Bài Thơ: TÌNH THU (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: TÌNH THU (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

TÌNH THU
Thơ: Dương Bích Hạnh

Kỷ niệm nào ngày đưa tiển người đi
Thu lại đến thầm thì cùng chiếc lá
Nghe thổn thức nao lòng mình đến lạ
Gió rung đưa ngỡ điệu nhạc tình ca

Ngắm lá rơi vương dòng lệ nhạt nhòa
Khơi ký ức tình đôi ta thủa ấy
Nụ hôn trao trong vòng tay run rẫy
Hai trái tim sóng dậy giấc mơ hoa

Ngọn suối tình âm thầm chảy trong ta
Nhớ thu xưa ngắm trăng ngà say đắm
Những kỷ niệm thấm đẫm tình sâu lắng
Đáy tim sâu hình bóng chẳng nhạt mờ

Thu lại về em viết những vần thơ
Kết sợi nhớ gửi về anh phương ấy
Sợi vương vấn tơ lòng em giữ lấy
Dấu góc khuất ôm trọn mối TÌNH THU..!!!

Thơ : Dương Bích Hạnh. 03.09.2017

Subscribe
Notify of
guest
44 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nga Truong
Nga Truong
6 years ago

Hay lắm em

Tiệp Trần
Tiệp Trần
6 years ago

Hay quá em ơi anh chúc em và gia đình vui khỏe binh an hp em nhé

Jasmin Tuyết
Jasmin Tuyết
6 years ago

Chủ nhật vui nha bạn yêu

Thái Huỳnh
Thái Huỳnh
6 years ago

Caphedang . rất tuyệt !

Ngọc Thông
Ngọc Thông
6 years ago

Hay! Giàu cảm xúc.. chúc em vvhp

Xuân Hưng
Xuân Hưng
6 years ago

( họa ng vận )

Nói thế nào người cũng quyết ra đi
Mặc tôi đứng trông nhìn từng chiếc lá
Trong phút chốc đôi mình thành xa lạ
Phím nhạc chùng lạc lõng cả lời ca

Nhìn người đi lòng thấy tủi lệ nhòa
Thầm cầu chúc khi nàng sang chốn ấy
Nơi giá lạnh cũng không hề run rẩy
Gặp bạn hiền để kết nối dây hoa

Chiều thu buồn chỉ còn mỗi mình ta
Ôm kỷ niệm thời gian qua say đắm
Những ngào ngọt giờ trở nên đắng mặn
Vườn duyên xưa phủ một lớp bụi mờ

Đành nhủ lòng nhặt nhãnh chép vần thơ
Xâu chuỗi lại bao ngày xa xôi ấy
Gửi lời nhắn về nơi này vẫn vậy
Sợi nắng vàng khắc khoải mối TÌNH THU…

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
6 years ago

Thơ hay tặng iu Cà Phê Đắng hoa nè, chúc ngày cuối tuần ấm áp yêu thương nhé ! ?

Sang Gia
Sang Gia
6 years ago

Con duong tinh va la vang dang roi……!

Văn Nghệ
Văn Nghệ
6 years ago

TÌM LẠI MẢNH TÌNH

Anh về đây tìm lại mảnh tình xưa
Mùa Thu trước trong cơn mưa xa vắng
Phút giây ấy chúng mình chỉ im lặng
Mắt nhìn nhau mà chẳng nói nên lời

Từ đó rồi mình cách biệt đôi nơi
Ở trong anh là cả trời nhung nhớ
Và tự hỏi sao không cùng duyên nợ
Để hai ta dang dở rẽ đôi đường?

Em đi rồi có còn chút vấn vương
Có nghĩ đến nơi quê hương từng đã…
Yêu nhiều lắm rồi trở thành xa lạ
Đời vẫn trôi cả đôi má em hồng

Em nhớ mình ngày ấy ước gì không?
Đôi ta mãi mặn nồng và tha thiết
Tình trong sáng như sương mai tinh khiết
Mà bóng ai biền biệt phía trời Âu
@vannghe 3/9/2017

Nguyen Mai
Nguyen Mai
6 years ago

Đúng là Tình Thu – một chùm thơ rất lãng mạn .

Xóm Bàu Sen
Xóm Bàu Sen
6 years ago

Thơ hay chị ơi ! Chúc chị ngày Lễ vui vẻ…
Còn ngày Lễ của em nì..

Huong Nguyen
Huong Nguyen
6 years ago

Tuyệt vời chúc tất cả các bạn có những phút sáng tác thơ đối đáp hay

Thanh Phong
Thanh Phong
6 years ago

Tho hay anh dep chuc em ngay cn vv cfd

Tran Hang
Tran Hang
6 years ago

Cảnh đẹp tho hay

Thanh Hong
Thanh Hong
6 years ago

Wow tuyệt vời quá hay bài xướng và các bài hoạ Đắng Cà Phê- a Xuân Hưng a Nguyễn Tiến a Xuân Trung Nguyễn a Tuyến Bùi Văn Nghệ ơi? TH chúc Anh chị em bạn bè chủ nhật ấm áp yêu thương luôn mạnh khỏe Hạnh phúc bình an ạ

Thanh Hong
Thanh Hong
6 years ago

THU NHỚ …Vui cùng bè bạn chị anh có gì không phải mong cả nhà thông cảm em mới tập làm thơ ạ. .

Thu đã về rừng lá đổ nhiều thêm
Trời se lạnh gợi nổi niềm nhung nhớ
Xa cách rồi mộng mơ người một thuở
Ước chung đường chờ đợi tay trong tay

Người xưa ơi , ngày ấy mối tình đầu
Ta chia tay bởi ngây thơ khờ dại
Để giờ đây hai đứa xa nhau mãi
Nhớ nhau nhiều muốn trao gửi vào thơ

Mấy Thu qua đông đến tháng năm chờ
Suốt đời này vẫn nhớ thương trong dạ
Mối tình đầu đã qua bao mùa hạ
Còn vẹn nguyên chỉ tiếc lá lìa cành

Nhớ thu trước bên nhau dưới trăng thanh
Anh tặng em một nhành hoa sim tím
Lời yêu đầu vẫn trong tim dấu kín
Thương nhau hoài kiếm tìm kỷ niệm xưa

TH 3/9/17

Xóm Bàu Sen
Xóm Bàu Sen
6 years ago

Đắng Cà Phê. Thanh Hong. Hoàng Lý Lê. Lan Hoàng. Văn Nghệ. Nguyễn Tiến. Phạm Viết Ánh. Hoá Phạm Xuân. Uyen Le..
Em biết rằng với món quà em xin biếu các anh , chị em thì không phù hợp và kg ai ưa. Nhưng với bản chất săn có LUÔN KÍNH TRỌNG. Do vậy mặc dầu đang trong mùa thu hoạch nhưng em vẫn cố chọn 1 xe bò Ló để gửi tới mọi ngưòi. Đây là tấm lòng vàng của người thôn quê luôn nghĩ đến câc anh chị em fb. .. Nếu không ăn đc thì cũng cố gắng cất đi mỗi người 1 bó để làm kỷ niệm mọi người nhé. Chúc mọi người ăn Lễ to- say sưa…

Dung Ngoc
Dung Ngoc
6 years ago

Tình thu tuyệt vời cảm xúc
Cuối tuần vui ấm áp yêu thương em thân mến.. ?

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
6 years ago

Thu lại về em viết những vần thơ
Kết sợi nhớ gửi về anh phương ấy
Sợi tơ lòng vấn vương em giử lấy
Dấu góc khuất ôm trọn mối TÌNH THU.

Nguyen Hien
Nguyen Hien
6 years ago

Hay lắm bạn ơi

Mùa Thu Vũ
Mùa Thu Vũ
6 years ago

Tình thu rất tuyệt cfd ơi ! Thật lãng mạn.xh quá tuyệt.chúc cfd vvhp cuối tuần nha

Mai Hiền
Mai Hiền
6 years ago

Chúc bạn cn vv nha .. Thơ hay cx nỗi niềm.. Mùa Thu là mùa nhớ mùa thương Cà Phê ợ

Trang Quỳnh
Trang Quỳnh
6 years ago

Tình thu cảm xúc tuyệt vời
Bài thơ hay lắm chi Cà Phê Đắng ạ !

Hoàng Duy
Hoàng Duy
6 years ago

Bài thơ quá hay em ơi!

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Ôi !
TÌNH THU .
Quả là tuyệt vời ngọt ngào đầy cảm xúc và một chút lãng mạn .
Bạn CÀ PHÊ ĐẮNG ơi .
NT thân tặng bạn hiền ,,,

Lê Hoàng Lý
Lê Hoàng Lý
6 years ago

Bài thơ nào cũng hay tuyệt mấy hôm nay về quê những ngày lễ và dịp rằm tháng bảy con em xa quê về thật vui mà mình có đoàn khách từ thành PHCM ra bận quá chẳng có thời gian mà lên phây giờ mới xem qua thơ hay quá chúc mọi người dịp nghỉ lễ vui vẻ nhé.

Nguyễn Hoàng Nguyên
Nguyễn Hoàng Nguyên
6 years ago

Tình thu thật tuyệt vời em à

Chuong Nguyen
Chuong Nguyen
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời chúc mừng tác giả

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Rất hay ,ảnh đẹp

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Rất hay

An Thi Ngo Nghiem
An Thi Ngo Nghiem
6 years ago

Tuyệt vời

Lisa Vo
Lisa Vo
6 years ago

Ảnh đẹp thơ rất hay

Phạm Đường
Phạm Đường
6 years ago

Đọc tình thu mà lóng lánh như mơ
Nguồn cảm xúc tuôn trào như dòng chảy
Trao yêu thương hồn tình yêu nồng cháy
Bỏng trong người và nan cả sang tôi

Khúc sông lòng thổn thức những đầy vơi
Con tim yêu rung lên lời tha thiết
Bàn tay run xiết ghì ôi mãnh liệt
Dòng suối tình mê mải chảy trong mơ

Anh xa em tình hoang hoải đến giờ
Kỷ niệm xưa đã chìm trong ký ức
Của một thời hai trái tim rạo rực
Là một thời thu bỏ lá vàng rơi

Đến giờ đây cách biệt hai phương trời
Tình một thủa cứ đầy vơi ngây ngất
Gửi tới em cả khối tình chân thật
Của những ngày run rẩy … nhớ thu yêu !!!

Cuong Minh
Cuong Minh
5 years ago

Thơ hay lắm em.

Thuy Ngo
Thuy Ngo
5 years ago

Thơ hay, cảnh đẹp

Thoai Nguyen
Thoai Nguyen
5 years ago

Tình thu tuyệt quá chúc em ngày mới an lành vui vẻ ngọt ngào em nhé!

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Bài thơ rất hay chúc mừng bạn hiền nhé

Tư Bồ Đà
Tư Bồ Đà
5 years ago

Thơ hay chúc em CPĐ buổi tối ấm áp và hạnh phúc

Viết Phạm Ánh
Viết Phạm Ánh
4 years ago

Hai năm rồi

Hới Đông
Hới Đông
4 years ago

Rất hay em ơi

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
4 years ago

Xh tuyệt vời chúc mừng nhé Các Thi hữu

Long Ngô
Long Ngô
4 years ago

Nói về thu là nhớ ngày đến lớp
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay

Jimmy Tran
Jimmy Tran
3 years ago

Thơ hay lắm. Chúc vui khỏe may mắn và thành công.

Ruồi Trâu
Ruồi Trâu
3 years ago

Thu thật quyến rũ… mang đến cho ta nhiều niềm vui và những kỷ niệm đẹp và giữ lại cho ta những ký ức tuyệt vời
Thơ hay và ảnh minh họa thiệt đẹp… Chúc CÀ PHÊ.. những ngày cuối tuần vv và hạnh phúc nhé

Scroll to Top