.
Làm se sắt mối tình xa vời vợi.
Sợi nhớ thương ai luồn qua khung cửi.
Chuông nhà thờ trao gửi mối tơ duyên.

Noel về anh có thức cùng em.
Để nhớ lại phút êm đềm say đắm.
Mọi cảm giác dâng trào từng đợt sóng.
Noel này…
Mình vẫn ở bên nhau…!!!

Giọt Mưa Thu
Hà Nội 24/12/2018

Bài Thơ: NOEL KHÔNG ANH (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NOEL KHÔNG ANH (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NOEL KHÔNG ANH
Thơ: Bằng Lăng Tím

NOEL về Đông giá lạnh chiều mưa
Bài ca thánh bao mùa rồi vẫn vậy
Vẫn ánh nến trong căn phòng lộng lẫy
Bước đơn côi run rẩy nép bên thềm

Thuở hẹn hò mình tay nắm dịu êm
Trao hạnh phúc môi mềm ta sát lại
Niềm vui ấy cứ ngỡ còn đọng mãi
Giờ cách xa khắc khoải nỗi mong chờ

Anh nơi nào em lạc lõng bơ vơ
Đông giá lạnh sương mờ giăng khắp ngả
Con phố cũ dòng người xe xa lạ
Đón NoEl lạnh giá chỉ một mình

Chuông đổ dài mừng đêm chúa giáng sinh
Thầm nguyện ước cho tình ta mãi thắm
Ngày tương ngộ bên nhau vòng tay ấm
Khắc tên anh sâu thẳm trái tim mình.

BẰNG LĂNG TÍM
23/12/1018



Bài Thơ: LỜI NGUYỆN CẦU (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: LỜI NGUYỆN CẦU (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

LỜI NGUYỆN CẦU
Thơ: Dương Bích Hạnh

Đêm Noel phương xa em cầu nguyện
Xin Chúa ban phước hạnh đến muôn nhà
Chúa rũ lòng kết duyên tình đôi ta
Đón xuân sang cây đơm hoa kết trái

Đêm Noel xa nhau lòng trống trải
Thấy ấm nồng nghe bản nhạc Thánh ca
Dẫu chúng mình vẫn còn mãi cách xa
Tình sâu nặng không phai nhòa kỷ niệm

Đông sẽ qua giọt nắng xuân ghé đến
Ươm mầm xanh thuyền cập bến sông tương
Cùng nguyện cầu ngày mai bước chung đường
Đón Noel tình yêu thương thắm mãi..!!!

Thơ :Dương Bích Hạnh. 26.12.2017

Bài Thơ: NOEL…XA ANH (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: NOEL...XA ANH (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

NOEL…XA ANH
Thơ: Dương Bích Hạnh

Giáng sinh về ta vẫn mãi xa nhau
Tiếng chuông ngân lời nguyện cầu bỏ ngỏ
Vắng xa anh em kết thành sợi nhớ
Sợi yêu thương phủ tuyết đợi ngày về

Những khát khao trăn trở nỗi đam mê
Tim thổn thức ở hai đầu nỗi nhớ
Dẫu xa nhau hai phương trời cách trở
Giáng sinh về nguyện cầu mãi chung đôi

Đọc tin nhắn lòng chan chứa bồi hồi
Nhớ giọng nói nỗi khát khao gần gũi
Nhấc điện thoại con tim yêu bối rối
Loạn nhịp rồi…người ấy có biết không..!!!

Cảm nhận Noel vắng xa anh.
Thơ: Dương Bích Hạnh. 27.12.2016



Bài Thơ: THÊM MỘT MÙA GIÁNG SINH KHÔNG EM (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: THÊM MỘT MÙA GIÁNG SINH KHÔNG EM (Tác giả: Dương Tuấn)

THÊM MỘT MÙA GIÁNG SINH KHÔNG EM
Thơ: Dương Tuấn

Ở phương nào có nghe lạnh chưa em ?
Nơi biển đảo ngọn Bấc tìm tận ngõ
Vạn màu sắc, đèn hoa trên phố nhỏ
Giáng Sinh về trăm họ ngập niềm vui.

Thánh ca buồn khơi dòng nhớ khôn nguôi
Chuông réo rắt bao ngậm ngùi cay đắng
Anh gọi mãi.. người ơi! Sao thinh lặng ?
Có chút gì mằn mặn ở bờ môi.

Con tội gì hỡi đức Chúa thiêng ơi ?
Sao Người lại chia đôi đường cách biệt
Câu biển hẹn thề non vừa tha thiết
Giờ ngậm ngùi nuối tiếc khóc bi thương.

Đức Mẹ ơi! Sao chia rẽ uyên ương ?
Người âm cảnh.. kẻ dương trần đổ lệ
Câu kinh thánh vọng gì mà buồn thế ?
Tiếng chuông ngân ngạo nghễ kẻ đau tình.

Mãi tuần hoàn qua bao lượt Giáng Sinh
Hồn thơ thẩn một mình trong nỗi nhớ
Tàn tro xới tìm dư hương một thuở
Thoáng mỉm cười.. rồi nức nở.. mình ta.

Scroll to Top