Bài Thơ: ĐÃ BAO GIỜ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: ĐÃ BAO GIỜ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

ĐÃ BAO GIỜ
Thơ: Dương Bích Hạnh

Đã bao giờ anh thấu hiểu tình em
Và cảm nhận lời trái tim muốn nói
Từ sâu thẳm tiếng yêu thương vẫy gọi
Tình ngọt ngào len lõi cả nỗi đau

Mỗi vần thơ thấm giọt nhớ nhiệm mầu
Niềm trăn trở tận đáy sâu góc khuất
Môi run rẩy con tim yêu thổn thức
Nỗi khát khao rạo rực cháy bừng lên

Nhớ anh nhiều em thầm khẽ gọi tên
Tình yêu dấu gửi vào miền xa vắng
Vương giọt lệ gối đêm thâu thầm lặng
Chợt chạnh lòng sâu nặng viết vần thơ..!!!

Thơ: Dương Bích Hạnh.09.08.2017

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sơn Thủy Hữu Tình
Sơn Thủy Hữu Tình
6 years ago

Có một người vùi nỗi nhớ vào đêm
Nghẹt trái tim… biết mình còn thổn thức
Nghe niềm riêng giấu sâu trong… rất thật
Hờn… gót son, nợ… nhau lối đi về…

Có một ngày… thôi… gói lại đam mê
Dài tay em, gầy… tìm trong khao khát
Đã bao giờ… Dấu yêu ơi… lầm lạc…?
Cho một thời… thăm thẳm… trót… cùng nhau…

Có một đời vầng trăng ấy nguyên màu
Lạnh lẻ loi quằn mình trong xa cách
Để vờ ru… chút tình riêng góp nhặt
Mỗi chiều về, xao xác nhớ… Đợi nhau…!

Uyên Ngô
Uyên Ngô
6 years ago

thơ hay lắm tg ơi

Mai Hiền
Mai Hiền
6 years ago

Thơ hay tràn đầy cx Tặng bạn Hoa nè.. Chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui mới nha Cà Phê Đắng..

Lan Nguyen
Lan Nguyen
6 years ago

Các Anh Chị Thật Tuyệt Vời!

Trịnh Công Hưởng
Trịnh Công Hưởng
6 years ago

Nếu yêu nhiều em hãy đến bên anh
Kệ tình duyên dẫu người đời bắt bẽ
Anh xa em vì chữ hiếu bố mẹ
NỢ không còn tình lặng lẽ quay lưng

Nếu còn thương vương tâm trí bao ngày
Cứ gọi tên dù anh không nghe được
Rồi thét gào nói lên niềm ao ước
Sẽ nhẹ lòng khi cơn gió mang đi

Nếu còn nhớ mong em đừng chờ đợi
Cứ yêu người mà em mới quen đi
Vì tình anh chẳng cho được điều gì
Ngoài vết thương làm tim em loang lỗ

Cuộc đời buồn anh lặng bước ‘ cô liêu
Thơ anh viết gửi em người sẽ hiểu
Đoạn tình buồn xin xếp lại nhé em
Chỉ vậy thôi anh xin lỗi thật nhiều

Bài em hoạ lúc chiều

Trịnh Công Hưởng
Trịnh Công Hưởng
6 years ago

Thơ tình hay wa chị

Sau Dang
Sau Dang
6 years ago

Rất hay chúc mừng bạn mình nhé!

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Hay quá bạn tôi ơi .
Bạn thật là tuyệt vời .
Lời ngọt ngào sâu lắng đi vào con tim mình rùi .
Buổi tối an vui và mạnh khỏe nha CÀ PHÊ ĐẮNG .
Thân tặng người đẹp .

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
6 years ago

Hay tuyệt vời tác giả ui .

Nguyễn Thị Bình Vân
Nguyễn Thị Bình Vân
6 years ago

Thơ hay…tình cảm sâu lắng…đáng yêu.

Trịnh Ngọc
Trịnh Ngọc
6 years ago

Thơ hay quá em ơi!

Karen Nguyen
Karen Nguyen
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào quá chị Đắng Cà Phê ơi

Phong Hoàng
Phong Hoàng
6 years ago

Bài thơ hay ! Chúc mừng Em – Cà Phê Đắng !!

Nguyen Hien
Nguyen Hien
6 years ago

Rất hay bạn

Luong Mai Hien
Luong Mai Hien
6 years ago

Thơ hay quá đầy cảm xúc
Em chúc cj buổi chiều vv hp !

Nguyễn Danh Thảo
Nguyễn Danh Thảo
6 years ago

Thưa cô em ạ. Em yêu cô.
Kkk

Nguyễn Xuân Trung
Nguyễn Xuân Trung
6 years ago

BÂY GIỜ
Thơ : Nguyễn Xuân Trung

Bây giờ anh mới hiểu hết tình em
Hiểu hết cả nỗi niềm em muốn nói
Lòng thủy chung trọn đời luôn vẫy gọi
Thương em nhiều xóa niềm nỗi thương đau.

Vần thơ anh lòng nhung nhớ nhiệm màu
Đến bên em len vào nơi góc khuất
Vòng tay ôm tim rộn ràng thổn thức
Môi tìm môi lòng rạo rực sóng dồn…

Em yêu ơi anh thầm nhớ gọi tên
Bao yêu thương gửi đến miền sâu thẳm
Nhớ về em vần thơ thêm quạnh vắng
Em về bên giọt nắng ấm tình thơ…
12/08/2017

Thành Lưu
Thành Lưu
6 years ago

Tho hay lắm em

Rose Berg
Rose Berg
6 years ago

Thơ hay ảnh minh họa đẹp lắm !

Trịnh Công Hưởng
Trịnh Công Hưởng
6 years ago

Em hoạ bài này

Trịnh Công Hưởng
Trịnh Công Hưởng
6 years ago

Đã nhiều lần tim nhắc nhỡ gọi tên
Ghé tai em nói hết những nỗi niềm
Vào giữa đêm khi canh hai đã điểm
Xoá nổi nhớ mưng mũ đã nhiều đêm

Lấy vần thơ anh buông thả làm mền
Nối tâm tư vào giấc ngủ của em
Mở nổi lòng chất chứa để em xem
Rằng say đắm một người đó là em

Hoàng Duy
Hoàng Duy
6 years ago

Những bài của em rất nhiều cảm xúc và rất hay. .Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc!

Dinh Quyen Ngo
Dinh Quyen Ngo
6 years ago

Anh không nói , rồi thơ anh sẽ nói
Lúc em đến em đi anh không hỏi
Khi em về lại nhớ tiếc ngẫn ngơ
Và giờ đây thơ nói hộ vu vơ
Để anh mãi mơ khung trời sắc thắm
Phượng vẫn hồng mà tình tôi ướt đẳm
Ai phơi giùm nhung nhớ của tôi đây

Sau Dang
Sau Dang
6 years ago

Rất hay CPĐ, thơ bạn thật sâu lắng thật cảm xúc. Buổi tối ngon giấc bạn ạ!

Tuyến Bùi
Tuyến Bùi
6 years ago

Đã bao giờ ? Em giận hờn vu vơ
Lòng bồn chồn làm thơ không nổi
Ra góc ao đầu sông khe suối
Chẳng biết mình đắm đuối vì ai

Đã bao giờ em không đón nhận ban mai
Trói chặt ltrong phòng dưng dưng tự hỏi
Nhớ em nhiều trách không được bao nhiêu
Yêu mất rồi sao đành nỡ chia phôi

Em đi đâu anh vẫn là ánh mặt trời
Em bước đi sẽ đủ đầy ánh sáng
Trăng ơi trăng ! Trăng rằm tháng tám
Trả lời em ngày tháng mình xa nhau .
Tuyến Bùi 5/9/07

Nguyễn Thanh Hà
Nguyễn Thanh Hà
6 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp quá

Triệu Du
Triệu Du
6 years ago

Vui nha Cà Phê Đắng

Trang Quỳnh
Trang Quỳnh
5 years ago

Thơ chi Cà Phê Đắng tuyệt vời lắm !

Phạm Xuân Hóa
Phạm Xuân Hóa
5 years ago

Xướng họa hay lắm O ơi ☕

Phan Dinh Lang
Phan Dinh Lang
5 years ago

Thật tuyệt vời bao nhiêu tình cảm tình yêu đã dành hết cho người yêu nơi xa vắng nhưng không dám thổ lộ với người mình yêu . Chỉ âm thầm với nỗi nhớ mông lung. Ở nơi xa anh nào hay nào biết

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
5 years ago

Jasmin Tuyết Minh
Luôn vui,nhìu chàng bao vây nàng nha

Hương Nhài
Hương Nhài
5 years ago

ANH NHỚ CÀ

Ôi có đấy nhiều năm rồi vẫn nhớ
Ở quê nhà anh nặng nợ về em
Gió lạnh đưa sương khuya rớt bên thềm
Lòng se sắt vấn vương thêm nhiều lắm

Tình sâu lắng người ơi ghim đằm thắm
Ngọn lửa yêu vẫn nhấm ngặm trong tim
Mong chờ nhau suốt năm tháng kiếm tìm
Ngồi tựa cửa gió lùa ghìm trống vắng

Về lối cũ bước chân ai cài nặng
Bờ vai êm vương sợi nắng chiều thu
Năm tháng trôi vang vọng mãi lời ru
Thuyền rời bến cây mù u còn đợi.

Nguyễn Nụ
Nguyễn Nụ
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn

Hung Xuan
Hung Xuan
5 years ago

Chưa bao giờ anh hiểu hết về em
Bởi thủa trước khi mình còn nhỏ tuổi
Em lúc đó lại thường hay hờn dỗi
Dù hai ta chẳng có mối họ hàng

Đến giờ này cuộc sống đã sang trang
Em xứ lạnh còn anh vùng nhiệt đới
Nửa quả đất tầm tay xa vời vợi
Ai buồn vui liệu nhớ đến một người..!

Bến sông chiều con nước vẫn thảnh thơi
Lục bình tím chùm bông khơi sắc thắm
Con đò nhỏ mang tình xưa nghĩa nặng
Chở vần thơ đọng lắng đợi ai về..?

( Xuân Hưng )

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
5 years ago

MÃI NHỚ

Vẫn mãi xa con đường cũ miền quê
Lòng nhung nhớ khi nhắc về kỷ niệm
Những hình bóng làm con tim xao xuyến
Tình một thời luôn hiển hiện trong mơ

Ngắm trăng thanh nhớ ai đến thẫn thờ
Con đò nhỏ có còn chờ lữ khách
Mối duyên nợ sợi tơ hồng buộc chặt
Để giờ đây nghe quặn thắt con tim

Nhớ sông quê lưu ký ức đôi mình
Lục bình tím thủy chung tình son sắt
Vần thơ viết niềm cảm xúc chân thật
Tình đong đầy mãi thắm sắc yêu thương…
Dương Bích Hạnh.

Họa vui cùng anh Hung Xuan

Triệu Du
Triệu Du
5 years ago

Hay tóa
Cà Phê Đắng đâu rồi… Cuối tuần vui vẻ nha

Diệu Thường
Diệu Thường
5 years ago

Nồng nàn lời yêu

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Bài thơ tuyệt vời quá bạn iu oi

Trời Mưa Tháng Sáu
Trời Mưa Tháng Sáu
4 years ago

Hay tuyệt dạt dào cảm xúc lắm tg a

Giữ Trọn Niềm Tin
Giữ Trọn Niềm Tin
4 years ago

Hay lắm chị oi

Kim Trinh
Kim Trinh
4 years ago

Thơ hay tuyệt vời CPĐ ơi

Scroll to Top