Thơ hay về THÁNG 8 yêu thương & Mùa Thu (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Tháng 8 đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Thơ Hay Tháng 8

Thơ viết về Tháng 8 Mùa Thu lãng mạn; Thơ tháng 8 buồn, cô đơn; Thơ tình Tháng 8 lãng mạn, nhiều cảm xúc; Thơ nhớ về Tháng 8 mùa Thu xưa; Thơ Tháng 8 nhớ người yêu nơi phương xa;.v.v.

Ngoài ra, độc giả cũng đừng bỏ lỡ những bài thơ viết về mùa thu thật hay mà chúng tôi đã chia sẻ nhé!..

Bài Thơ: NỖI NIỀM THÁNG TÁM (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ Nỗi Niềm Tháng Tám

NỖI NIỀM THÁNG TÁM
Thơ: Lê Hoàng

Mùa thu về lác đác lá vàng rơi
Con đường cũ một thời lưu luyến nhớ
Bao kỷ niệm hòa theo từng nhịp thở
Bóng dáng quen vẫn ở mãi trong lòng

Tháng tám về ! Chất ngất nỗi niềm mong
Góc phố hẹn nắng hong vàng đám cỏ
Thời gian hỡi ! Dường như còn ở đó
Thoảng hương xưa trong gió thổi nghẹn ngào

Tháng tám về ! Ta muốn lạc chiêm bao
Ru mộng mị bên nhau nồng ân ái
Dẫu cách trở tình xa đầy e ngại
Vẫn tin yêu mãi mãi thắm duyên hồng

Gửi nỗi niềm tháng tám những chờ mong
Thu sẽ đẹp má hồng thôi buồn nữa
Anh giữ trọn tình yêu mình đã hứa
Nguyện câu thề chan chứa mãi không phai.



Bài Thơ: THÁNG TÁM MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ Tháng Tám Mùa Thu

THÁNG TÁM MÙA THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nhớ thu xưa em cất bước theo chồng
Bỏ lại con đò bên sông hoang vắng
Chiều mùa thu gió heo may nhạt nắng
Cõi lòng anh dù cay đắng vẫn thương

Xa em rồi anh mãi cứ vấn vương
Dẫu biết sẽ không chung đường bước tiếp
Ngày vu quy em gửi anh tấm thiệp
Là biết rằng ta muôn kiếp chia xa

Khi em vui cùng áo cưới xe hoa
Cũng là lúc anh còn là cái xác
Linh hồn anh mãi lang thang lưu lạc
Phương trời nào cứ ngơ ngác phiêu diêu

Em đi rồi ta lỡ một mùa yêu
Trái tim anh giờ cô liêu hoá đá
Em hạnh phúc bên người nơi xứ lạ
Có khi nào chợt nhớ lá vàng rơi

Nhớ về mùa thu ngày ấy bên tôi
Nắm tay nhau ta nói lời hẹn ước
Mãi bên nhau dù cuộc đời xuôi ngược
Mùa xuân về mình sẽ được nên duyên

Có ai ngờ đâu bến mãi xa thuyền
Lời thề xưa trôi về miền dĩ vãng
Thời gian qua mau bao nhiêu ngày tháng
Nhớ em nhiều khi tháng tám mùa thu.

Bài Thơ: TÌNH THƯ THÁNG TÁM (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TÌNH THƯ THÁNG TÁM (Tác giả: Thanh Hùng)

TÌNH THƯ THÁNG TÁM
Thơ: Thanh Hùng

Chiều hoàng hôn sợi nắng cũng hững hờ
Cơn gió thổi làm trơ cành lá cuối
Vậy là hạ đã tìm đường rong ruổi
Đón thu sang chợt nuối cánh phượng hồng

Cơn mưa chiều rơi vào khoảng mênh mông
Trời tháng tám mưa dông thường hay tới
Không biết ở ngoài kia ai đứng đợi
Hay đã đi vì vời vợi nỗi buồn

Thu đã về ta thường nhớ nhau luôn
Tình thư cũ hỏi ai còn giữ lại
Hay đã bỏ vì người đi xa mãi
Tháng tám về tê tái một niềm thương

Mùa thu ơi hãy đứng lại bên đường
Cho ta gởi chút vấn vương còn giữ
Thu đã đến cho lòng nhiều tâm sự
Nhớ một người lại cứ sợ nhắc tên

Nghe đâu đây một nỗi nhớ bồng bềnh
Nhìn mưa đổ càng lênh đênh trong dạ
Muốn về lại một thời xa xưa quá
Nơi có người buồn bã ngắm mưa rơi.

P T H



Bài Thơ: CHÀO EM, MÙA THU THÁNG TÁM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHÀO EM, MÙA THU THÁNG TÁM (Tác giả: Mạc Phương)

CHÀO EM, MÙA THU THÁNG TÁM
Thơ: Mạc Phương

Chào em – nàng thu tháng tám
Đang thả hồn vào cõi tạm hư không.
Lúa thời con gái xanh đồng
“Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai.”

Long lanh sương sớm trang đài
Xuyến xao gió uốn đan cài heo may.
Lá vàng theo gót bay bay
Giơ tay hứng giọt đắm say quanh mình.

Chim ca ríu rít bình minh
Nắng xôn xao với cuộc tình chàng Ngưu.
Trên trời mây trắng riu riu
Mơ màng về cõi dập dìu bướm ong.

Hương đưa khắp chốn lòng vòng
Ngất ngây hoa sữa thơm nồng phố đông.
Nàng thu áo đỏ áo hồng
Thướt tha dạo gót mà lòng lâng lâng.

Nhẹ nhàng thu đến ngoài sân
Cho em cảm giác tần ngần nhớ anh.

MP 1/8/2019

Bài Thơ: THÁNG TÁM THU VỀ (Tác giả: Trần Khắc Mịch)

Tháng 8 Thu Về

THÁNG TÁM THU VỀ
Thơ: Trần Khắc Mịch

Tháng tám thu về em biết hay chưa.
Trời bây giờ nắng cũng thưa rồi đó.
Lá vàng bay mang theo lời muốn ngỏ.
Nói với em rằng anh đã thầm yêu.

Tháng tám vàng thu với hương sắc mỹ miều.
Chiều xuống thấp anh bao điều muốn nói.
Lại ngập ngừng em ơi lòng bối rối.
Ngẩn ngơ nhìn bước vội giữa hoàng hôn.

Tháng tám chợt buồn vì thương nhớ nhiều hơn.
Anh bâng khuâng, bồn chồn và thao thức.
Nỗi nhớ dâng trào và con tim ray rứt.
Sao chẳng ngỏ lời để thổn thức đầy vơi.

Tháng tám thu về nhớ lắm em ơi.
Bao cách trở cung đường xa vời vợi.
Anh chỉ biết mơ màng và chờ đợi.
Mượn vần thơ anh trao gởi nỗi niềm.



Bài Thơ: THÁNG TÁM RỒI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ Tháng Tám Rồi

THÁNG TÁM RỒI
Thơ: Nguyễn Hưng

Tháng tám rồi… vẫn hò hẹn cô đơn
Mùa lá vàng nắng hờn lên ngõ vắng
Cánh bằng lăng tàn phai ngày hạ trắng
Bặt tiếng ve… sóng lặng khúc sông chiều.

Trời vào thu cơn gió cũng cô liêu
Con đường dài bóng xiêu mờ sương khói
Cánh chim trời đường xa đã quá mỏi
Vạt thời gian ai gói nổi nỗi sầu ?

Tình trọn vẹn là cuộc tình đến sau
Bởi ga cuối con tàu là hạnh phúc
Nhưng trái tim có còn ngân thúc giục
Khơi nồng nàn cảm xúc đến cho nhau ?

Mùa thu ơi.. ta ước sao nhiệm màu
Tình yêu đến như câu chuyện cổ tích
Màu nắng vàng sẽ xua tan u tịch
Mưa không còn rả rích giọt sầu rơi.

Tháng tám rồi… lá trút xuống đầy vơi
Con đường thu nắng ngời hoa cúc nở
Ánh mắt ai đọng nụ cười rạng rỡ
Hương nồng nàn… như ngỡ đã quanh đây.

Nguyễn Hưng 19/08/2018

Bài Thơ: THÁNG TÁM THƯƠNG (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ Tháng Tám Thương

THÁNG TÁM THƯƠNG
Thơ: Bảo Châu

Cánh hoa vàng ai đánh rơi đầu ngõ
Có phải chăng mở ngỏ đón thu về
Gió nhẹ lay để lòng nhớ thôn quê
Mùi hương cốm bay về chan nỗi nhớ

Thuở còn thơ chốn bình yên ta ở
Giờ đi rồi cách trở quá xa xôi
Hồn quê nhà chìm đắm mãi trong tôi
Thu thương nhớ về rồi ai có biết

Gởi tâm tư nâng vần thơ tôi viết
Về quê hương tha thiết những ân tình
Nơi tuổi thơ yêu dấu của chính mình
Cất tiếng khóc đón bình minh gõ cửa

Tân Hoa đó Mẹ Cha cùng chọn lựa
Con trưởng thành từng đứa vỗ cánh bay
Hè trở về dưới cái nắng say say
Mẹ tần tảo bao ngày xưa vất vả

Mùa đông đến lại càng thêm vội vã
Vẫn thân cò tất tả dưỡng nuôi con
Bao năm qua Cha Mẹ đã mỏi mòn
Không quản ngại nuôi đàn con khôn lớn

Mùa thu này như được thay áo mới
Có Mẹ Cha với tất cả yêu thương
Tháng tám ơi sao mà quá vấn vương
Ở lại nhé lời thương mời tháng tám.

Bảo Châu
16.8.2018



Bài Thơ: THÁNG TÁM MƯA NGÂU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Tháng Tám Mưa Ngâu

THÁNG TÁM MƯA NGÂU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng tám đang về cùng với mưa ngâu
Em ước mong bắc cây cầu Ô Thước
Mơ quay về với thời gian thuở trước
Em bên anh ta sánh bước vui cười

Nhớ khi xưa lúc anh tuổi hai mươi
Em mười tám luôn vui tươi rạng rỡ
Nơi con sông quê bên bồi bên lở
Tóc em đen dài trong gió bay bay

Chiều mùa thu man mác gió heo may
Ta bên nhau cùng đắm say hạnh phúc
Giờ tất cả đã trở thành ký ức
Mưa ngâu về lại thổn thức trong ta

Mùa ngâu năm nào lác đác mưa sa
Mình chia tay anh xa nhà từ ấy
Bỏ lại mưa ngâu những chiều tháng bảy
Con sông quê nhà nước chảy lưa thưa

Em trở về thăm gặp lúc trời mưa
Đứng bên sông nghe gió lùa trong dạ
Không có anh con tim em hoá đá
Hiu hắt buồn như ôm cả trời ngâu.

Bài Thơ: TÌNH CA THÁNG TÁM (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TÌNH CA THÁNG TÁM (Tác giả: Bảo Châu)

TÌNH CA THÁNG TÁM
Thơ: Bảo Châu

Tháng tám về ai mang hoa vàng tới
Để cho ta chới với một vòng tay
Đông chưa sang sao lòng thấy heo may
Giọt mưa thu nhẹ bay vương mí mắt

Tháng tám ơi vạt nắng chiều vội tắt
Để lại đây ngằn ngặt mảnh trăng gầy
Nghe đâu đây mùi hương cốm ngất ngây
Có phải chăng thu đong đầy nỗi nhớ

Như dòng sông một bên bồi bên lở
Ai đợi chờ ngọn gió trở hanh hao
Lá vàng rơi sóng cuộn cứ chênh chao
Thu lưu luyến lọt vào trong giấc mộng

Tháng tám đến ngọn gió lùa lay động
Tựa sóng xô biển rộng lúc sang mùa
Rung rung cành lay nhẹ cánh hoa mua
Sào sạc gió hoa chen đua sắc thắm

Tháng tám rồi ta nhớ em nhiều lắm
Thật ngọt ngào đằm thắm nụ hôn xa
Mưa thu về hòa chung bản tình ca
Cùng nỗi nhớ rủ nhau ra biển cả.

Bảo Châu
09.8.2018



Bài Thơ: THÁNG TÁM VỀ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ Tháng Tám Về

THÁNG TÁM VỀ
Thơ: Tùng Trần

Tháng tám về trời cũng bắt đầu mưa
Nỗi nhớ em nói sao vừa đây nhỉ
Đã hẹn rồi câu đá vàng chung thủy
Tháng tám về vẫn chỉ có anh thôi

Giọt mưa buồn cứ lặng lẽ tuôn rơi
Cho dịu êm cái nắng oi mùa hạ
Mưa đầu mùa sao hồn anh lạnh giá
Buốt vai gầy tê tái cả bờ môi

Hay chúng mình còn mỗi đứa một nơi
Vì thiếu em nụ cười anh héo hắt
Đợi sum vầy trọn vòng tay thắt chặt
Nên giọt mưa hoà mắt lệ mong chờ

Tháng tám về lòng anh bổng ngu ngơ
Đợi em về bến bờ ta đã hẹn
Đến bao giờ duyên tình mình trọn vẹn
Cho mưa về không bẽn lẽn buồn tênh.

09/09/2016
Viết cho Vk yêu

Scroll to Top