Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG ƠI (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG ƠI (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

QUÊ HƯƠNG ƠI
Thơ: Dương Bích Hạnh

Miền Trung ơi ! Miền đất Mẹ thân thương
Bão lại đến gây tai ương khốn khó
Lũ ngập tràn qua bao cơn giông tố
Miền quê nghèo nay đói khổ chất chồng

Suốt bốn mùa chịu vất vả nghề nông
Lo cấy hái nuôi trồng chưa đủ sống
Giông bão đến cuốn trôi đi mất trắng
Thôn xóm nghèo cảnh đói rách thảm thương

Ôm màn trời chiếu đất suốt đêm trường
Bao em nhỏ không đến trường bỏ lớp
Gói mỳ tôm bát cháo hoa ấm áp
Giúp đỡ nhau cùng đùm bọc yêu thương

Mỗi năm trời lũ lụt bão tai ương
Do thiên nhiên tạo nên không lường trước
Ở phương xa con cầu xin trời đất
Mong quê hương qua được hoạn nạn này..!!!

Thơ : Dương Bích Hạnh.16.09.2017

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sau Dang
Sau Dang
6 years ago

Thơ rất hay người bài toả càng hay, mong sau miền trung ĐỒNG BÀO sớm vượt qua những đau thương mất này để ổn định cuộc sống.Cầu trời khẩn Phật cho mọi người được bình an. Chúc CPĐ ngày mới an lành hạnh phúc.

Ly Sô Na Lê
Ly Sô Na Lê
6 years ago

Thương miền Trung quá

Nguyễn Thanh Hà
Nguyễn Thanh Hà
6 years ago

Miền trung thân yêu , chúc bà con vượt qua mọi khó khăn

Lisa Vo
Lisa Vo
6 years ago

quê hương hai tiếng thân yêu
Thơ rất hay. .
Cầu mong mọi người bình an. .
Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé. .

Xóm Bàu Sen
Xóm Bàu Sen
6 years ago

Bão qua rồi – Lũ chưa đến. Ả về mà don dẹp sau Bão

Thao Phương Nguyen
Thao Phương Nguyen
6 years ago

Hay quá em ơi

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Thương lắm miền Trung ơi …

Thao Phương Nguyen
Thao Phương Nguyen
6 years ago

Đúng vậy em ,chị cảm ơn em ,chúc em ngày mới bình an

Tien Lam Le
Tien Lam Le
6 years ago

Dù có bão tố mưa sa, bốn mùa vất vả gian truân nhưng em ơi ” Quê hương vẫn là chùm khế ngọt “

Tinh Nguyenhuu
Tinh Nguyenhuu
6 years ago

Người miền Trung vất vả sống dạn dày
Năm lại năm tiếp đọa đày bão, gió
Kiếp trầm luân, khổ nghèo, bao gian khó
Thương lắm thay nơi đó có quê mình.
Bích Hạnh ơi ! Xin san sẻ nghĩa tình
Với quê hương với gia đình em nhé.

Phi Hung Hoang
Phi Hung Hoang
6 years ago

Bài viết hay ! rất cảm động CFD à !

Tonny Hoàng
Tonny Hoàng
6 years ago

Hay cảm động lắm cpđ ơi. Chúc e chủ nhật vv hp.

Đỗ Thảo
Đỗ Thảo
6 years ago

Bài thơ hay rất xúc động .Chúc ngày nghỉ thật nhiều hạnh phúc nhé Ngừi đẹp

Bích Hiên
Bích Hiên
6 years ago

Thật cảm động khi đọc bài thơ của em , thương cho quê mình lắm .

Xuân Hưng
Xuân Hưng
6 years ago

….
Dải đất nghèo gắng từng bước đổi thay
Vắt sỏi đá thành bữa cơm ấm dạ
Bao xí nghiệp làm ăn đầy hiệu quả
Nhà khang trang phố xá ngập tiếng cười…

Nay bão về tàn phá khắp mọi nơi
Trường tốc mái nước tràn qua bục giảng
Cuốn con chữ đàn em vừa học sáng
Tháp truyền hình phút chốc chẳng còn đâu

Đồng lúa xanh nước ngập mất cả đầu
Cây cổ thụ nằm trơ khoe bộ rễ
Tàu đánh cá còm ro nơi góc bể
Vọng kinh cầu xin Phật Tổ xót thương

Người miền Trung sức sống thật phi thường
Sau đêm tối ngày mai trời lại sáng
Chói sử sách trên con đường Cách mạng
Chẳng điều gì trở cản được lòng dân

Bão đã tan cuộc sống trở lại dần
Cả đất nước muốn nhường cơm sẻ áo
Dòng tin nhắn thăm bà con gặp nạn
Se sắt lòng thương lắm miền Trung ơi…

Ngô Thị Hương
Ngô Thị Hương
6 years ago

Bài thơ hay cảm xúc quá bạn ạ

Đinh An Khang
Đinh An Khang
6 years ago

Hay mà ý nghĩa lắm

Mùa Thu Vũ
Mùa Thu Vũ
6 years ago

cảm động quá cfd ơi! Thương về miền trung cfd nha

Uyen Le
Uyen Le
6 years ago

MIỀN TRUNG RUỘT THỊT

Thương miền Trung anh em ruột một nhà
Ở gần xa đang hướng về quê Mẹ
Mọi người dân không kể mình già trẻ
Dốc hết sức mình giúp ruột thịt anh em
Bão đi qua bao tan tác đi kèm
Đau sót thay cảnh màn trời chiếu đất
Cửa nhà hoang của cải đều trôi mất
Chẳng còn gì tất cả đều trắng tay
Nhìn quê Hương lòng cảm thấy đắng cay
Hỡi anh em nơi mọi miền Tổ Quốc
Hãy sẽ chia giúp qua cơn khó nhọc
Người một nhà hãy đùm bọc sẽ chia

Ngọc Thông
Ngọc Thông
6 years ago

Chúc em

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Đắng Cà Phê ơi! Cả nước đang hướng về Miền Trung thân yêu, xin sẻ chia nỗi xót xa này

Cuong Minh
Cuong Minh
6 years ago

Muốn bồng đứa trẻ vào nhưng lại vói không tói.
Muốn giúp trẻ một tay nhưng Son Tinh lại quá già rồi.

Hạnh Phan
Hạnh Phan
6 years ago

Thương thật.

Bích Nguyệt
Bích Nguyệt
6 years ago

Thương wa miền trung

Hong Ngo
Hong Ngo
6 years ago

Thơ viết về Quê hương của Cà đong đầy cảm xúc , thật cảm động

Trang Quỳnh
Trang Quỳnh
6 years ago

Thương lắm miền Trung Thơ của chị tình cảm. yêu thương lắng động lắm chị Cà Phê Đắng ạ !

Dung Ngoc
Dung Ngoc
6 years ago

Thương lắm khúc ruột Miền Trung…
Rất cảm xúc nghẹn ngào em thân mến ơi

Chuong Nguyen
Chuong Nguyen
6 years ago

Thơ nàng rất tuyệt

Lê Huệ
Lê Huệ
6 years ago

Thương lắm miền trung ơi Bài thơ cảm động lắm bạn ơi…

Tiệp Trần
Tiệp Trần
6 years ago

Bài thơ quá hay rất tuyệt vời em cà phê đắng ơi

Trần Trung Khoan
Trần Trung Khoan
6 years ago

Rất hay rất sâu sắc rất tuyệt vời .

Vương Mạnh Cường
Vương Mạnh Cường
6 years ago

Bích Hạnh Em ơi..! Chùm thơ…

Đinh Dũng Toản
Đinh Dũng Toản
6 years ago

Rưng rưng thương nhớ Mieeffn Trung
Giọt Cà phê đắng trong lòng xót xa

Lan Hoàng
Lan Hoàng
5 years ago

Cảm động

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
5 years ago

Bai tho rat cam dong ve su mat mat ,dau thuong do bao lu gay ra o mien trung .cau troi nam nay niem trung than yeu cua chung ta xe ko phai chiu canh nha tan cua lat, doi kho nua . Hay co gang len nhe mien trung yeu thuong cam on em dbh,cpd da chia xe noi kho cua nhan dan mien trung qua bai tho that xuc dong

Tran An
Tran An
5 years ago

Chùm thơ về miền quê sau bão hay lắm. Nặng nỗi niềm thương về quê hương

Dien Duong
Dien Duong
5 years ago

Những bài thơ hay đầy tính nhân văn
Quê hương Nguyễn Du….

Karen Nguyen
Karen Nguyen
5 years ago

Thơ thật cảm động lắm chị mến thương Cà phê Đắng Cà Phê. Xin cảm ơn chị đã làm thơ rất hay về nơi chôn nhao cắt rốn của em..

Scroll to Top