Bài Thơ: NỖI NIỀM THÁNG TƯ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: NỖI NIỀM THÁNG TƯ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

NỖI NIỀM THÁNG TƯ
Thơ: Dương Bích Hạnh

Xuân đón hạ giọt nắng vàng ấm áp
Hoa bưởi thơm tỏa hương ngát dịu êm
Gợi trong ta bao ký ức nỗi niềm
Ngày chia xa đi về miền đất lạ

Xa quê hương một chiều đầu mùa hạ
Hoa cải vàng đã nở rộ triền đê
Cánh phượng hồng nhớ mỗi độ hè về
Tiếng ve kêu kỷ niệm xưa hiện hữu

Cánh mộc miên phảng phất hương êm dịu
Chim chuyền cành hót ríu rít thiết tha
Tiếng sáo diều vang vọng điệu dân ca
Nghe thỗn thức những người con xa xứ

Tháng tư về lòng xốn xang nỗi nhớ
Lối thân quen nức nở lúc chia tay
Muốn nói nhiều e ngại chẳng tỏ bày
Bờ môi run ánh mắt cay bối rối

Gửi gió mây những vần thơ kết nối
Nhắn dấu yêu em vẫn mãi chờ mong
Thời gian trôi da diết đượm tình nồng
Mãi trong xanh như dòng sông thủa trước..!!!

Thơ : Dương Bích Hạnh. 02.04.2017

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
7 years ago

Cpđ chúc ACE các bạn ngày mới ngọt ngào yêu thương

Nguyễn Triết
Nguyễn Triết
7 years ago

Đây cafe

Phạm Ngọc Thao
Phạm Ngọc Thao
7 years ago

Đoạn kết bài thơ hay.

Lisa Vo
Lisa Vo
7 years ago

Thơ hay

Khích Nguyễn Ngọc
Khích Nguyễn Ngọc
7 years ago

Hay quá bạn

Nhật Nguyệt Quang Minh
Nhật Nguyệt Quang Minh
7 years ago

Good morning, tuần mới vui vẻ, an lành nha em

Hồng Tâm
Hồng Tâm
7 years ago

Rất hay. Nỗi niềm của người xa xứ.

Luong Mai Hien
Luong Mai Hien
7 years ago

Thơ hay lắm chị iu àk
Em chúc chị …

Trần Thoa
Trần Thoa
7 years ago

Bài thơ hay! Ngày mới nhiều niêm vui mới chj nhé…

Sơn Hoàng
Sơn Hoàng
7 years ago

Dù cho vạn dặm vời xa
Quê hương tha thiết mặn mà nhớ mong
Dù cho cách biển ngăn sông
Nhớ quê vẫn mãi ngóng trông ngày về ….

Minh van L
Minh van L
7 years ago

Hoa sữa la mua thu chứ em

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
7 years ago

Hay lắm chị iu .
Chúc chị buổi sáng an lành .

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Hay quá bạn ơi chúc buổi sáng vui vẻ

Hoang Cai
Hoang Cai
7 years ago

Thơ em hay lắm

Tuyet Le
Tuyet Le
7 years ago

Tho hay qua

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
7 years ago

ca phe oi tho hay qua

Ngô Thị Hương
Ngô Thị Hương
7 years ago

Hay lắm bạn yêu ạ

Ngọc Thông
Ngọc Thông
7 years ago

Hay! Tuyệt vời.. Chúc em vv hp

Thái Phùng
Thái Phùng
7 years ago

Thơ hay lắm em rất cảm xúc

Đỗ Thảo
Đỗ Thảo
7 years ago

Thơ rất hay

Dung Ngoc
Dung Ngoc
7 years ago

Rất cảm xúc tuyệt vời… ???

Lê Thị Kim Anh
Lê Thị Kim Anh
7 years ago

Rất tuyệt vời …

Tưởng Hậu
Tưởng Hậu
7 years ago

… Niềm tháng Tư không có cà phê đắng
Rất ngọt ngào gợi nỗi nhớ quê
Hoa Gạo đỏ đầu làng đã trổ
Hương Bưởi theo ta xa xứ tự bao giờ
Lời mẹ ru , tiếng sáo diều trong vắt
Tuổi thơ ơi theo ta mãi cuộc đời ….

Thanh Hong
Thanh Hong
7 years ago

Ca phe dang …..

Tuc Phan
Tuc Phan
7 years ago

Hay tuyệt

Tuynh Đấu
Tuynh Đấu
7 years ago

Thơ hay và rất cảm súc chj chúc em buổi tối vui vẻ cùng gia đinh sum vầy hạnh phúc

Minh Phuong
Minh Phuong
7 years ago

Hay tuyệt vời cpd

Nga Duong
Nga Duong
7 years ago

tho hay

Dao Hoa
Dao Hoa
7 years ago

Tho rat hay chuc e buoi chieu vui ve

Tư Bồ Đà
Tư Bồ Đà
6 years ago

thơ hay lắm chúc em một ngày làm việc vui vẻ

Hương Nhài
Hương Nhài
6 years ago

Cà Phê Đắng
Nghe bồi hồi cảm xúc tháng tư
Lại nhớ mãi mùi hương hoa bưởi
Kỷ niệm xưa lại ùa về trong ký ức
Của bạn tôi một nỗi nhớ miền thương… Kkkkk

TuBon Đố Văn Bôn
TuBon Đố Văn Bôn
6 years ago

Tuyệt hay em gái ơi! Anh tư chúc eg buổi trưa vui vẻ mát lành thư thái và hạnh phúc nhất eg nha

Tonny Hoàng
Tonny Hoàng
6 years ago

Hay. Chuẩn ko cần chỉnh. Chúc e cfđ thứ ba vv mm

Cuong Minh
Cuong Minh
6 years ago

Hay quá đi thôi.

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Ngày em đi hoa bưởi nở rồi tàn
Tháng tư năm sau nó lại nở
Và Tháng tư năm sau tiếp nó vẫn nở
Mấy chục năm rồi vẫn cứ rứa
Riêng mình em sang bên nớ ko về
Lúc nào em tôi cũng tha thiết nhớ quê
Năm ngoái năm xưa cũng là nhớ thế
Và suốt đời này anh tin có lẽ
Em ko về… anh hết trẻ còn tra…. kkkk

Nga Thanh
Nga Thanh
6 years ago

Hay lắm em ơi Cà phê Đắng

Thanh Phong
Thanh Phong
6 years ago

Hay lam cfd

Scroll to Top