Bài Thơ: LỜI MUỐN NÓI (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: LỜI MUỐN NÓI (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

LỜI MUỐN NÓI
Thơ: Dương Bích Hạnh

Anh à…
“Anh đừng buồn khi mình tạm xa nhau
Hai trái tim ở hai đầu nỗi nhớ
Hướng về nhau dẫu đường đời cách trở
Lửa yêu thương vẫn cứ cháy ngút ngàn…”

Những vần thơ gửi nỗi niềm chứa chan
Lung linh giữa muôn vàn vì sao sáng
Tình sâu đậm dãi dầu bao năm tháng
Mãi chân thành lắng đọng bản tình ca

Vẫn thầm mong xuân về thắm sắc hoa
Xây mộng ước đôi ta hằng ấp ủ
Tình son sắt dẫu sương mờ bụi phủ
Phép nhiệm mầu tình giữ trọn hương yêu

Hoàng hôn buông le lói giọt nắng chiều
Sưởi ấm áp bóng cô liêu trăn trở
Nỗi trống vắng niềm tin yêu chan chứa
Vẫn âm thầm nhen nhóm lửa tình xa..!!!

Thơ :Dương Bích Hạnh.18.09.2017

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hung Binh Pham
Hung Binh Pham
6 years ago

Em ơi đừng có hét.
Chạy đến đi và ôm chặt vào lòng.
Nói thật nhỏ vào tai anh ấy.
Yêu anh nhiều và mãi mãi yêu anh

Xuân Hưng
Xuân Hưng
6 years ago

Em biết không…
Mùa thu sang cây sữa ở sau nhà
Trên vòm lá chùm hoa khoe màu trắng
Bày chim sáo phá khoảng không tĩnh lặng
Càng rót thêm một nỗi nhớ đã đầy

Anh ước mình cưỡi trên những vầng mây
Đến nơi ấy ngồi bên nhau tâm sự
Sau bao tháng gặp người nơi xa xứ
Nói tình quê , chuyện ấy của đôi mình

Anh vẫn chờ ngày ta đón bình minh
Dịp xuân tới khi mai đào hé nụ
Sợi nắng ấm trải dài con phố cũ
Hong tình yêu thủa đó đã trao lời

Bài thơ này chẳng tả hết em ơi
Bởi quá nhỏ so với trời nhung nhớ
Anh hy vọng mai này không cách trở
Một tương lai khó đến mấy cũng thành…

Duyên Bà Ngoại
Duyên Bà Ngoại
6 years ago

Thơ hay lắm
Chúc vui vẻ HP nhé

Tuynh Đấu
Tuynh Đấu
6 years ago

Thơ qúa hay tình yêu thật ngọt ngào lãng mạng chị chúc em ngày đầu tuần vui vẻ mạnh khỏe hp nhé em

Que Hoang
Que Hoang
6 years ago

Rất hay chúc mừng bạn

Thanh Hong
Thanh Hong
6 years ago

Em gọi anh ?Anh có gọi em ko hay lại gọi người khác nhỉ….? ??? Hihihi hay quá nàng thơ ơi

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
6 years ago

thơ hay nhi

Nguyen Hien
Nguyen Hien
6 years ago

Hay lắm bạn

Sơn Thủy Hữu Tình
Sơn Thủy Hữu Tình
6 years ago

Vì cuộc sống của hai ta
Nên giờ đành tạm chia xa ngậm ngùi
Tình thương ta vẫn ngọt bùi
Xa nhau vẫn cứ như ngồi bên nhau !

Đêm khuya nỗi nhớ hai đầu
Ta ngồi xích lại với nhau chuyện trò
Bao mệt nhọc ..bao âu lo
Bỗng đâu tan biến để cho tim hồng !

Thương Em khắc khoải đợi mong
Ngày về ta lại tay trong tay cười
Bên Em hạnh phúc tuyệt vời
Mình luôn giữ nhé cho đời thắm tươi !

Bên Em môi nở nụ cười
Bên Em mới thấy cuộc đời đẹp thêm
Chúng mình mãi giữ ấm êm
Chẳng còn xa cách càng thêm mặn nồng

Uyên Ngô
Uyên Ngô
6 years ago

hay lắm tg ơi

Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
6 years ago

Nếu tai bị điếc thì làm sao nghe được chị ơi. ???

Triệu Du
Triệu Du
6 years ago

Có nghe sơ sơ…..

Oanh Hoàng
Oanh Hoàng
6 years ago

Rất hay

Thái Huỳnh
Thái Huỳnh
6 years ago

Ko cần phải hét to đâu E
Chỉ cần một tin nhắn
Một khoảnh khắc dành cho nhau và quan tâm ….
A đã biết là E yêu A…!

Lê Hoàng Lý
Lê Hoàng Lý
6 years ago

Nếu em mà hét trong điện thoại vậy thì anh hết hồn luôn đó CPĐ.

Henry Nguyen
Henry Nguyen
6 years ago

Co nghe

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Hay thơ quá hay ơi bạn của tôi .

Trần Thoa
Trần Thoa
6 years ago

Thơ hay lắm chj iu . Chúc 1 tối an vui , hp chj nhé .!!

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
6 years ago

VỀ ĐI EM – Y vần
Nè em…
Nhắc làm gì những kỷ niềm về nhau
Cả vần thơ, cả nỗi sầu, nỗi nhớ
Khi mình đã ở hai đầu cách trở
Để niềm đau thêm như tợ ngút ngàn !

Nhắc làm gì tình thuở ấy chứa chan
Như vần dương toả vô vàn ánh sáng
Em bên anh không biết gì ngày tháng
Lung linh hoài như một bản tình ca…

Nhắc làm gì khi đã úa màu hoa
Hoa chồng vợ hai ta từng ấp ủ
Quên chưa em con đường xưa bụi phủ
Lúc đôi mình chẳng giữ lửa tình yêu !

Ngày em đi vừa lúc nắng nghiêng chiều
Và từ đó chỉ có nhiều cách trở
Anh vẫn đợi với nỗi lòng chất chứa
Về đi em sao cứ hứa mà…xa ?!
19/9/2017 – HL

Tiệp Trần
Tiệp Trần
6 years ago

Bài thơ rất hay và rất nhớ

Em ơi trái đất vẫn tròn
Chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau
Là chinh nhân tui nguyện với câu thề
Tình yêu em tôi vẫn mãi tôn thờ
Dù cách xa ta vẫn đợi chờ nhau

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
6 years ago

Hay thế anh ơi…

Tiệp Trần
Tiệp Trần
6 years ago

Anh tríc đoạn bài hát đó em ơi anh hát bài này chẳng thưa hải ngoại em ơi

Bangoai Khoaitay
Bangoai Khoaitay
6 years ago

Bài thơ thật hay

Hà Diẻm
Hà Diẻm
6 years ago

Anh ta có thể không cần nghe xa nhưng gần thì?…..

Son Luong
Son Luong
6 years ago

Cố lên bạn

Khanh Văn
Khanh Văn
6 years ago

(( sao em bỏ ra đi
Anh nào có tội tình dì
Sao em bỏ ra đi
Anh nào có lỗi lầm chi
Sao em bỏ ra đi..,))
Em c

Thanh Phong
Thanh Phong
6 years ago

Tho hay anh dep lam em .

Tiệp Trần
Tiệp Trần
6 years ago

Ngày nào anh cũng được nghe
Những lời em nói phương xa vọng về
Những lời em nói thiết tha
Mặn mà dịu ngọt vần thơ em à

Linh Anh
Linh Anh
6 years ago

Không đâu bạn

Tí Bống
Tí Bống
6 years ago

Đừng nói lời chia tay

Nhà Đất Nguyễn Hương
Nhà Đất Nguyễn Hương
6 years ago

thơ hay tran trơ

Thangmai Cao
Thangmai Cao
6 years ago

Thơ rất hay.

Xóm Bàu Sen
Xóm Bàu Sen
6 years ago

Bài thơ hay và ý nghĩa lắm Ạnh à.

Karen Nguyen
Karen Nguyen
6 years ago

Cảm xúc ngọt ngào chị mến thương Đắng Cà Phê. Thơ rất hay lắm chị ạ. Em xin mến chúc chị của em luôn an vui

Đinh Dũng Toản
Đinh Dũng Toản
6 years ago

Lời em muốn nói Yêu anh
Tuy xa anh biết rõ ràng em ơi

Tran An
Tran An
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Bài thơ rất hay chúc bạn ngày mới vui vẻ

Hoa Tran
Hoa Tran
5 years ago

Hay lắm em ạ!

Nga Thanh
Nga Thanh
5 years ago

Hay tuyệt vời em gái nha

Đinh An Khang
Đinh An Khang
4 years ago

Hét to chi cho mệt em vừa thôi chứ

Hới Đông
Hới Đông
4 years ago

Hay tuyệt em iu

Trời Mưa Tháng Sáu
Trời Mưa Tháng Sáu
4 years ago

Hay lắm a

Scroll to Top